A Pi làm Cảnh sát giao thông

A Pi đã trở thành Cảnh sát giao thông nhờ nỗ lực của chính mình, đó là nghề nghiệp mơ ước của anh ấy. Anh ấy từng luôn bị phạt khi lái xe, cuối cùng thì hôm nay anh ấy cũng có thể xé vé phạt cho người khác.

Ngày đầu tiên đi làm, A Pi được phân công đến một khu vực đông đúc, mặc đồng phục, dừng xe giữa đường và cư xử rất khác thường. Dưới sự chỉ huy cẩn thận của A Pi , cả ngày không xảy ra ùn tắc giao thông. Vốn dĩ đây là chuyện tốt nhưng A Pi lại không vui chút nào. Tại sao lúc tức giận lại không có phương tiện nào vi phạm? Thậm chí cả ngày anh còn không xuất được vé phạt nào.

Minh họa của Hùng Dingo

Minh họa của Hùng Dingo

Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, anh chỉ cảm thấy ghen tị khi nhìn những tấm vé được các đồng nghiệp khác trao cho những người vi phạm.

Lão Lý ở căng tin nhìn thấy A Pi đang đăm chiêu liền hỏi: “Sao vậy? Bạn khó chịu vì không xé được vé phạt à?”.

A Pi nghĩ rằng lão Lý là một người tốt nhưng vì lão ấy chỉ là một đầu bếp nên sẽ không đau lòng khi nói chuyện với lão. Sau đó, anh bày tỏ suy nghĩ của mình: “Làm Cảnh sát giao thông là uy tín nhất khi phát hành vé phạt. Nếu không có quyền lực và uy thế thì tôi cũng chẳng buồn làm Cảnh sát giao thông!”.

Lão Lý thần bí hỏi: “Còn cậu thì sao? Muốn biết vì sao không bắt được người phạm pháp?”.

A Pi nghĩ thầm, nếu mình biết thì tốt quá, giống như bạn đã biết nên cố tình nói: “Làm sao mà tôi biết được. Giá như tôi biết thì tốt quá! Anh ơi, nếu anh có cách gì thì hãy mau nói cho em biết đi!”.

A Pi không bao giờ nghĩ rằng lão Lý lại dựa vào kỹ năng cũ của mình để nói cho A Pi biết nhiều sự thật về những lý do và những cách bắt lỗi để đưa ra mức phạt, khiến A Pi rất ngạc nhiên. Sau này, A Piđược biết lão Lý trước đây cũng là Cảnh sát giao thông, từng làm Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông được vài ngày.

Từ đó về sau, A Pi bí mật nhận lão Lý làm sư phụ, làm theo lời dạy của lão Lý khi làm nhiệm vụ, quả nhiên hắn bận rộn suốt ngày, phát hết phiếu phạt này đến phiếu phạt khác, quả thực cũng hoành tráng đấy!

Khi lễ hội mùa xuân đến gần, cả nước đang tăng cường ra quân khắc phục tình trạng lái xe khi say rượu. Đội Cảnh sát giao thông đã thành lập tổ kiểm tra pháp luật giao thông ban đêm để kiểm tra và xử lý những tài xế uống rượu.

Hôm nay là ngày A Pi trực ban đêm, anh cũng đang thực thi pháp luật cùng với các phóng viên của đài truyền hình. Công việc của họ là quay phim toàn bộ quá trình Cảnh sát giao thông cưỡng chế nhằm giáo dục tài xế không uống rượu khi lái xe.

Con đường nơi A Pi làm việc nằm gần phố ẩm thực, nơi có hàng chục nhà hàng đủ mọi quy mô trong thành phố. Với lợi thế về mặt địa lý này, A Pi giống như bơi lội từ 8 giờ tối đến 10 giờ. Thời gian buổi tối, anh chỉ làm việc trong hai giờ, hơn hai chục tài xế say rượu đã bị kiểm tra và xử lý. Các phóng viên ở một bên không khỏi ngưỡng mộ ánh mắt sắc bén của A Pi. Anh lần nào cũng có thể bắt lỗi xe vi phạm một cách chính xác. Khi ca làm việc tối sắp kết thúc, một chiếc ô tô nhỏ lao vào tầm ngắm của A Pi. Chỉ cần nhìn vào tốc độ của chiếc xe, A Pi có thể biết được ai có tâm trí lại lái xe chậm như vậy vào giữa đêm, chắc chắn là say quá và không thể nhìn rõ. Khi xe đến gần, A Pi thấy là chiếc Poussin, biển số cũng không có gì đặc biệt nên từ phía sau gốc cây nhảy ra và dừng xe lại.

- Xin chào! Xin vui lòng cho tôi xem bằng lái xe của bạn!

Người lái xe hạ kính cửa sổ, đồng thời một mùi rượu cồn nồng nặc bốc ra. A Pi cầm bằng lái xe liếc nhìn một cách tượng trưng rồi yêu cầu tài xế tháo khẩu trang và kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, lái xe đã thổi liên tiếp 2 lần nhưng máy thử nồng độ cồn không có phản ứng gì. Trước sự yêu cầu kiên quyết của A Pi, cuối cùng tài xế cũng tháo khẩu trang ra nhưng kết quả xét nghiệm vẫn không có nồng độ cồn.

- Làm sao có thể như vậy? Máy thử bị hỏng à? - A Pi thử thổi vào máy thử nồng độ cồn, sau đó máy bắt đầu báo hại, phát ra tiếng “tit ti…beep…”.

Ngày hôm sau, A Pi, người đang làm nhiệm vụ trong tình trạng say rượu đã phải nhận hình phạt thích đáng và người phạt anh ta chính là tay lái xe có nồng độ cồn không đo được. Hóa ra, người lái xe là đội trưởng của đội Cảnh sát giao thông vừa mới được chuyển đến, lý do anh ta lái xe vào lúc nửa đêm là do bị mèo cào vào mặt. Mùi rượu trong xe là do rượu cồn mà y tá dùng để khử trùng cho anh ta, cũng có lý do khiến xe chạy chậm như vậy vì anh ta thường có tài xế trên xe, hiếm khi tự lái xe nên không quen. Sở dĩ anh ta không muốn tháo mặt nạ ra vì không muốn phóng viên truyền hình ghi hình được cái mặt mèo của mình. Nhưng ai có thể ngờ rằng anh sẽ gặp được A Pi.

Giờ đây A Pi đã được điều về làm việc trong căng tin, dưới quyền của lão Lý; lão Lý đã trở thành sư phụ thực sự của anh, điểm khác biệt là lần này lão không còn dạy A Pi cách ẩn núp để bắt lái xe vi phạm nữa mà đơn giản là dạy anh ta cách nấu ăn cho chuẩn.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện của Tiếu Tiếu (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/a-pi-lam-canh-sat-giao-thong-i746911/