Á hậu Mai Ngô: Tôi đã qua thời xốc nổi, 'trẻ trâu'!

Mai Ngô của tuổi 27 không còn bị đeo bám bởi biệt danh 'nữ hoàng drama' năm nào.

Những phát ngôn gây sốc, những cái bĩu môi, liếc mắt sắc lẹm… Mai Ngô trong mắt khán giả là một cô nàng xốc nổi. Bẵng đi một thời gian, Mai Ngô tuyên bố thi hoa hậu và giành ngôi vị Á hậu 4.

Đắt show hơn khi thành Á hậu

Mai Ngô là Á hậu 4 của Miss Grand Vietnam 2022

Mai Ngô là Á hậu 4 của Miss Grand Vietnam 2022

Cuộc sống của Mai Ngô sau khi trở thành Á hậu 4 Miss Grand Vietnam thế nào?

Danh hiệu giúp tôi có thêm nhiều show, hợp đồng quảng cáo hơn. Tôi đang rất hạnh phúc và tận hưởng những tháng ngày bộn bề công việc.

Sau cuộc thi, mọi người nhắc nhiều về phần thi ứng xử, tôi cũng có chút tiếc nuối. Nếu mình chịu đọc sách, nghiên cứu nhiều hơn sẽ có hướng trả lời an toàn và sát với câu hỏi, giải quyết một cách trôi chảy và thuyết phục hơn.

Nhưng không sao! Không trả lời được trôi chảy, ghi điểm trọn vẹn nhưng mọi người vẫn yêu thương và nhớ tới Mai, gọi tôi là “Miss tuyển dụng”, “Miss HR”… Tôi thích điều đó. (Cười)

Tuy nhiên, nhìn tổng thể hành trình tại cuộc thi, tôi không có gì phải tiếc, tôi đã làm hết sức và chiến đấu như một chiến binh. Sau 5 năm trở lại với cuộc thi nhan sắc, tôi thấy “máu chiến” của mình vẫn như xưa. Tình cảm của khán giả dành cho mình vẫn y như hồi tham gia The Face.

Đắt show đồng nghĩa với việc cát-sê của chị cũng tăng theo?

Danh hiệu Á hậu trước mắt chứng minh cho mọi người về thực lực của tôi trong nghề, rằng tôi không phải là một người mẫu ngổ ngáo, chỉ thích phát ngôn theo ý thích của mình hay như người ta vẫn gọi là “người đẹp chuyên phát ngôn gây sốc, tạo drama”.

Danh hiệu này giúp tôi có thể quay lại showbiz và làm nghề với mức cát-sê mình đã từng đạt được. Tôi hy vọng, trong tương lai, tôi sẽ dùng sự uy tín này để phát triển nhiều hơn, có thể thực hiện được những dự định cá nhân và dự án cộng đồng.

Trưởng thành hơn sau nhiều thị phi

Mai Ngô thay đổi rõ rệt sau khi trở thành Á hậu

Mai Ngô thay đổi rõ rệt sau khi trở thành Á hậu

Miss Grand Vietnam dường như là cuộc thi ít thị phi nhất với Mai. Là do sau những va đập và ồn ào trong quá khứ, Mai ở tuổi 27 khác rồi, hay định hướng của chị đã thay đổi?

Trước nay tôi luôn tâm niệm, ai đối đãi với mình ra sao, mình sẽ đối đãi lại như thế. Tốt thì mình sẽ yêu thương, hòa đồng, giúp đỡ. Nếu người nào luôn khó chịu, thử thách thì mình sẽ khó chịu lại.

Cuộc thi này nói không với drama, nên chặng đường tôi thấy rất êm đềm, không đấu đá, tôi tự tin thể hiện đúng con người mình với trình độ, kỹ năng, đúng chuyên môn của một thí sinh.

Tất nhiên, 27 tuổi sẽ khác 22 tuổi, độ chín muồi tôi đã có. Những thử thách, những lời áp đặt lên mình không đúng, tôi sẽ để gió thổi mây bay.

Tôi sẽ tập trung thể hiện, chứng tỏ bằng hành động chứ không phải lời nói nữa. Mọi người sẽ thấy một Mai Ngô trưởng thành hơn rất nhiều. Mai Ngô của tuổi 27 đã biết bớt đôi co lại (Cười). Tôi biết mình không còn nhiều cơ hội như thời trẻ nữa mà tận dụng cơ hội cho bản thân hơn. Tôi không cho phép mình đôi co vì bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào nữa.

