25 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh miệt mài đến từng khu rừng, lần vào từng hang đá ở đất nước Triệu Voi để tìm hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về với đất Mẹ.
Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa giúp đỡ người dân bản địa, Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192 đã góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó, đoàn kết với Nhân dân các bộ tộc Lào trong hành trình tìm kiếm, cất bốc, quy tập các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh.
Ngày 27/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 97 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.
97 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chưa xác định được danh tính được tìm thấy tại Campuchia đã được hồi hương và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ song nỗi đau thương, mất mát vẫn còn nhức nhối. Hàng vạn liệt sĩ còn nằm lại trên núi cao, rừng sâu, nơi chiến trường xưa.
Những năm qua, Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở địa bàn trong nước và hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam hy sinh trên chiến trường Lào để hồi hương về nước.
Sáng 27-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và cải táng 97 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước. Tham dự lễ truy điệu có lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9, tỉnh Prey Veng và Pur Sat (Vương quốc Campuchia).
Ngày 23-11-2000, cùng với các Đội quy tập liệt sĩ K91 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp), K92 (Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang), K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang), Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) cũng được thành lập. Hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia và trong nước, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, tại các địa phương diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Với sự giúp đỡ của nhân dân, đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ. Sau đó tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm.
Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, cải táng 97 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia.
Bà Rịa - Vũng Tàu là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây đã có hàng chục nghìn người con ưu tú của dân tộc vĩnh viễn nằm lại, cống hiến máu xương cho Tổ quốc. Với tình cảm và trách nhiệm tri ân, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang là mệnh lệnh từ trái tim với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Sau gần nửa thế kỷ ở nơi rừng sâu, gió lạnh, các liệt sĩ đã được về với đồng đội - những người cùng chiến đấu vì nền độc lập, tự do của nước nhà. Các anh được yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trong tình cảm thương yêu của đồng chí, đồng bào.
Với mong muốn đưa hài cốt liệt sỹ về với quê hương, hơn 20 năm qua, Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) luôn quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn 2 tỉnh Pur Sat, Prey Veng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp; xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả.