Ðại úy công an giành lại sự sống cho bệnh nhân
Với phương châm 'Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an', Đại úy Y Nguyên Bu Tông nhiều lần không quản ngại ngày đêm, mưa nắng, vượt hàng chục km để kịp thời hiến máu, hiến tiểu cầu, cứu người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông vượt hàng chục km trên chiếc xe máy để kịp thời hiến tiểu cầu cứu người
“Chạy đua với tử thần” hiến tiểu cầu cứu người
Ngày 24/8 vừa qua, Câu lạc bộ Máu và Tiểu cầu khu vực Tây Nguyên thông báo về trường hợp bệnh nhân Đỗ Phúc Thiện (SN 1996), xã Cư Êbur, tỉnh Đắk Lắk mắc bệnh bạch cầu, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Bệnh nhân tụt tiểu cầu cấp, chỉ còn hơn “3 chấm”, nguy cơ xuất huyết não và tử vong cao.
Gia đình bệnh nhân dù đã liên hệ và huy động người thân, bà con xung quanh nơi ở... Tuy nhiên, không có tiểu cầu tương thích và gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn, trong lúc đó nguồn đơn vị tiểu cầu nhóm này tại bệnh viện rất khan hiếm. Ngay khi nhận thông tin, Đại úy Y Nguyên Bu Tông - cán bộ Công an xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng, lập tức báo cáo lãnh đạo. Sau khi được Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Trưởng Công an xã Quảng Phú, động viên và cho phép, anh nhanh chóng sắp xếp công việc, lái xe máy cá nhân vượt hơn 70 km đến bệnh viện. Hôm ấy trời mưa lớn, đường trơn trượt, ngập nước, quãng đường vốn chỉ mất hơn 1 h phải kéo dài tới hơn 2 h. Sau khi sàng lọc sức khỏe đủ điều kiện, anh kịp thời hiến 2 đơn vị tiểu cầu, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đủ điều kiện để chuyển vào Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh điều trị.
Chị Lê Thị Kim Oanh, vợ bệnh nhân, xúc động chia sẻ: “Trong những giờ phút tuyệt vọng, chúng tôi gần như buông xuôi vì không tìm được nguồn tiểu cầu phù hợp. Sự kịp thời có mặt và hiến tiểu cầu quý giá của anh Y Nguyên Bu Tông đã mang đến hi vọng cuối cùng, cứu sống chồng tôi. Gia đình vô cùng biết ơn và cảm động trước nghĩa cử cao đẹp ấy”.
Đây không phải lần đầu Đại úy Y Nguyên Bu Tông “chạy đua với tử thần” để cứu người bệnh. Trước đó, ngày 11/6, khi nhận tin bà Công Thị Mỹ Nga (SN 1958), xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk bị suy tủy, hôn mê sâu và cần truyền tiểu cầu khẩn cấp, anh lập tức lên đường, vượt quãng đường hơn 1 h đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Sau khi hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhưng bệnh nhân chưa hồi phục, các bác sĩ đề nghị hiến thêm. Không chút do dự, anh tiếp tục hiến đơn vị thứ 2, giúp bệnh nhân tỉnh lại và vượt qua cơn nguy kịch.
Cảm động trước nghĩa cử của anh, gia đình bệnh nhân Công Thị Mỹ Nga đã viết thư cảm ơn, chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Hình ảnh người chiến sĩ công an vượt hàng chục km hiến tiểu cầu cứu người nhanh chóng lan tỏa, nhận hàng ngàn lượt chia sẻ, cùng nhiều lời ca ngợi từ cộng đồng mạng.
Đại úy Y Nguyên Bu Tông là cán bộ gương mẫu, tận tụy và luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Trưởng Công an xã Quảng Phú.
Sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ
Không chỉ hiến tiểu cầu, Đại úy Y Nguyên Bu Tông còn nhiều lần hiến máu cứu người bệnh hiểm nghèo. Anh mang nhóm máu AB - nhóm máu chỉ chiếm khoảng 5% dân số Việt Nam. Chính vì vậy, những chuyến đi của anh càng trở nên đặc biệt. Ngày 27/2, khi hay tin 2 bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cần máu gấp, anh lập tức lên đường. Nhờ 4 đơn vị máu do anh hiến cùng với sự tận tình của các y, bác sĩ, sức khỏe của các em nhỏ dần ổn định.
Khi được hỏi đã bao nhiêu lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu, anh chỉ cười hiền: “Tôi không đếm số lần, vì làm việc này không phải để báo cáo thành tích mà xuất phát từ trái tim”. Trước khi tham gia Câu lạc bộ Máu và Tiểu cầu khu vực Tây Nguyên, anh đã là thành viên tích cực của nhiều câu lạc bộ hiến máu tại địa phương.
Đại úy Y Nguyên Bu Tông cho biết, mỗi lần hiến máu, hiến tiểu cầu cứu người, anh cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa và coi đây là một phần nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân. Không chỉ trực tiếp tham gia, anh còn vận động đồng đội, bạn bè và người thân cùng hưởng ứng phong trào. Đại úy khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện sức khỏe để luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có bệnh nhân cần.
Ông Lê Văn Bình - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu và Tiểu cầu khu vực Tây Nguyên cho biết, hiện câu lạc bộ có khoảng 3.000 thành viên, nhưng trường hợp là người dân tộc thiểu số tình nguyện tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu như Đại úy Y Nguyên Bu Tông rất hiếm. Từ khi tham gia câu lạc bộ năm 2019 đến nay, mỗi khi có ca bệnh trở nặng, cần gấp máu hoặc tiểu cầu, anh luôn sẵn sàng vượt hơn 70 km đến bệnh viện hiến tặng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ai-uy-cong-an-gianh-lai-su-song-cho-benh-nhan-390822.html