Điều gì khiến chị thay đổi 180 độ như vậy?

Biến cố lớn nhất là khi tôi thi hoa hậu vào năm 2017. Lúc đó, tôi có những phát ngôn chưa phù hợp nên không nhận được sự đồng tình của khán giả.

Nó khiến tôi gặp nhiều trở ngại để thực hiện hoạt động nghệ thuật của mình. Thời điểm đó, tôi phải tạm hoãn một thời gian dài để định hướng lại, chọn cách đi để trở lại showbiz, chứng minh rằng mình không còn là cô gái ấy, mình đã trưởng thành.

Tôi từng thẳng thắn đến mạnh miệng bày tỏ quan điểm, cũng có lúc lại hỗn loạn khi bị công kích. Cũng có người nói tôi là người sống khá cô độc, thiếu điểm tựa về tinh thần, thiếu sự cân bằng và dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng đó là khi còn trẻ.

Bây giờ tôi biết làm gì tốt hơn cho công việc của mình, không còn tính hiếu thắng, không thích thì đạp đổ nữa rồi. Chắc chắn, ai cũng có một phiên bản “trẻ trâu” của mình thôi.

Mỗi điều mình trải qua đều xứng đáng. Nó cho mình một bài học, một trải nghiệm tốt hoặc thất bại để mình nhận ra và bước tiếp. Khi trưởng thành, hay khi về già, đó vẫn là kỷ niệm. Với tôi đó là kỷ niệm đẹp. Khi vui vui, nhớ lại mình cũng nhận ra rằng: “À! Mình đã trưởng thành rồi!”.

Chưa muốn công khai bạn trai

Mai Ngô sở hữu hình thể nóng bỏng, săn chắc

Mai Ngô sở hữu hình thể nóng bỏng, săn chắc

Bớt mạnh mẽ và bản năng, thì cái chất của Mai Ngô có bị mất đi không?

Chất của mình không bao giờ thay đổi. Mạnh mẽ và bản năng vẫn còn ở đó thôi, nó chỉ được tiết chế và được sử dụng đúng lúc.

Khi trở thành Á hậu, chắc chắn tôi sẽ không phóng khoáng như làm người mẫu, rapper. Tôi dần thay đổi từ cách ăn mặc, trang điểm, hướng đến sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Nhưng Mai vẫn là Mai thôi, nhưng ở phiên bản tốt hơn. (Cười)

Còn Mai Ngô trong tình yêu thì sao?

Cũng có người hỏi tôi rằng, Mai Ngô mạnh mẽ đến mức lấn át người khác, đàn ông có thể sẽ e ngại. Nhưng tôi nghĩ đàn ông thích chinh phục, nên có lẽ sẽ không ngại đâu. Vì thế, khi yêu cũng vẫn là Mai Ngô, rất đỏng đảnh, khó chịu. Nhưng cũng rất dễ thương và vì người mình yêu.

Hiện tại, tôi cũng đã có bạn trai nhưng cũng không muốn công khai mối quan hệ vì chúng tôi cũng chưa ổn định về tài chính, công việc. Tôi không muốn công khai để tránh mất sự tự nhiên. Tôi muốn giữ sự hồn nhiên này để nuôi dưỡng tình cảm bền chặt hơn.

Thời gian sắp tới, kế hoạch trong thời gian nhiệm kỳ của chị sẽ là…?

Sắp tới sắp xếp lịch trình vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thực hiện các nhiệm vụ của một Á hậu như: Hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, tôi vẫn tranh thủ kiếm tiền để trang trải cuộc sống giúp mẹ trả nợ.

Đó là khoản nợ do gia đình làm ăn kinh doanh thua lỗ, cũng đã từ rất lâu rồi. Bởi thế, điều tôi muốn làm cho mẹ lúc này là giúp mẹ trả được hết phần nợ nần đó, để cuộc sống mẹ mỗi ngày an yên, bình thản hơn.

Cảm ơn chị!

Mai Ngô tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995, đến từ TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,73m và số đo ba vòng 86-67-100cm. Trước khi trở thành Á hậu 4 Miss Grand Vietnam, cô hoạt động lâu năm trong giới giải trí, góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, từng đạt thành tích: Top 18 Vietnam’s Next Top Model 2013, Top 12 Asia’s Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016. Mai Ngô từng thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng đều thất bại, không tiến sâu.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/a-hau-mai-ngo-toi-da-qua-thoi-xoc-noi-tre-trau-d570894.html