Afghanistan: Nạn nhân thiệt mạng do động đất vượt quá 800 người, cấp tập hoạt động cứu hộ
Người phát ngôn Chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid ngày 1/9 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra tại miền Đông Afghanistan đã tăng lên hơn 800 người, trong đó, phần lớn nạn nhân ở tỉnh hẻo lánh Kunar.

Những ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất ở miền đông Afghanistan, ngày 31/8. (Nguồn: X/Tahir)
Phát biểu họp báo tại Kabul, ông Mujahid cho hay riêng tỉnh Kunar có khoảng 800 người chết và 2.800 người bị thương, trong khi còn số này ở tại tỉnh Nangarhar không thay đổi, với 12 người thiệt mạng và 255 người bị thương.
Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Afghanistan (RTA) đưa tin các đội cứu hộ đang tìm đường đến những khu vực xa xôi với khả năng liên lạc hạn chế để đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại và cung cấp viện trợ.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ, ông Abdul Maten Qanee, khẳng định toàn bộ lực lượng cứu hộ đã được huy động để tăng tốc hỗ trợ, từ đảm bảo an ninh đến cung cấp lương thực và chăm sóc y tế. Trực thăng quân sự liên tục chở người bị thương và thi thể ra khỏi vùng thảm họa, trong khi binh sĩ, bác sĩ và người dân cùng phối hợp khiêng cáng, đưa nạn nhân lên xe cứu thương. Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, 40 chuyến bay đã vận chuyển hơn 420 người chết và bị thương.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar bày tỏ quan ngại sâu sắc về trận động đất tàn khốc vào đêm 31/8 ở tỉnh Kunar của Afghanistan.
Chia sẻ trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Jaishankar bày tỏ “sự ủng hộ và đoàn kết của chúng tôi với nhân dân Afghanistan trong quá trình ứng phó với thảm họa này. Ấn Độ cam kết hỗ trợ Afghanistan trong lúc khó khăn hiện nay. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục”.