Alexander Isak ghi cú đúp khi Newcastle ngược dòng hạ gục Nottingham Forest
Lưới của Newcastle đã rung lên chỉ sau 6 phút, nhưng đội quân của Eddie Howe đã đáp trả bằng 4 bàn thắng chỉ trong vòng 12 phút để đặt trận đấu nằm ngoài tầm với của đội khách Nottingham Forest.
Các cầu thủ Newcastle ăn mừng bàn thắng cùng Alexander Isak.
Thủ môn Nick Pope của Newcastle đã có lần ra sân đầu tiên kể từ đầu tháng 12 thay cho Martin Dubravka. Nhưng Pope cũng có một phần lỗi khi Newcastle trao cho Forest lợi thế dẫn trước chỉ sau 6 phút. Jacob Murphy để mất bóng ở phần sân nhà khi Hudson-Odoi gây sức ép. Trung vệ Dan Burn can thiệp không đủ nhanh để Hudson-Odoi tung ra một cú sút sệt mạnh mẽ khi Pope đứng sai vị trí và đành nhìn bóng bay vào lưới.
Hudson-Odoi ăn mừng bàn thắng.
Thủ môn Nick Pope đã cẩu thả để Hudson Odoi mở tỷ số.
Nhưng Lewis Miley đã ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle ở phút 23 trước khi chủ nhà ghi thêm 3 bàn nữa trong vòng 12 phút, tạo nên một giai đoạn thống trị đáng kinh ngạc.
Jacob Murphy đưa Newcastle vượt lên dẫn trước ở phút 25 với cú chạm đầu gối vào lưới ở cột xa. Isak nới rộng cách biệt phút 33 từ chấm phạt đền (Ola Aina đã dùng tay cản phá đường chuyền của Hall) trước khi ghi thêm bàn nữa ở phút 34 với cú sút chạm chân hậu vệ văng vào góc lưới.
Thủ môn Nottingham Forest bó tay trước quả 11m của Isak.
Isak tung cú sút bật chân hậu vệ vào lưới.
Với hai bàn thắng Isak đã chạm mốc 50 bàn thắng tại Premier League. Tiền đạo người Thụy Điển đã có 19 bàn thắng mùa này, ngang bằng với Erling Haaland của Manchester City ở vị trí thứ hai sau Mohamed Salah của Liverpool (25 bàn) trong bảng xếp hạng ghi bàn mùa này.
Forest không có câu trả lời nào trước sức mạnh của Newcastle, nhưng họ vẫn kiên trì tìm bàn gỡ ở hiệp 2. Milenkovic đã thu ngắn cách biệt ở phút thứ 63 với cú đánh gót đưa bóng vào lưới sau pha đánh đầu chuyền bóng của Chris Wood.
Milenkovic khoèo bóng vào lưới.
Ryan Yates (trái) thu ngắn cách biệt còn 3-4.
Khi Ryan Yates đệm bóng cận thành, thu ngắn cách biệt còn 3-4 ở phút 90, một sự im lặng đầy lo lắng bao trùm St James' Park, nhưng Newcastle đã giữ vững tỷ số mong manh đó để vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, chỉ còn kém 3 điểm so với đội đứng thứ 3 Nottingham Forest.