Ấm áp ngày khai giảng ở Trường Tiểu học Ea Trul, xã Hòa Sơn, Đắk Lắk

Trong không khí tưng bừng của ngày hội 'Toàn dân đưa trẻ đến trường', sáng 5.9, Trường Tiểu học Ea Trul (xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945 – 2025)

Trong không khí tưng bừng của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5.9, Trường Tiểu học Ea Trul (xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945 – 2025).

Ngay từ sáng sớm, sân trường Ea Trul đã rộn ràng tiếng cười để mở đầu cho năm học mới trong không khí chính quyền mới

Ngay từ sáng sớm, sân trường Ea Trul đã rộn ràng tiếng cười để mở đầu cho năm học mới trong không khí chính quyền mới

Đây là một trong những ngôi trường vùng sâu của huyện, với hơn 660 học sinh đang theo học, trong đó có tới 75% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, ngày khai giảng năm nay không chỉ đơn thuần là thời khắc khởi đầu năm học mới, mà còn trở thành dấu mốc đặc biệt, gắn kết truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục với sự nỗ lực vươn lên của thầy và trò nơi núi rừng.

Niềm vui đến trường của học trò vùng khó
Ngay từ sáng sớm, sân trường Ea Trul đã rộn ràng tiếng cười, tiếng trống và sắc áo đồng phục trắng tinh khôi. Các em học sinh háo hức bước vào năm học mới, nhiều em lần đầu tiên được tham dự lễ khai giảng với ánh mắt tròn xoe, đầy háo hức.

Buổi lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Ea Trul càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp toàn ngành Giáo dục cả nước long trọng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (1945 – 2025). Đây là dịp để thầy trò nhà trường ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành, tri ân các thế hệ nhà giáo đã cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp bước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Huỳnh Viết Trung đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Huỳnh Viết Trung đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước

Thầy Nguyễn Văn Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động chia sẻ: “Đối với học sinh vùng sâu vùng xa, để có thể đến trường đầy đủ, đúng ngày đã là một nỗ lực lớn của gia đình. Chúng tôi mong muốn lễ khai giảng không chỉ là nghi thức, mà thực sự trở thành ngày hội khích lệ tinh thần học tập của các em.”

Trong năm học 2025 – 2026, tập thể sư phạm nhà trường đặt mục tiêu vừa nâng cao chất lượng dạy học, vừa chú trọng giáo dục kỹ năng sống, tạo môi trường học tập thân thiện, an toàn cho học sinh dân tộc thiểu số.

Ngân hàng Sacombank và Công ty Bảo hiểm Dai-ichi đã phối hợp trao tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất.

Ngân hàng Sacombank và Công ty Bảo hiểm Dai-ichi đã phối hợp trao tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất.

Điểm nhấn trong buổi lễ khai giảng năm nay là chương trình trao quà ý nghĩa dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngân hàng Sacombank và Công ty Bảo hiểm Dai-ichi đã phối hợp trao tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất.

Trong khuôn khổ chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, Ngân hàng Sacombank tỉnh Đắk Lắk trao tặng 165 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng kèm ba lô đến các em học sinh tại 15 trường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện nhà tài trợ cho biết, thông qua hoạt động này, Sacombank và Dai-ichi mong muốn góp phần giảm bớt khó khăn về vật chất, tạo thêm động lực học tập cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Những món quà tuy giá trị không quá lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục đến trường.

Thu Hường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/am-ap-ngay-khai-giang-o-truong-tieu-hoc-ea-trul-xa-hoa-son-dak-lak-10385818.html