9X đau xót nhìn cơ ngơi 1.000m2 bị bão thổi bay, tay trắng sau một đêm

4 năm từ Thừa Thiên Huế ra Bắc lập nghiệp, anh Lê Phú Tường (SN 1998) thất thần chứng kiến cơ ngơi gây dựng bị bão quật đổ sập ngay trước mắt.

Anh Tường mất trắng sau siêu bão.

"Tôi mất hết rồi" - câu đầu tiên anh Lê Phú Tường, chủ một siêu thị hải sản nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (Bãi Cháy, Hạ Long) nói với PV Báo điện tử VTC News sau khi siêu bão Yagi quét qua. Anh Tường thất thần đứng nhìn cơ ngơi bản thân gây dựng 4 năm giờ chỉ còn là đống đổ nát.

"Bao nhiêu năm kinh doanh, bao nhiêu năm cố gắng, sụp đổ trước mắt mà không thể cứu vớt", anh nói và cho biết cả đời này có lẽ anh sẽ không thể quên buổi chiều ngày 7/9, siêu thị hơn 1.000m2 của sập xuống, mái tôn biển hiệu bị gió quật tơi tả, hàng hóa bên trong bị vùi dập tan nát.

Anh Tường thất thần trước cảnh tượng kinh hoàng.

Anh Tường thất thần trước cảnh tượng kinh hoàng.

Thời điểm này, anh Tường và các nhân viên đã kịp di chuyển sang khách sạn đối diện để nhờ tránh bão.

"Ban đầu chúng tôi định cố thủ trong siêu thị để ứng phó nhưng khi thấy dấu hiệu không ổn, chúng tôi bảo nhau chạy để giữ mạng trước, còn người là còn của", anh nói.

Trước khi bão đổ bộ, anh Tường đã huy động toàn bộ nhân viên thực hiện công tác phòng chống, dùng dây, băng dính chằng dán các tấm kính, kê đá chèn các cột nhà, đóng gói hàng hóa khô vào các bao tải còn hải sản tươi sống sơ tán toàn bộ.

"Cơn bão đến quá nhanh, cường độ khủng khiếp nên chúng tôi không thể thắng được", anh Tường nói và nghĩ lại những năm xa quê hương Thừa Thiên - Huế ra Hạ Long lập nghiệp.

Tấm biển hiệu gãy nát bị văng ra giữa đường.

Năm 2020, trước khi tốt nghiệp đại học, trong một chuyến đi thực tế do trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức, nhận thấy thị trường Hạ Long tiềm năng nên anh Tường ấp ủ nhiều dự định với mảnh đất này.

Cầm trên tay tấm bằng đại học, anh một mình đến Hạ Long mở siêu thị chuyên cung cấp hải sản tươi sống và các sản phẩm đóng gói là đặc sản địa phương. Ngay khi vừa xây xong cửa hàng, dịch COVID-19 ấp đến khiến chàng trai trẻ phải tạm dừng hoạt động kinh doanh thời gian dài.

Giai đoạn 2022- 2023, ảnh hưởng dịch nên tình hình du lịch mua bán cũng không quá sôi nổi, anh Tường vẫn cố bám trụ với mảnh đất Hạ Long và chờ đợi cơ hội.

"Bước sang năm 2024, tình hình thị trường có dấu hiệu khởi sắc, tôi mong đây là thời cơ để thu hồi vốn đầu tư nhưng không thể lường được cơn bão số 3 lại cuốn đi mọi thứ, sơ bộ thiệt hại ít nhất 7 tỷ đồng", anh Tường nói.

Anh Tường cũng như bao thanh niên khởi nghiệp khác, biết trước sẽ có nhiều khó khăn nhưng mất trắng 100% sau bão là điều anh chưa từng nghĩ tới. "Tôi đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn nhưng lần này khó khăn lớn quá, không biết có làm lại được không hay phải tạm dừng công việc kinh doanh, rẽ hướng làm nghề khác để kiếm tiền trả nợ", anh Tường nói.

Các tủ kính, hàng hóa đều bị vùi dập không còn nguyên vẹn.

Dù đau xót nhưng là "đầu tàu", anh Tường không được phép gục ngã, phải vững vàng để còn làm điểm tựa cho hàng chục nhân viên đang rơi vào hoàn cảnh không biết đi đâu về đâu.

Trước mắt, anh Tường mong muốn giải tỏa mặt bằng nhanh nhất để tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, đồng thời tránh phát sinh dịch bệch. "Phía trước chắc chắn rất khó khăn nhưng nhờ sự động viên của bà con nơi đây, tôi có thêm động lực để vực dậy, cố gắng khắc phục hậu quả", anh Tường nói điều duy nhất khiến anh tâm đắc là tình người nơi tâm bão.

Trước kia, mỗi khi tình hình kinh doanh phát triển, anh Tường đều thực hiện các chuyến từ thiện, giúp đỡ nhiều mảnh đời éo le. Không ít lần, chính tay anh đã trao những thùng mì tôm, những bao gạo đến tay người cần. "Ngày hôm nay, khi tôi không còn gì ngoài hai bàn tay trắng lại có người tới tận nơi trao vào tay tôi thùng mì tôm và bao gạo, tôi biết ơn vô cùng", anh Tường nghẹn ngào nói.

Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây. Do sức tàn phá quá tàn khốc, Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu nhiều tác động mạnh nhất.

Theo thống kê tính đến ngày 8/9, tỉnh Quảng Ninh có 3 người chết, 157 người bị thương. Bên cạnh đó, 2.083 nhà bị tốc mái; 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tầu du lịch, 18 tầu cá các loại bị chìm, trôi dạt; hàng trăm cột điện; 70% cây xanh tại các đô thị tại 4 địa phương (Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên) bị gẫy đổ; trên 1.000 ô lồng, bè nuôi hàu bị mất, cuốn trôi; 336ha lúa bị đổ, ngập úng.

Hiểu Lam - Minh Đức

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/9x-dau-xot-nhin-co-ngoi-1-000m2-bi-bao-thoi-bay-tay-trang-sau-mot-dem-ar893831.html