Ấm áp những suất ăn miễn phí

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ khi về với cuộc sống đời thường, thời gian qua Ban Liên lạc nữ cựu chiến binh (CCB) phường Phú Đức, thị xã Bình Long đã tổ chức nấu những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long. Những suất ăn miễn phí đã tiếp thêm động lực để bệnh nhân yên tâm điều trị.

Sáng thứ Hai hằng tuần, các thành viên Ban Liên lạc nữ CCB phường Phú Đức lại tổ chức nấu các suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long. Thực đơn bữa sáng liên tục được thay đổi như bún, bánh canh, nui… với đầy đủ dinh dưỡng, mỗi suất còn thêm 1 hộp sữa tươi. Các nữ CCB làm công việc này với tấm lòng yêu thương, mong muốn giúp những bệnh nhân nghèo đang điều trị và người nhà có bữa ăn ngon miệng, giảm chi phí, yên tâm chữa trị sớm khỏi bệnh.

Các thành viên Ban Liên lạc nữ cựu chiến binh phường Phú Đức trao tặng những phần ăn sáng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Các thành viên Ban Liên lạc nữ cựu chiến binh phường Phú Đức trao tặng những phần ăn sáng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Trưởng Ban liên lạc nữ CCB phường Phú Đức Phạm Thị Kim Sa cho biết: Bản thân tôi từng đi khám bệnh, chứng kiến nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, tôi bàn với các thành viên trong ban liên lạc cùng nhau nấu những suất ăn sáng trao tặng bệnh nhân nghèo và người nhà của họ, như là cách trao thêm niềm vui để họ mau khỏi bệnh.

Các thành viên Ban liên lạc nữ cựu chiến binh phường Phú Đức ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của người bệnh

Bà Hồ Thị Vui, thành viên Ban Liên lạc nữ CCB phường Phú Đức chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vui khi cùng tham gia nấu và trao tận tay những suất ăn cho bệnh nhân nghèo. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là tình cảm của các chị em trong ban liên lạc, mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với bệnh nhân nghèo.

Việc nấu những suất ăn sáng miễn phí tại Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long được Ban Liên lạc nữ CCB phường Phú Đức duy trì nhiều tháng nay. Tất cả mọi việc từ mua nguyên liệu, chế biến, nấu ăn đều do các thành viên bỏ kinh phí và công sức thực hiện, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cảm thấy ngon miệng.

Chăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long, anh Lê Minh Hoàng ngụ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản xúc động khi nhận được phần ăn sáng từ Ban Liên lạc nữ CCB phường Phú Đức trao. “Tôi cảm thấy rất vui khi được các cô trao tặng những suất ăn ngon. Cảm ơn các cô rất nhiều” - anh Hoàng bày tỏ.

Bà Lê Thị Hạnh ở xã An Khương, huyện Hớn Quản không khỏi bất ngờ và vui mừng khi đến khám bệnh tại bệnh viện không những được Ban Liên lạc nữ CCB tặng quà, mà các thành viên ban còn dành thời gian quan tâm, hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống tuổi già. “Tôi cảm thấy vui lắm. Đến đây khám bệnh được mấy cô tặng suất ăn sáng, sữa và ân cần, niềm nở hỏi thăm hoàn cảnh, cuộc sống giúp tôi cảm thấy ấm lòng hơn” - bà Hạnh xúc động.

Với phương châm “của ít lòng nhiều”, những suất ăn được trao tặng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp của các thành viên Ban Liên lạc nữ CCB phường Phú Đức. Các thành viên ban mong muốn sẻ chia một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh trở về nhà.

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/161428/am-ap-nhung-suat-an-mien-phi