Ấm áp nghĩa tình tại các khu tránh, trú bão
Bão số 13 (Kalmaegi) sắp đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk... Tại Đắk Lắk, các hộ dân ở vùng xung yếu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đã an toàn tại các điểm tránh, trú tập trung, cùng chia sẻ từng suất cơm, chai nước, tấm chăn ấm…

Lực lượng chức năng đưa một người cao tuổi đến nơi tránh trú bão an toàn ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (áo ca rô) trao quà cho người dân ở xã Tuy An Nam, khi đang tránh trú bão số 13

Người phụ nữ bón sữa cho cháu ngoại tại điểm trú bão Đảng ủy phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk

Một người mẹ ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk cho con gái nhỏ ăn. Do mất điện, nên hai mẹ con sử dụng đèn pin để thắp sáng .

Hai cháu nhỏ cùng bà ngoại tránh trú bão tại trụ sở UBND phường Xuân Đài. Chị lớn tranh thủ tết tóc cho em

Một điểm tránh trú bão tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Loan, thôn Gia Sơn, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây có khoảng 300 người dân lưu trú tạm thời khi bão số 13 đổ bộ

Tại tất cả các điểm tránh trú bão ở các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, đều được bố trí nước uống đóng chai miễn phí và mì gói phục vụ bà con

Tại trụ sở Đảng ủy phường Xuân Đài, có khoảng 150 người dân tránh bão. Mọi người sử dụng bàn làm việc ghép lại thành giường nằm.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/am-ap-nghia-tinh-tai-cac-khu-tranh-tru-bao-post1243982.vov














