9.500 con gà chết ngạt được mua hết, chủ trang trại xúc động nói lời cảm ơn

Chỉ trong mấy phút, 9.500 con gà trong trang trại bị chết ngạt do sự cố chập điện. Nhiều người biết chuyện đã chung tay mua hết đàn gà, chủ trang trại xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc.

Sáng nay (24/9), chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Ngọc Huy (chủ trang trại gà ở xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) cho hay, chỉ trong một ngày, số gà bị chết ngạt đã được nhiều tổ chức, cá nhân chung tay mua giúp.

Lãnh đạo UBND xã Nghi Ân và chủ trang trại gà. Ảnh: Sao Mai

Lãnh đạo UBND xã Nghi Ân và chủ trang trại gà. Ảnh: Sao Mai

Anh Huy kể, trước đó, vào khoảng 6h sáng 23/9, mưa lớn khiến một cây xanh đổ lên đường dây điện lưới. Do đó, nguồn điện không đủ cung cấp cho trại gà hoạt động. Sự cố đã khiến hàng ngàn con gà bị ngạt và chết đồng loạt.

Thời điểm này, trên toàn TP Vinh có mưa rất to, diễn ra liên tục và gây ngập sâu hầu hết các tuyến đường. Các phương tiện di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi biết tin, chính quyền xã Nghi Ân đã đến kiểm tra, động viên và tìm phương án "giải cứu" đàn gà bị chết. Bên cạnh đó, bà con nhân dân quanh xóm cũng đến hỗ trợ, làm một số việc phụ giúp gia đình anh Huy.

“Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đăng tin, lan tỏa bán giúp số gà bị chết. Em cùng gia đình rất cảm kích, biết ơn cộng đồng mạng, nhân dân nhiều địa phương chung tay chia sẻ trong lúc hoạn nạn do thiên tai gây ra”, anh Huy nói.

Anh Nguyễn Ngọc Huy cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình. Ảnh: Sao Mai

Anh Nguyễn Ngọc Huy cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình. Ảnh: Sao Mai

Anh Huy nói, số gà bị chết khoảng 9.500 con, trong đó gà mái nặng khoảng 1,8 kg/con, gà trống là 2,5kg. Tổng số gà bị chết khoảng 23 tấn, trị giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi bán hết, anh Huy thu về 250 triệu đồng (thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng - PV).

“Lúc đầu đàn gà chết nhiều, bản thân em rất hoang mang, sợ không có nơi chôn lấp. Khi đó em bán 10.000 đồng/3 con, sau đó bán lên được 40.000 đồng/con là nhờ cộng đồng mạng, bà con nhân dân chia sẻ.

Qua cơ quan báo chí, cho phép gia đình em gửi lời cảm ơn, biết ơn đến chính quyền xã; ngành điện lực huyện Nghi Lộc; nhiều người trực tiếp đến giúp đỡ gia đình, mua gà bằng tấm lòng thương cảm trong lúc hoạn nạn”, anh Huy xúc động nói.

Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân (TP Vinh) chia sẻ, tới chiều tối 23/9, chuyến xe tải cuối cùng chở số gà bị chết ngạt ở trang trại của anh Huy đã được bán. Ông rất cảm động trước việc có nhiều người chia sẻ, hỗ trợ.

Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân chỉ đạo mọi người cùng chung tay giải cứu đàn gà bị chết ngạt. Ảnh: CTV

Ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân chỉ đạo mọi người cùng chung tay giải cứu đàn gà bị chết ngạt. Ảnh: CTV

“Người mượn nồi nấu nước, người xử lý đàn gà. Người xuống trang trại thu gom gà. Bà con nhân dân đã đồng lòng hỗ trợ vặt lông, làm thịt và phân loại gà để bán. Sự sẻ chia, chung tay của đông đảo nhân dân là rất đáng trân trọng.

Trước đây, nếu không có mạng xã hội thì việc bán hết đàn gà 23 tấn trong vòng một ngày là rất khó khăn”, ông Mai bộc bạch.

Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cũng gửi lời cảm ơn đến các trang mạng xã hội, cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời lan tỏa thông tin, để mọi người trong và ngoài địa phương cùng giúp đỡ cho gia đình anh Huy.

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/9-500-con-ga-chet-ngat-duoc-mua-het-chu-trang-trai-xuc-dong-noi-loi-cam-on-2325358.html