Ám ảnh vụ cháy nhà trong hẻm

Sau chuyến hành trình dài hơn 1.300km, đến 3 giờ ngày 11-6, gia đình anh Bùi Văn Trường (sinh năm 1986, cư trú trong căn nhà ở hẻm 11 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) đã đưa tro cốt 2 cháu gái: Vũ Minh Quỳnh An (sinh năm 2014), Vũ Minh Cát An (sinh năm 2017) và cha vợ của anh Trường là ông Vũ Ngọc Tài (SN 1956) về đến quê nhà ở xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) để lo hậu sự. Đây là 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 10-6 tại một căn nhà ở hẻm 11 nói trên.

Mất mát quá lớn

Trước thời điểm về đến quê nhà Thái Bình, gia đình đã ghé qua căn phòng trọ mà bố mẹ 2 cháu Quỳnh An, Cát An thuê ở phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) để tiễn biệt bạn bè. Ai nấy đều không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh 3 ông cháu trong ngày trở về chỉ còn lại tro cốt. Anh Trường nghẹn ngào cho biết, ngày 12-6, gia đình sẽ tổ chức an táng cho 3 ông cháu tại nghĩa trang quê nhà ở xã An Ninh. Không ai có thể nghĩ được rằng, ngày trở về của 3 ông cháu lại chỉ toàn những giọt nước mắt, bi thương đến tột cùng. Tất cả chỉ cố gắng động viên nhau vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này để lo hậu sự cho 3 ông cháu được chu toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Theo chia sẻ của anh Trường, 5 năm trước, gia đình anh từ Liên bang Nga về Việt Nam và chọn Nha Trang làm nơi lập nghiệp. Tại đây, gia đình thuê căn nhà trong hẻm 11 đường Nguyễn Thiện Thuật để ở, anh Trường lái xe đưa đón khách du lịch. Thế nhưng, đại dịch Covid-19 bùng phát, công việc đưa đón khách của anh Trường tạm ngưng. Vì thế, gia đình anh chuyển sang thuê căn nhà bên cạnh rộng hơn và đăng ký hộ kinh doanh, buôn bán tạp hóa, phục vụ người dân trong hẻm để mưu sinh. Thời điểm này, cha vợ của anh Trường cũng ở với gia đình con rể để hàng ngày phụ giúp trông coi các cháu.

Vừa nghỉ hè, 2 cháu Quỳnh An, Cát An đạt kết quả cao trong học tập và được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch vào Nha Trang chơi với vợ chồng anh Trường. Cùng 2 con đi du lịch ở Nha Trang được 1 tuần, bố mẹ 2 cháu phải về lại Hà Nội để tiếp tục làm việc và hẹn hết hè sẽ vào Nha Trang để đón các con về. Ngày 8-6 cũng là sinh nhật của cháu Cát An, gia đình anh Trường đã tổ chức lễ sinh nhật cho cháu rất đông vui. Vậy mà chỉ 2 ngày sau, mọi sự trở nên bi thương...

Vụ hỏa hoạn ám ảnh

Với nhiều chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong vụ hỏa hoạn tại hẻm 11, đường Nguyễn Thiện Thuật, vào rạng sáng 10-6, đây là vụ cháy ám ảnh nhất bởi con số thương vong nhiều nhất từ trước đến nay trong một gia đình. Theo Trung tá Phan Chương Định - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh), ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường trên 2 xe chuyên dụng. Thời điểm đó, tại tầng trệt của căn nhà đã cháy rừng rực. Vừa đánh giá tình hình hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ vừa nhanh chóng triển khai đội hình, dùng lăng chữa cháy liên tục phun nước vào căn nhà.

Nhận định tình hình phức tạp, đặc biệt còn nhiều người mắc kẹt trong nhà, khu vực cháy dễ lây lan, đường hẹp…, vì vậy, thêm 2 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện cứu hộ và lực lượng chữa cháy tiếp tục được tăng cường đến hiện trường. Lúc này, ngọn lửa bùng lên rất mạnh kèm theo những tiếng nổ khiến công tác chữa cháy thêm phức tạp. Một mặt, lực lượng chữa cháy tổ chức dập lửa, di chuyển các hộ dân xung quanh ra khỏi hiện trường, mặt khác tổ chức tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà. Gần 10 cán bộ, chiến sĩ đã lên các khu vực trọng yếu để tìm kiếm, giải cứu được 3 người lớn và 3 trẻ em đang mắc kẹt trên các tầng thượng những căn nhà lân cận.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi trận hỏa hoạn, chị Nguyễn Thị Hoa - hàng xóm cạnh bên nhà anh Trường kể: “Tối đó, nhà tôi đang ngủ trên gác lửng, con trai nghe tiếng ồn bên ngoài, tỉnh giấc dậy đi ra cửa sổ nhìn thì thấy nhà anh Trường đang có lửa cháy nên la lớn. Vợ chồng tôi tỉnh giấc liền lao ngay xuống dưới, kịp thoát ra ngoài trước khi cửa cuốn bị hỏng. Lúc đó, căn nhà anh Trường lửa đã bao phủ phía ngoài, bên trong còn nghe tiếng nổ lớn".

Sau gần 3 giờ nỗ lực, các chiến sĩ chữa cháy đã khống chế được hoàn toàn ngọn lửa. Thế nhưng, khi vào bên trong ngôi nhà đen kịt, khung cảnh hiện ra trong đêm khiến nhiều chiến sĩ xót xa, ám ảnh. 3 thi thể gồm 1 người lớn và 2 trẻ nhỏ được phát hiện ngay trên phòng ngủ tầng lửng của căn nhà. Đây cũng là vị trí mà đám cháy từ tầng trệt nhanh chóng bao trùm trước tiên.

Điều tra tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, tại tầng trệt căn nhà có nhiều loại phương tiện, như: Xe máy, xe máy điện, đồ dùng, hàng hóa... khiến ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, bùng phát mạnh.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/am-anhvu-chay-nha-trong-hem-65a62e3/