Ali Hoàng Dương: 'Tôi vẫn buồn khi đọc bình luận ác ý, càng phải nỗ lực để thay đổi đánh giá sai lầm ấy'
Ali Hoàng Dương tự hào trước chiến thắng của Kiều Minh Tâm tại đêm Chung kết - The Voice Kids 2019.
The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 để lại rất nhiều cảm xúc, dấu ấn trong lòng khán giả. Chứng kiến giây phút học trò Kiều Minh Tâm giành lấy ngôi vị quán quân, Ali Hoàng Dương không chỉ vui mừng mà còn bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc chiến thắng của bản thân mình trên sân khấu The Voice.
- Cảm xúc của Ali Hoàng Dương như thế nào khi trò cưng Minh Tâm đã xuất sắc giành lấy ngôi vị quán quân The Voice Kids 2019?
- Ali cũng không biết nói gì ngoài việc rất vui mừng giống như khoảnh khắc mà mình đăng quang lúc trước vậy. Ngày hôm nay Kiều Minh Tâm đã đạt được ngôi vị cao nhất và đây là lần đầu tiên Ali ngồi vào ghế HLV nên bản thân rất sợ sai sót. Ali tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để có thể dìu dắt các bé. Ali cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì khán giả đã dành tình cảm nồng nhiệt cho Team “Xinh lung linh”.
- Ali nghĩ có xứng đáng hay không thì khán giả sẽ là một trong những người có cái nhìn và đánh giá công tâm nhất. Còn bản thân Ali cảm thấy rất vui và tự hào khi nhận được kết quả chung cuộc như thế này.
- Trong giây phút MC công bố nhầm kết quả, Ali Hoàng Dương có cảm xúc như thế nào?
- Ali không thể ngờ tới diễn biến này. Ban đầu cứ nghĩ là Chấn Quốc đã giành chiến thắng rồi nhưng không ngờ MC tuyên bố có sự nhầm lẫn và quán quân thuộc về Minh Tâm. Ali tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Là thật hay mơ? Thật sự Ali không biết nói như thế nào, không còn tỉnh táo. Chỉ biết mình rất xúc động và cảm ơn đã có hành trình dài đến với Giọng hát Việt nhí năm nay.
- Theo Ali nghĩ, ở độ tuổi này và ngồi được vị trí HLV, ngay từ đầu mình đã biết sẽ nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều. Thật sự, Ali rất buồn và hoang mang nhưng khi đọc được những bình luận đó. Mình phải suy nghĩ, bản thân đừng tiêu cực hóa vấn đề. Mình phải cần học hỏi, trau dồi và làm tốt trách nhiệm của mình để cho khán giả ngày một thay đổi về quan điểm, đánh giá sai lầm đối với Ali.
- Mọi người nên sống vui vẻ đi và truyền cho nhau động lực tích cực. Đừng xét nét về một vấn đề nào đó quá tiêu cực. Trong cuộc sống này, người ta sống bằng niềm tin và hy vọng mới là điều hay ho chứ không phải là những lời bình luận ác ý cho người khác.
- Ali nghĩ bản thân mình đủ tự tin khi ngồi ở vị trí HLV thêm một lần nữa. Bởi vì xung quanh anh rất nhiều người có đủ chuyên môn nên bản thân học hỏi được rất nhiều. Ngồi ở vị trí này bản thân phải có cái nhìn bao quát, tổng thể của một tiết mục. Ali nghĩ giọng hát là của thí sinh nhưng để cho thí sinh hát hay, trình diễn tốt và có được tiết mục xuất sắc trên sân khấu thì cần có huấn luyện viên. Bản thân mình có đủ khả năng và bản lĩnh để ngồi ghế HLV một mình.
- Bởi vì Thành Nhân nhỏ nhất trong team nên cái sự bảo vệ, chăm sóc cho bé luôn luôn nhiều hơn so với các bạn còn lại. Cũng có một sự đồng cảm chung về câu chuyện mất mác vì bản thân Ali cũng không còn bố ở bên cạnh mình nữa và bé Nhân cũng thế. Cho nên Ali luôn muốn chăm sóc, bảo vệ các thí sinh của mình mặc dù bây giờ cả 2 không có nhiều thời gian ở cạnh nhau.
- Ali nghĩ đó chính là kỉ niệm với các bé và chương trình. Một trải nghiệm rất thú vị ở một cương vị hoàn toàn mới. Mình áp lực khi ngồi ở vị trí này với độ tuổi còn quá nhỏ. Bù lại có được những giây phút nhìn được học trò tỏa sáng trên sân khấu. Ali hy vọng các bé ngày càng trưởng thành và phát triển hơn trên chặng đường âm nhạc.
- Chắc chắn là có rồi, Ali sẽ cố gắng để cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc dành tặng cho khán giả để mọi người sẽ hiểu hơn về bản thân Ali và chặng đường mà mình đã chọn. Bởi vì đôi khi, Ali làm việc gì mọi người cũng không hiểu nhưng từ nay về sau mình muốn được chia sẻ và nhận được sự đồng cảm của khán giả nhiều hơn.
Cảm ơn Ali Hoàng Dương về những chia sẻ chân thành và vô cùng đáng yêu. Chúc Ali Hoàng Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường âm nhạc của mình trong thời gian tới!