9X Bắc Ninh làm linh vật ngựa khổng lồ để đấu giá giúp người nghèo đón Tết
Kỳ công làm 3 linh vật ngựa khổng lồ đón Tết Bính Ngọ 2026, Bùi Văn Quân (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh), sẽ đem 1 trong 3 chú ngựa này đi đấu giá lấy tiền giúp đỡ các hộ nghèo đón xuân.
Nửa năm lên ý tưởng và thực hiện
Những ngày giữa tháng 1, anh Bùi Văn Quân (SN 1992, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đang miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng đối với các linh vật ngựa khổng lồ để chào đón Tết Bính Ngọ 2026.
"Từ nhiều năm nay, mỗi dịp Tết Nguyên đán tôi lại làm những linh vật có ý nghĩa. Để chào đón Tết 2026 Bính Ngọ tôi quyết định thực hiện bộ ba linh vật ngựa với các thông điệp riêng: "Vui Vẻ", "Hạnh Phúc" và "Ngựa Thương" (chia sẻ yêu thương)", anh Quân nói.



Anh Bùi Văn Quân đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của linh vật ngựa khổng lồ.
Tượng đầu tiên mang tên "Hạnh Phúc" với tông màu đỏ rực, có chiều cao cả bệ gần 6m, nặng khoảng 10 tấn, vừa được anh Quân hoàn thành sau 3 tháng.
"Tôi đang khẩn trương hoàn thiện hai tác phẩm còn lại là ngựa "Vui Vẻ" cao khoảng 4m, nặng 6 tấn và "Ngựa Thương" cao khoảng 5m, nặng khoảng 5 tấn.
Ngựa là linh vật có thần thái mạnh mẽ nên phải giữ cảm xúc trong từng chi tiết, dáng hình, làm sao để người xem cảm nhận được niềm vui Tết đến xuân về", anh chia sẻ.



Một trong ba chú ngựa linh vật đã được anh Quân hoàn thành.
Để thực hiện tượng 3 chú ngựa khổng lồ này, anh Quân bắt đầu lên ý tưởng từ tháng 6/2025. Sau đó mất nhiều tháng thiết kế, dựng khung, tạo hình, sơn phủ, vừa làm vừa chỉnh sửa.
Theo anh Quân, khó khăn lớn nhất không nằm ở kích thước đồ sộ của các tác phẩm, mà chính là việc thể hiện thần thái.
"Chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ là linh vật sẽ mất đi nét đặc trưng vốn có của loài ngựa. Tôi luôn mong các linh vật được mọi người đón chào, ủng hộ. Khu vườn Hạnh Phúc là nơi bà con vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí Tết", anh Quân bộc bạch.
Đấu giá giúp dân nghèo đón Tết
Đáng chú ý, một trong 3 chú nghĩa linh vật là "Ngựa Thương" sẽ được anh Quân đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ (xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh và Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh mới).
"Tôi mong linh vật ngựa này trở thành biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn", anh Quân nói và cho biết, sẽ phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã Hợp Thịnh lên danh sách các hộ có hoàn cảnh khó khăn để phân bổ nguồn tiền đảm bảo minh bạch, công khai, đúng đối tượng, ý nghĩa nhân văn.
Anh Quân nói thêm để tạo sự tò mò với bà con, màu sắc và hình dạng cuối cùng của các chú ngựa sẽ được tiết lộ những ngày tới.
"Từ ý tưởng và hình vẽ phác thảo ban đầu, tôi sẽ điều chỉnh, bổ sung thêm", anh nói.



Một trong 3 chú ngựa linh vật sẽ được anh Quân đi bán đấu giá để lấy tiền giúp đỡ người nghèo đón Tết Bính Ngọ 2026.
Anh Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đoàn xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), bày tỏ ủng hộ với ý tưởng của anh Bùi Văn Quân và cho biết sẽ trao đổi cụ thể về cách thức đấu giá, danh sách dự kiến hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Theo anh Tiến, Đoàn xã hiện đang huy động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con khó khăn, vừa qua đây cũng là nơi bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Dự kiến Đoàn xã Hợp Thịnh sẽ trao các suất quà cho học sinh nghèo vượt khó để các em phấn đấu học tập, rèn luyện trong năm mới 2026.
Khu vườn Hạnh Phúc của anh Bùi Văn Quân được thành lập từ năm 2021. Trước đó, dịp Tết Ất Tỵ 2025, linh vật "Rắn Hạnh Phúc" do anh thực hiện từng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trở thành điểm check-in quen thuộc những ngày đầu năm mới.
Anh Bùi Văn Quân cũng từng gây ấn tượng với các tác phẩm như "Rồng mầm non" hay công trình "Việt Nam hạnh phúc" đúng dịp 30/4/2025.
"Không phải ai cũng có dịp thấy biển đảo. Tôi muốn các cháu nhỏ khi nhìn tác phẩm sẽ biết rằng ngoài đất liền, chúng ta còn có Hoàng Sa, Trường Sa", anh từng chia sẻ.














