Ám ảnh cá voi lưng gù bị cắt cụt mất đuôi

Một máy bay không người lái đã ghi lại cảnh một con cá voi lưng gù bị mất vây đuôi, một chấn thương nghi ngờ là do vướng vào dụng cụ đánh bắt cá trong thời gian dài.

Con cá voi lưng gù đã để lộ chiếc đuôi bị mất của mình sau khi cố gắng sử dụng cuống đuôi (cơ nối đuôi) để lặn.(Ảnh: Spencer Fire, Bảo tàng Cá voi)

Con cá voi lưng gù đã để lộ chiếc đuôi bị mất của mình sau khi cố gắng sử dụng cuống đuôi (cơ nối đuôi) để lặn.(Ảnh: Spencer Fire, Bảo tàng Cá voi)

Một con cá voi dường như bị rách đuôi do mảnh vỡ của thiết bị đánh cá đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển tiểu bang Washington, Mỹ.

Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy loài cá voi lưng gù (Megaptera novaeangliae) bị mất vây thùy đặc trưng, bộ phận chịu trách nhiệm tạo lực đẩy khi bơi .

Jessica Farrer, giám đốc nghiên cứu tại Bảo tàng Cá voi ở Friday Harbor, cho biết: " Thật đáng lo ngại. Đó là một loài động vật to lớn và hùng vĩ và nó mất đi một phần rất quan trọng của cơ thể và ở một mức độ nào đó, chúng ta biết rằng chính chúng ta đã gây ra điều đó".

Nếu không có vây đuôi, cá voi lưng gù sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thức ăn.(Ảnh chụp từ máy bay không người lái của Eric Guth, Bảo tàng Cá voi ghi lại)

Nếu không có vây đuôi, cá voi lưng gù sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thức ăn.(Ảnh chụp từ máy bay không người lái của Eric Guth, Bảo tàng Cá voi ghi lại)

Theo bài đăng trên Facebook của Mạng lưới động vật có vú mắc cạn của Quận San Juan - một chương trình do Bảo tàng Cá voi điều hành, con cá voi này, được đặt tên là Catalyst, lần đầu tiên được nhìn thấy vào ngày 5/7 ở phía đông Đảo Swindle, sau đó xuất hiện trở lại vào ngày 10/7 gần Sông Campbell.

Vào ngày 23/7, người ta lại phát hiện ra nó ngoài khơi đảo Lopez khi một máy bay không người lái ghi lại cảnh con cá voi lưng gù này sử dụng vây ngực để đẩy mình trôi đi, trước khi con cá voi này để lộ vây lưng bị mất khi cố gắng lặn xuống. Mặc dù bị thương, Catalyst đã di chuyển được quãng đường khoảng 600 km kể từ lần đầu tiên được nhìn thấy.

"Nó di chuyển với tốc độ bình thường, khoảng 3-4 hải lý/giờ, nó lặn xuống và làm những gì cá voi lưng gù thường làm, và nó đã xoay xở để đi từ sông Campbell xuống tận quần đảo San Juan," Farrer cho biết.

Cá voi dựa vào vây đuôi để giao tiếp với những con cá voi khác bằng hình thức vỗ đuôi và để tạo lực đẩy khi lặn sâu tìm kiếm thức ăn. Farrer cho biết, mặc dù có thể bơi, nhưng nó không thể kiếm ăn đủ để tự nuôi sống bản thân và không có hy vọng di cư nên có lẽ nó sẽ ở lại khu vực này. Farrer cho biết thêm, nếu không có vây đuôi, cá voi có thể sẽ chết vì đói hoặc kiệt sức.

Theo ước tính của Ủy ban Cá voi Quốc tế, 300.000 con cá voi chết vì vướng vào lưới đánh cá mỗi năm.

Hà Thu

Theo Live Science

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/am-anh-ca-voi-lung-gu-bi-cat-cut-mat-duoi-post1664348.tpo