Ấm áp Tết thiếu nhi đến sớm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Chương trình 'em là hoa hồng nhỏ' đã đem đến niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, giảm bớt cơn đau bệnh tật gây ra cho các em.

Ngày 31/5, nhân dịp Tết thiếu nhi, năm nay Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm hướng dẫn chăm sóc bệnh nhi và đem đến niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ đang điều trị tại Viện, đây có thể coi như Tết thiếu nhi đến sớm đối với các em.

Đặc biệt, chương trình triển lãm tranh “ước mơ hồng” nơi trưng bày các bức tranh do chính các bệnh nhi vẽ trong những ngày điều trị tại Viện. Và chương trình “em là hoa hồng nhỏ” với nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi tạo nên tiếng cười niềm vui cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Theo bà Lý Thị Hảo – trưởng phòng Công tác xã hội Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: "Năm nay chúng tôi đã tổ chức khác so với các năm khác, khi quà tặng cho các em bằng những chương trình tạo niềm vui, tiếng cười này và các em là những nhân vật chính. Đặc biệt, chương trình chính có tên “em là hoa hồng nhỏ” với ý nghĩa các em đẹp như những bông hoa hồng, các em có đầy tình yêu thương cho mọi người".

"Chúng tôi hy vọng các em sẽ cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành tặng cho mình và vượt qua mọi nỗi đau bệnh tật mang lại", bà Hảo nói.

Chương trình “em là hoa hồng nhỏ” với ý nghĩa các em đẹp như những bông hoa hồng đã mang đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ và giúp các em giảm bớt cơn đau bệnh tật đang gây ra.

Tất cả các em nhỏ đều đến dự, tham gia chương trình.

Được biết, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW mỗi ngày có trên 300 cháu đang điều trị tại đây.

Chương trình sân khấu với chủ đề “em là hoa hồng nhỏ” diễn ra từ 16h-17h ngày 31/5 tại Hội trường Viện Huyết học – Truyền máu TW đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em.

Các tiết mục văn nghệ của các nhóm tình nguyện và hoạt cảnh do chính các bệnh nhi biểu diễn.

Các khán giả nhí và bố mẹ ngồi cạnh con mình chăm chú xem chương trình.

Các em nhỏ háo hức trong ngày Tết thiếu nhi được tổ chức sớm, mặc dù vẫn đang điều trị, với các ống truyền bên cạnh mình.

Những khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu xóa tan mọi nỗi đau bệnh tật.

Hình ảnh các bệnh nhi, đôi tay vẫn còn phải cầm ống chuyền nước chăm chú xem chương trình.

Trong chiều 31/5, Ban Tổ chức cũng đã trao phần thưởng cho các em tham gia triển lãm tranh, trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho tất cả bệnh nhân nhi của Viện.

Lần thứ 2 đón Tết thiếu nhi ở đây đối với bà Lý Thị Hòa (tỉnh Bắc Kạn) cùng cháu nội của mình đang điều trị ung thư máu, bà Hòa cho biết: “Nhìn cháu vui vẻ, bà cũng vui thêm, ở quê không được tổ chức vui và đẹp như ở đây.”

Cháu Nguyễn Dương Hưng cùng mẹ là Dương Bích Ngọc (trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) đều là bệnh nhân của khoa tan máu bẩm sinh, xuống Viện huyết học từ rất sớm để được đón Tết thiếu nhi sớm tổ chức ở đây với mọi người. Mặc dù đã ra viện được gần 10 ngày và lịch hẹn đến điều trị là tháng sau, nhưng cả 2 mẹ con đều háo hức có mặt sớm ở đây khi Dương Hưng được nhận học bổng tại đây.

Những nụ cười, niềm vui của các bệnh nhi và gia đình được đón 1 cái Tết thiếu nhi sớm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/am-ap-tet-thieu-nhi-den-som-tai-vien-huyet-hoc-truyen-mau-tw-post197335.html