Ai dìu ta qua cơn bão lòng?

Siêu bão Yagi đã hạ cấp rồi! Dù nó vẫn có thể gây ra nhiều thiệt hại, nhưng rồi bão cũng sẽ tan và nắng cũng sẽ lên thôi...

Bão Chanchu, Haiyan hay Yagi của hôm nay rồi cũng tan dù nó để lại bao nhiêu tang thương. Vì chúng ta vẫn phải sống tiếp cho dẫu phía trước vẫn còn nhiều cơn bão nữa, thậm chí, với những biến đổi khí hậu như hiện nay thì khả năng siêu bão sẽ còn xuất hiện nhiều nữa. Lẽ đời vốn là như thế.

Chỉ là nhiều người không chấp nhận như thế. Nên bão đi qua lâu rồi mà lòng vẫn tan hoang, dù nắng đã lên rồi, mắt vẫn mây đen vần vũ…

Bão nào rồi cũng tan dù sau đó nó để lại bao nhiêu tang thương (Ảnh minh họa)

Bão nào rồi cũng tan dù sau đó nó để lại bao nhiêu tang thương (Ảnh minh họa)

Là tôi đang muốn nói đến những cơn bão lòng mà ai trong đời cũng đôi phen phải hứng bão. Là những người bị bão quật vỡ tung tóe cả hôn nhân để rồi cứ sống một cuộc đời với cõi lòng tan hoang chẳng thể hồi phục vậy.

Có người gặp phải bạn xấu, "tin bạn mà mất bò" nên cả đời sống trong phòng thủ, xây chuồng cả khi mình chẳng có con bò nào để mất, nhìn ai cũng nghi ngờ, đối xử với bạn bè theo kiểu thủ thế, sẵn sàng triệt hạ bạn vì mình đã từng bị thế.

Học cái tốt thì rất lâu, học cái xấu đôi khi chỉ cần qua một cơn bão là vậy. Những kẻ cay nghiệt ngoài kia chẳng phải là bởi họ đã từng tan hoang sau những cơn bão cuộc đời đó sao?

Nhưng có những người nhận ra lẽ đời này phải thế! Họ đi qua những cơn bão cuộc đời dù đầy vất vả và mất mát, tan hoang nhưng họ vẫn thấy nắng lên sau bão.

Đôi người còn trở thành nắng. Họ dọn dẹp lại những tàn tích của cơn bão để làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, từng trải hơn.

Họ càng tin tưởng hơn vào chính họ sau khi họ đã tự mình lấy lại bình an xứng đáng của mình.

Họ hiểu rằng bão là thứ họ không ngăn chặn được nhưng họ sẵn sàng xây lại từ đống đổ nát ấy một hôm nay tốt hơn hôm qua.

Ai dìu họ đi qua cơn bão này nếu không phải là từ lòng tin vào chính họ? Người có lòng tin vào chính mình vì thế mới là người mạnh mẽ, kiên cường vậy.

Tin vào mình là tin vào sự tốt đẹp có sẵn trong mình, giữ được sự tốt đẹp đang có trong mình. Là họ chuẩn bị đi qua cơn bão ngay cả từ ngày chưa giông bão. Bằng gia cố cho lòng mình mỗi ngày từ việc không ngừng nâng cấp bản thân.

Bởi họ ý thức được sự vững chắc của họ như chiếc mỏ neo cho chính những người thân của họ.

Mẹ sẽ vững chắc vì con. Chồng sẽ là neo đậu của vợ.

Con sẽ làm nên sự yên tâm cho bố mẹ.

Bão nào rồi cũng sẽ qua thôi khi ta tin vào đôi cánh của mình và bầu trời sau bão vậy…

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ai-diu-ta-qua-con-bao-long-204240908093439231.htm