Á hậu Nguyễn Thanh Trúc: Hành trình nhân ái và tình yêu đối với dòng xe cổ

Sau khi đăng quang Á hậu 3 Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025, người đẹp Nguyễn Thanh Trúc đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình không chỉ bằng sắc đẹp mà còn bằng trái tim nhân hậu và tinh thần cộng đồng.

Á hậu Nguyễn Thanh Trúc trong sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập câu lạc bộ Honda67 Thanh Hóa

Á hậu Nguyễn Thanh Trúc trong sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập câu lạc bộ Honda67 Thanh Hóa

Trong sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập câu lạc bộ Honda67 Thanh Hóa, Á hậu Thanh Trúc đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi trích một phần đáng kể từ nguồn thu nhập cá nhân để hỗ trợ quỹ từ thiện. Hành động này thể hiện rõ tinh thần nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của cô đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Sự hiện diện của Á hậu 3 Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Nguyễn Thanh Trúc đã làm ấm lên không khí của sự kiện, không chỉ bởi vẻ đẹp của một Á hậu mà còn bởi những hành động ấm áp, thể hiện trái tim nhân ái.

Tại buổi kỷ niệm cô cũng đã trích một phần kinh phí để gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi kỷ niệm cô cũng đã trích một phần kinh phí để gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, Nàng hậu còn được biết đến là một người có niềm đam mê đặc biệt với các dòng xe cổ điển như SS50, CL68 và CD67. Sở thích này không chỉ thể hiện sự yêu mến với văn hóa xe máy truyền thống mà còn cho thấy sự đa dạng trong cá tính của một Á hậu trẻ.

Nàng Á hậu có niềm đam mê mãnh liệt với các dòng xe ss50, cl68, cd67

Nàng Á hậu có niềm đam mê mãnh liệt với các dòng xe ss50, cl68, cd67

Tại sự kiện, Á hậu Thanh Trúc chia sẻ: "Tôi luôn mong muốn được đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Việc hỗ trợ quỹ từ thiện của câu lạc bộ là một trong những cách để tôi thể hiện trách nhiệm xã hội của mình."

Đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy trên đấu trường nhan sắc nàng Á hậu Nguyễn Thanh Trúc còn được biết đến qua những câu chuyện ấm áp về tình người. Một trong những nghĩa cử cao đẹp, đáng ngưỡng mộ nhất của cô là việc "gieo mầm yêu thương" qua hành động nhận nuôi trẻ mồ côi.

Năm 17 tuổi, vượt qua mọi khó khăn, định kiến cô đã dũng cảm nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi được tìm thấy trước cổng chùa Pháp Hoa (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum). Đến năm 2013, anh trai của Á hậu trong một lần đi làm về, bất ngờ phát hiện một bé gái còn đỏ hỏn bị bỏ rơi trong ống thoát nước ven đường. Nghe tin, cô mất ăn mất ngủ và quyết định nhận nuôi, dù phải đối mặt với thử thách lớn một mình nuôi hai đứa trẻ trong điều kiện vật chất hạn hẹp.

Cô cho biết: "Tình yêu và lòng thương không cần phải đợi đến khi có điều kiện dư dả. Mỗi chúng ta đều có thể gieo xuống một hạt giống yêu thương khi bản thân có đủ tình yêu."

"Một người phụ nữ đẹp không chỉ bởi vẻ ngoài, mà bởi những gì họ làm cho thế giới tốt đẹp hơn" - Đó là điều Á hậu Nguyễn Thanh Trúc đang theo đuổi.

Hình ảnh Á hậu Nguyễn Thanh Trúc đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025

Hình ảnh Á hậu Nguyễn Thanh Trúc đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2025

Với công chúng, Nguyễn Thanh Trúc đang viết tiếp câu chuyện về một trái tim không ngừng mở rộng, một lòng từ bi không giới hạn bởi bất kỳ lý do nào. Hành trình của nàng hậu đã và đang tiếp diễn mở ra một tấm gương tốt về những nghĩa cử cao đẹp, nơi sắc đẹp và lòng nhân ái trở thành một chỉnh thể không thể tách rời.

LÊ TUẤN

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/a-hau-nguyen-thanh-truc-hanh-trinh-nhan-ai-va-tinh-yeu-doi-voi-dong-xe-co-204250324180301195.htm