Ám ảnh những bức tượng 'chết mòn' ở công viên Hà Nội

Nhiều tượng điêu khắc nghệ thuật của các nghệ sĩ trong và ngoài nước trang trí ngoài trời ở công viên Bách Thảo (Hà Nội) đang bị hư hỏng, xuống cấp nặng nề.

Theo tìm hiểu, năm 1997, Bộ Văn hóa Thông tin và UBND TP Hà Nội cùng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (trước kia là trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội) đã phối hợp tổ chức sáng tác điêu khắc nghệ thuật quốc tế tại công viên Bách Thảo. Đó cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một vườn tượng điêu khắc nghệ thuật ngoài trời với sự tham gia của nhiều tác giả trong và ngoài nước vô cùng ấn tượng.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều bức tượng điêu khắc nghệ thuật của các nghệ sĩ đang bị hư hỏng, xuống cấp, mất đi những nét đẹp nghệ thuật vốn có. Ảnh chụp bức tượng “Người chơi vĩ cầm” bị hỏng mất tay, không còn đàn vĩ cầm.

Nhiều chỗ khác trên bức tượng “Người chơi vĩ cầm” bị ngoại lực tác động vỡ toác.

Phần thân của tượng điêu khắc “Người chơi vĩ cầm” còn bị nhét đầy giấy, rác vào bên trong khe hở.

Trong khi đó, tác phẩm điêu khắc mang tên “Lữ hành” của tác giả Trương Đình Quế bị hoen rỉ sắt nham nhở và bị cây trồng trong khuôn viên Bách Thảo bao phủ, che kín.

Sắt hoen rỉ nham nhở trên tác phẩm tượng khắc nghệ thuật mang tên "Lữ hành" ở công viên Bách Thảo.

Tác phẩm "Suối tóc" bị người dân tập thể dục ngồi lên nhẵn bóng, mất hết giá trị nghệ thuật.

Nhiều người sử dụng bút xóa, bút màu vẽ tỏ tình nham nhở lên tác phẩm mang tên “Vĩnh Hằng” của tác giả Brian Ring.

Những nét bút nham nhở trên tác phẩm nghệ thuật.

Hầu hết các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của tác giả trong và ngoài nước tại khu vực trưng bày ngoài trời ở công viên Bách Thảo đều xuống cấp.

Những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ở đây đang "chết mòn" theo năm tháng.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/am-anh-nhung-buc-tuong-chet-mon-o-cong-vien-ha-noi-857171.html