Ác nữ mới trên màn ảnh

Gây ấn tượng với vai phản diện trong loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh, Choi Yoo Hwa hiện được khán giả kỳ vọng trở thành ác nữ mới của giới phim xứ Hàn.

Gia nhập giới giải trí sau khi đoạt giải Người mẫu thời trang tại cuộc thi do tạp chí CeCi tổ chức năm 2005, 5 năm sau đó, Choi Yoo Hwa ra mắt với khán giả với tư cách diễn viên qua bộ phim truyền hình The Great Gye Choon Bin (2010) và My Princess (2011).

Gia nhập giới giải trí sau khi đoạt giải Người mẫu thời trang tại cuộc thi do tạp chí CeCi tổ chức năm 2005, 5 năm sau đó, Choi Yoo Hwa ra mắt với khán giả với tư cách diễn viên qua bộ phim truyền hình The Great Gye Choon Bin (2010) và My Princess (2011).

Được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất, hoạt động trong ngành khoảng hơn 10 năm, song Choi Yoo Hwa vẫn chưa có cơ hội được tỏa sáng.

Được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất, hoạt động trong ngành khoảng hơn 10 năm, song Choi Yoo Hwa vẫn chưa có cơ hội được tỏa sáng.

 Năm 2019 đánh dấu bước ngoạt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1985 khi cô tham gia vào dàn diễn chính của tác phẩm điện ảnh Tazza: One Eyed Jack (Thần bịp Jack chột) cùng Park Jung Min và Lee Kwang Soo. Trong phim, cô vào vai Madona – người tình của một đại gia hiếu thắng từng cặp kè với tay chơi bài nổi tiếng. Đối với cô, tiền bạc chính là mục đích sống.

Năm 2019 đánh dấu bước ngoạt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1985 khi cô tham gia vào dàn diễn chính của tác phẩm điện ảnh Tazza: One Eyed Jack (Thần bịp Jack chột) cùng Park Jung Min và Lee Kwang Soo. Trong phim, cô vào vai Madona – người tình của một đại gia hiếu thắng từng cặp kè với tay chơi bài nổi tiếng. Đối với cô, tiền bạc chính là mục đích sống.

 Với ngoại hình và thế mạnh biểu cảm qua ánh mắt, Choi Yoo Hwa đã thể hiện trọn trịa vai diễn Madona lạnh lùng, quyến rũ. Nhân vật Madona đã giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất và thần thái của cô chính là điểm sáng trong tác phẩm, để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Trong khi đó, nam chính dù có nhiều đất diễn song vẫn bị đánh giá mờ nhạt.

Với ngoại hình và thế mạnh biểu cảm qua ánh mắt, Choi Yoo Hwa đã thể hiện trọn trịa vai diễn Madona lạnh lùng, quyến rũ. Nhân vật Madona đã giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất và thần thái của cô chính là điểm sáng trong tác phẩm, để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Trong khi đó, nam chính dù có nhiều đất diễn song vẫn bị đánh giá mờ nhạt.

 Sau thành công của Tazza: One Eyed Jack, nữ diễn viên họ Choi tiếp tục được lựa chọn vào vai phản diện trong bộ phim truyền hình cổ trang River Where the Moon Rises. Trong phim, cô đảm nhận vai Hae Mo Young - người muốn nắm quyền kiểm soát Goguryeo và giành được trái tim của tướng quân Go Geon do nam diễn viên Lee Ji Hoon thủ vai.

Sau thành công của Tazza: One Eyed Jack, nữ diễn viên họ Choi tiếp tục được lựa chọn vào vai phản diện trong bộ phim truyền hình cổ trang River Where the Moon Rises. Trong phim, cô đảm nhận vai Hae Mo Young - người muốn nắm quyền kiểm soát Goguryeo và giành được trái tim của tướng quân Go Geon do nam diễn viên Lee Ji Hoon thủ vai.

 Là con gái nuôi của Hae Ji Wol (Jung In Kyum) - một trong những người đàn ông quyền lực nhất của Goguryeo, Hae Mo Yong nắm giữ vai trò có ảnh hưởng lớn đến nội dung tác phẩm. Đây là người sẵn sàng tiết lộ bí mật khi được trả một số tiền thật lớn hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu. Không trực tiếp thực hiện song việc làm giàu không màng đến mạng sống của người khác khiến cô trở thành mối nguy hiểm lớn nhất trong tác phẩm.

Là con gái nuôi của Hae Ji Wol (Jung In Kyum) - một trong những người đàn ông quyền lực nhất của Goguryeo, Hae Mo Yong nắm giữ vai trò có ảnh hưởng lớn đến nội dung tác phẩm. Đây là người sẵn sàng tiết lộ bí mật khi được trả một số tiền thật lớn hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu. Không trực tiếp thực hiện song việc làm giàu không màng đến mạng sống của người khác khiến cô trở thành mối nguy hiểm lớn nhất trong tác phẩm.

 Nhân vật Hae Mo Yong được xây dựng có khuôn mặt xinh đẹp, tính cách tỉ mỉ, có năng lực đặc biệt là nhìn thấy trước tương lai và luôn che giấu một bí mật lớn. Bởi vậy, vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng của Yoo Hwa được đánh giá hoàn toàn phù hợp với tạo hình nhân vật, đặc biệt ở khí chất thần bí và ánh mắt dường như nhìn thấu mọi việc.

Nhân vật Hae Mo Yong được xây dựng có khuôn mặt xinh đẹp, tính cách tỉ mỉ, có năng lực đặc biệt là nhìn thấy trước tương lai và luôn che giấu một bí mật lớn. Bởi vậy, vẻ ngoài sắc sảo, lạnh lùng của Yoo Hwa được đánh giá hoàn toàn phù hợp với tạo hình nhân vật, đặc biệt ở khí chất thần bí và ánh mắt dường như nhìn thấu mọi việc.

Với ngoại hình và thực lực trau dồi qua nhiều năm, nhiều ý kiến cho rằng Choi Yoo Hwa có thể trở thành ác nữ mới của màn ảnh xứ củ sâm sau Kim So Yeon – nữ diễn viên đang gây sốt trên màn ảnh nhỏ nhờ lối diễn xuất điên loạn và tàn ác trong bom tấn The Penthouse.

Với ngoại hình và thực lực trau dồi qua nhiều năm, nhiều ý kiến cho rằng Choi Yoo Hwa có thể trở thành ác nữ mới của màn ảnh xứ củ sâm sau Kim So Yeon – nữ diễn viên đang gây sốt trên màn ảnh nhỏ nhờ lối diễn xuất điên loạn và tàn ác trong bom tấn The Penthouse.

Khác với hình tượng lạnh lùng trong phim, Choi Yoo Hwa ngoài đời được khen thân thiện. Sinh năm 1985 song nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Khác với hình tượng lạnh lùng trong phim, Choi Yoo Hwa ngoài đời được khen thân thiện. Sinh năm 1985 song nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Linh Phương

Ảnh: @Choiyuhwa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ac-nu-moi-tren-man-anh-post1194263.html