Á hậu MC Thư Đình chia sẻ niềm tự hào dân tộc dịp đại lễ 30/04
30/04/1975 - độc lập, hòa bình, một cột mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam, và cảm xúc về ngày giải phóng vẫn luôn vẹn nguyên qua từng thế hệ người Việt.
Hòa cùng không khí 50 năm ngày thống nhất đất nước 30/04/2025, chúng tôi đã có dịp trò chuyện để lắng nghe những chia sẻ của Á hậu MC Thư Đình về những kỷ niệm cũng như cảm xúc trong ngày đại lễ.

Chào chị Thư Đình. Chúng ta bước sang năm thứ 50 giành độc lập, chị có thể chia sẻ những cảm xúc khi xem diễu binh – diễu hành lễ kỷ niệm 30/4?
Những ngày này, khi nhìn những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay, Thư Đình cảm thấy trong lòng luôn trào dâng niềm tự hào dân tộc, biết ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu kiên cường, đã hy sinh tất cả để ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình. Không khí chào mừng 50 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ, Thư Đình cũng hòa nhịp cùng mọi người hân hoan, mong chờ dấu mốc đặc biệt này với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là cuộc diễu binh - diễu hành lớn năm nay.


Có 1 kỷ niệm đặc biệt là 10 năm trước, Thư Đình cũng được vinh dự tham gia trong đoàn diễu hành 2015, kỷ niệm 40 năm thống nhất. Đây là 1 niềm tự hào và 1 kỷ niệm không thể nào quên của Thư Đình. Năm nay, Thư Đình cũng theo sát các hoạt động văn hóa và các buổi tập luyện của đoàn diễu binh - diễu hành, háo hức được xem buổi diễu binh - diễu hành chính thức vào ngày 30/4 tới đây.

Được vinh danh “Nghệ Sĩ Vì Cộng Đồng 2024”, năm 2025 của chị sẽ khác như thế nào?
Năm 2024 thực sự là một hành trình đáng nhớ, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi nhận được bằng khen “ Nghệ sĩ vì Cộng Đồng 2024 “. Danh hiệu “Nghệ Sĩ Vì Cộng Đồng 2024” do Ban Giám Đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM trao tặng đến với Thư Đình là niềm hạnh phúc lớn lao. Khi bắt tay thực hiện, tôi đơn thuần muốn sẻ chia, muốn cho đi và đóng góp sự giúp đỡ nhỏ bé tới cộng đồng. Được khán giả ghi nhận là phần thưởng lớn nhất trong 2024, là vinh dự khó quên trong chặng đường làm nghệ thuật của tôi. Với danh hiệu này, tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của lòng nhân ái, cuộc sống tốt đẹp hơn khi chúng ta biết yêu thương những người xung quanh. Tôi hi vọng trong tương lai, với nguồn năng lượng tích cực, tôi có thể tham gia nhiều hơn nữa các dự án, hoạt động thiện nguyện, giúp ích cho cộng đồng cùng đội Tình Nguyện Viên Nghệ Sĩ.

Thực hiện bộ ảnh áo dài chào đón lễ 30/4, chị muốn truyền tải điều gì?
Việt Nam luôn là niềm kiêu hãnh, sự tự hào to lớn trong trái tim của Thư Đình và trong trái tim hàng triệu người con Việt Nam. Đối với tôi, thể hiện lòng yêu nước không chỉ nằm trong những hành động lớn lao, mà ở ngay những điều nhỏ bé và gần gũi hằng ngày.
Thực hiện bộ ảnh “ Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) “, việc chọn cho mình trang phục áo dài trắng, khăn rằn, nón lá và lá cờ Tổ Quốc tại các địa điểm lịch sử như Dinh Độc Lập, Ủy ban Nhân Dân TPHCM và khu vực đại bác ở bến Bạch Đằng, và đặc biệt là cùng các chú chim bồ câu tung cánh nhằm lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ và trên hết là tôn vinh hào khí chiến thắng, giá trị của hòa bình, nền tảng cho cuộc sống yên ấm và sự phát triển hướng đến tương lai.

Theo chị, người trẻ cần làm gì để đóng góp cho nước nhà trong thời đại mới?
“Tự do, hòa bình không phải dễ. Có được bây giờ cố gắng mà giữ” - câu nói của cựu chiến binh Quách Minh Sơn luôn nhắc Thư Đình về giá trị của hòa bình. Được sống trong hòa bình quý giá, Thư Đình nhận thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước dân tộc là không ngừng trau dồi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực. Bên cạnh đó là tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng, đó chính là giá trị cốt lõi để xây dựng xã hội, đất nước vững mạnh.

Á Hậu - MC Thư Đình
Áo dài Nhà Thiết Kế Đinh Bách Đạt
Stylist: Johnny Hoàng
Photographer: Michael Neo
Make up: Đinh Thiên Kim
Assistant: Bùi Thị Minh Ngọc