90 'chiến sĩ áo trắng' xuất quân đến bệnh viện điều trị Covid-19
Sáng 13-7, đoàn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đầu tiên trong 4 đoàn của Bệnh viện Thống Nhất nhận nhiệm vụ tiếp ứng các bệnh viện điều trị Covid-19 ở TP HCM đã lên đường đến Bệnh viện Dã chiến số 8.
Đoàn công tác số 1 này bao gồm 30 bác sĩ, 60 điều dưỡng và kỹ thuật viên, do PSG-TS-BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, trực tiếp dẫn đầu.
Theo PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn công tác với tổng số lượng là 120 bác sĩ, 250 điều dưỡng và 10 kỹ thuật viên theo yêu cầu của Bộ Y tế; ngoài ra còn một lực lượng dự phòng gồm 30 bác sĩ, 60 điều dưỡng và 30 kỹ thuật viên khác.
Nơi đoàn công tác đầu tiên đến sẽ là Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 số 8 tại TP Thủ Đức, một bệnh viện thuộc tầng 2 theo mô hình "tháp 4 tầng" điều trị Covid-19 của Sở Y tế TP HCM, tức nhóm bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 ở mức độ có triệu chứng.
Tâm sự trước khi lên đường, điều dưỡng Nguyễn Thị Bích Đào từ khoa Khám bệnh cho biết chị có 2 con nhỏ mới trên dưới 10 tuổi, nhưng cũng yên tâm vì biết chồng mình sẽ chăm lo các bé chu đáo. Chị sẽ nhận nhiệm vụ trong suốt 1 tháng, sau đó sẽ có một thời gian cách ly, rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên nếu còn dịch, chị sẽ lại lên đường 1 tháng tiếp theo.
Trích bài thơ chồng của Điều dưỡng Lê Thị Minh Thu tặng vợ trước khi lên đường
EM RA TRẬN
"Ba mươi năm trước em đã từng ra trận
Màu áo xanh, trên mặt trận Hà Giang
Tải thương, làm đường, xây dựng lô cốt
Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc
Thượng Phùng, Lũng Lân, Xìn Cái đã từng qua
Đất nước yên bình đang khởi sắc ấm no
Bỗng đại dịch lại trần về quấy phá
Em lại lên đường cùng chiếc ba lô nhỏ
Khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi
Đồng đội em cũng đã sẵn sàng rồi
Chẳng quản hiểm nguy, em bước vào tâm dịch
...
Ở phía sau, chỉ cách mấy mét nhà
Xin mọi người hãy chung tay góp sức
Đừng ra ngoài nếu mà không có dịch
Covid kia sẽ chẳng lây nhiễm được ai
Xin chung tay, tất cả hãy đồng lòng
...
Góp gió vào để thành bão thành giông
Cùng đất nước sẽ thổi bay đại dịch
Đón em về ta hát bản tình ca..."