Alexander Zverev nhắm ngôi số 1 thế giới sau chức vô địch Roland Garros
Tay vợt người Đức khẳng định tham vọng thống trị BXH ATP trong thập kỷ tới sau khi giải cơn khát Grand Slam. Bản tin sáng 13/6 còn ghi nhận màn tái xuất khó tin của Serena Williams.
Alexander Zverev vừa tạo nên cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp khi đăng quang tại Roland Garros. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với danh hiệu Grand Slam đầu tiên, ngôi sao người Đức đã lập tức vạch ra một lộ trình đầy tham vọng cho thập kỷ tiếp theo của sự nghiệp chuyên nghiệp.
Tham vọng thống trị và mục tiêu số 1 thế giới của Zverev
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Bild, Alexander Zverev tiết lộ anh không có ý định dừng lại sớm. Ở tuổi đỉnh cao phong độ, tay vợt này dự định sẽ thi đấu thêm ít nhất 10 năm nữa. Mục tiêu lớn nhất hiện tại của anh không gì khác ngoài vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP.
"Tôi muốn tiếp tục thi đấu thêm mười năm nữa. Tôi đã đạt được mục tiêu Grand Slam rồi, và điều duy nhất tôi còn thiếu là vị trí số 1 thế giới. Dù chỉ là một tuần thôi cũng được. Điều đó thật tuyệt vời," Zverev chia sẻ về khao khát khẳng định vị thế độc tôn.

Zverev đã thỏa nguyện vô địch Grand Slam
Dù thừa nhận sự cạnh tranh khốc liệt từ các thế hệ tài năng hiện nay sẽ khiến mục tiêu này trở nên vô cùng khó khăn, sự tự tin của Zverev đang ở mức cao nhất sau vinh quang tại Paris.
Màn tái xuất gây kinh ngạc của Serena Williams ở tuổi 44
Làng banh nỉ thế giới cũng đang xôn xao trước màn trở lại của huyền thoại Serena Williams. Ở tuổi 44 và sau 3 năm rời xa sân đấu chuyên nghiệp, Serena đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ khi giành chiến thắng trong trận đánh đôi đầu tiên tại giải Queen’s Club cùng đồng đội Victoria Mboko.
Chuyên gia Judy Murray bày tỏ sự kinh ngạc trên Sky Sports: "Tôi không chắc có ai nghĩ Serena sẽ quay lại sau khi giải nghệ năm 2022. Cô ấy cho thấy bản thân vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp rất cao dù đã có hai con và trải qua thời gian nghỉ dài. Rõ ràng Serena đã đưa cơ thể vào trạng thái thể lực cực tốt." Đáng tiếc, hành trình này phải tạm dừng sớm do đồng đội Mboko gặp chấn thương nặng.
Căng thẳng quyền lực trước đại chiến Anthony Joshua - Tyson Fury
Trong làng Boxing, một cuộc đối đầu hậu trường đang diễn ra căng thẳng không kém sức nóng trên võ đài. Ông bầu Eddie Hearn xác nhận Dana White và công ty Zuffa Boxing sẽ hoàn toàn bị gạt tên khỏi quá trình quảng bá cho trận siêu đại chiến giữa Tyson Fury và Anthony Joshua dự kiến diễn ra vào tháng 11.
Hearn không ngần ngại chỉ trích nỗ lực của Chủ tịch UFC khi muốn can thiệp vào các sự kiện quyền anh lớn. Theo ông bầu này, mảng kinh doanh boxing của Dana White đang ở trạng thái ảm đạm, buộc vị tỷ phú này phải tìm cách bám vào các trận đấu tầm cỡ để gây dựng lại tầm ảnh hưởng.
Võ sĩ Charlie Roberts rút lui sau sự cố ẩu đả
Một thông tin đáng chú ý khác từ sự kiện trước thềm trận đấu Tommy Fury - Eddie Hall, võ sĩ Charlie Roberts đã buộc phải xác nhận rút lui. "Người đàn ông mạnh nhất nước Anh" đã phải nhập viện sau khi bị rapper Jordan McCann đấm trong một vụ ẩu đả diễn ra hồi đầu tuần.
Chấn thương nghiêm trọng ở vùng môi khiến Roberts không thể ăn uống bình thường hay đeo miếng bảo vệ răng, dẫn đến việc không đủ điều kiện sức khỏe để thượng đài với đối thủ Armz Korleone như kế hoạch ban đầu.











