Ấm áp nghĩa tình thầy trò ngày ngập lụt

Mưa lũ lớn khiến hàng nghìn ngôi nhà của huyện Mỹ Đức bị ngập, ảnh hưởng gần 300 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh. Các thầy giáo, cô giáo và cộng đồng đã nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày cho các con ấm lòng vượt qua những ngày ngập lụt.

Thầy giáo, cô giáo Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) nấu suất ăn miễn phí cho học sinh vùng ngập lụt xã Hợp Thanh. Ảnh Thu An

Thầy giáo, cô giáo Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) nấu suất ăn miễn phí cho học sinh vùng ngập lụt xã Hợp Thanh. Ảnh Thu An

Nước lũ làm ngập nhà, phải ngừng cấp điện sinh hoạt, khiến việc học tập, sinh hoạt hằng ngày của 270 học sinh Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh bị xáo trộn. Thấu hiểu khó khăn của người dân và học sinh vùng lũ, lụt, thầy giáo Nguyễn Anh Chiến, Hiệu trưởng Trường Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ nhà trường nấu những bữa cơm miễn phí cho các em học sinh trong vùng lũ.

Thầy giáo Nguyễn Anh Chiến nói:

Nhờ những bữa ăn tại trường, học sinh vùng ngập lụt xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức) không bị gián đoạn việc học tập. Ảnh Thu An

Hơn một tuần trôi qua, ngày nào cũng vậy, các thầy giáo, cô giáo và nhân viên của Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh tất bật thực hiện 2 nhiệm vụ, vừa lo dạy học cho tốt, vừa chăm sóc học sinh vùng lũ từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Ngày đầu lũ lụt (13-9), các thầy, cô giáo của nhà trường đã nấu 65 suất ăn trưa; ngày thứ hai nấu 200 suất; ngày thứ ba nấu 260 suất… Từ ngày 17-9, nhà trường nấu 270 suất ăn cơm trưa cho học sinh.

Theo thầy giáo Nguyễn Anh Chiến, đây là lần đầu tiên nhà trường đảm nhiệm việc nấu ăn bán trú tại trường cho học sinh với khối lượng lớn và dài ngày như vậy. Song, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã rất nhiệt tình, trách nhiệm, chung sức đồng lòng thực hiện thành công việc nấu ăn miễn phí cho các con với mong muốn bình dị, bảo đảm 100% học sinh được đến trường, quyết không để các em vì lũ lụt mà nghỉ học.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng chia sẻ:

Các thầy giáo, cô giáo Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh tạm gác việc nhà vì học sinh thân yêu. Ảnh Thu An

Đồng hành cùng nhà trường là các mạnh thường quân, các đoàn thiện nguyện trong và ngoài xã đã lần lượt thay nhau về hỗ trợ nhà trường nấu cơm cho học sinh vùng lũ. Điển hình như chị Phạm Thị Huyền, ở thôn Vài (xã Hợp Thanh). Mặc dù các con của chị không còn học trong trường nữa, nhưng ngày nào chị cũng sắp xếp thời gian để tới trường hỗ trợ các thầy cô nấu cơm cho các con ăn.

Chị Phạm Thị Huyền bộc bạch:

Nhiều phụ huynh đồng hành cùng nhà trường nấu suất ăn cho học sinh vùng ngập lụt. Ảnh Thu An

Tương tự, rất nhiều phụ huynh và tình nguyện viên trong và ngoài xã Hợp Thanh đã đến trường để hỗ trợ các thầy, cô giáo nấu bếp.

Trân quý hơn, nhiều thầy cô giáo Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh còn đón học sinh vùng lũ lụt về nhà mình để ăn uống, ngủ nghỉ cho đến khi nước rút, dù kinh tế không khá giả. Đó là các cô giáo Hoàng Thị Mỹ Phượng, Chu Thu Dương, Nguyễn Thị Hoàng Lan, Hoàng Thị Ninh, Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Thị Loan… Mỗi cô đón từ 4 đến 5 học sinh về nhà để ăn, nghỉ.

Trò chuyện với phóng viên, cô giáo Hoàng Thị Mỹ Phượng tâm sự:

Nhiều thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường đón học sinh vùng ngập lụt về nhà mình để ăn ở. Ảnh Thu An

Sự ân cần, trách nhiệm, tận tâm của các thầy giáo, cô giáo và cộng đồng không chỉ làm ấm lòng mà mỗi học sinh, người dân vùng lũ thêm tin yêu, kính trọng thầy giáo, cô giáo, dần hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Em Nguyễn Mỹ Ngọc ở thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh), là học sinh lớp 9A6, Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh có nhà bị ngập sâu gần 2m. Cả nhà em phải sơ tán tránh ngập lụt. Được ăn cơm trưa miễn phí tại trường và được cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Lan đón về ăn, ở cho tới khi lũ rút.

Trò chuyện với phóng viên, Nguyễn Mỹ Ngọc bộc bạch:

Học sinh vùng ngập lụt biết ơn sự chăm sóc của các thầy giáo, cô giáo và cộng đồng trong những ngày ngập lụt. Ảnh Thu An

Thầy giáo Nguyễn Anh Chiến cho biết, tính đến 17h ngày 18-9, nhà trường đã tiếp nhận ủng hộ cả lương thực, thực phẩm và tiền mặt được gần 70 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, nhà trường đã nấu cơm cho các con ăn uống đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, giúp các con yên tâm học tập tốt.

Câu lạc bộ Thiện nguyện áo xanh thành phố Hòa Bình tặng nhà trường 200kg gạo để nấu cơm cho học sinh những ngày ngập lụt. Ảnh Thu An

Tình yêu thương, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo không chỉ làm ấm lòng, mà còn tiếp thêm ngọn lửa niềm tin trong mỗi học sinh, người dân vùng ngập lụt về một mái trường hạnh phúc, thân thương...

Kim Nhuệ - Thu An

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/am-ap-nghia-tinh-thay-tro-ngay-ngap-lut-678783.html