Ấm áp chuyến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng của VKSND TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26/2/2025, Đoàn công tác VKSND TP Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền, người đã trải qua những mất mát không bù đắp được trong cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc.

 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Lê Thị Phiền.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Lê Thị Phiền.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 65 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025), 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Chuyến thăm Mẹ của Đoàn công tác thể hiện sự tri ân, chia sẻ sâu sắc của lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND TP Hồ Chí Minh trước với những hy sinh cao cả của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền đối với quê hương, đất nước.

Đoàn do đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Cùng đến thăm Mẹ có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND thành phố; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ và đại diện công chức, người lao động thuộc Văn phòng tổng hợp; đại diện các tổ chức, đoàn thể của VKSND thành phố.

Khi xe vừa dừng bánh đến trước căn nhà nhỏ, giản dị tại địa chỉ số 24 đường 618 ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, dưới cái nắng hanh nhẹ nhuộm vàng khoảng sân trước nhà mang theo hơi nóng đặc trưng của vùng đất thép, Mẹ đã ngồi đợi chúng tôi với gương mặt phúc hậu in hằn những nếp nhăn thời gian. Lần đến thăm này, tuy Mẹ ngồi trên chiếc xe lăn nhưng Mẹ vẫn giữ được sự minh mẫn, khuôn mặt hiền từ rạng rỡ cùng nụ cười hiền hậu, ấm áp.

Đoàn công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền.

Đoàn công tác thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền.

Đôi tay gầy guộc của Mẹ đón chúng tôi bằng cái ôm ấm áp, thân thương như những người con đi xa trở về. Mẹ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống thường nhật, về sự quan tâm, chăm sóc của các cấp chính quyền và đặc biệt là tình cảm yêu thương mà con cháu luôn dành trọn cho Mẹ. Trong câu chuyện của Mẹ, chúng tôi cảm nhận được sự lạc quan, yêu đời và niềm tự hào về người chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1968, và người con trai Nguyễn Văn Hập hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1978.

Đồng chí Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẹ và gia đình, lắng nghe Mẹ tâm sự về những ký ức hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của người dân Củ Chi. Những câu chuyện ấy dù đã được Mẹ kể nhiều lần và giọng Mẹ có phần ngắt quãng do tuổi đã cao nhưng các thành viên trong Đoàn đều không khỏi xúc động và cảm phục ý chí kiên cường, bất khuất của người dân nơi đây.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND thành phố đã trân trọng trao tặng Mẹ những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh trao quà tặng Mẹ.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh trao quà tặng Mẹ.

Người đứng đầu ngành Kiểm sát TP Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng, Nhà nước và thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn và sự hi sinh xương máu của các Anh hùng Liệt sĩ; đồng thời gửi lời chúc Mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu để tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương, gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ ngành Kiểm sát nói chung và VKSND thành phố nói riêng đối với gia đình những người có công với cách mạng trước thềm diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát thành phố, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, 65 năm ngày thành lập Ngành, 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Những hoạt động này không chỉ góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc mà còn mang giá trị nhân văn cao cả, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân.

 Lãnh đạo Viện cùng các đồng chí trong Đoàn chụp hình lưu niệm với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền.

Lãnh đạo Viện cùng các đồng chí trong Đoàn chụp hình lưu niệm với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền.

Đón nhận tình cảm tri ân, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền cùng gia đình vô cùng xúc động. Mẹ gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền, và đặc biệt là VKSND thành phố đã luôn quan tâm, phụng dưỡng Mẹ chu đáo trong suốt những năm qua. Mẹ nói: “Dù bận rộn công việc nhưng các con cháu vẫn luôn nhớ đến Mẹ, nhớ về cội nguồn, đó là điều Mẹ rất trân trọng”.

Chuyến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền đã để lại trong mỗi thành viên của Đoàn những xúc động, ấn tượng sâu sắc. Thế hệ trẻ hôm nay cần phải ra sức học tập, lao động, cống hiến để xứng đáng với những hy sinh thầm lặng và cao quý của những người Mẹ mất đi người chồng, những người con thân yêu. Chia tay Mẹ, chúng tôi mang theo những tình cảm ấm áp và tự nhủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” góp phần xây dựng VKSND thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Hải Vân - Hữu Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/vong-tay-nhan-ai/am-ap-chuyen-tham-me-viet-nam-anh-hung-cua-vksnd-tp-ho-chi-minh-173508.html