Ấm áp tết Trung thu trên quần đảo Trường Sa

Nơi đảo xa, các cháu thiếu nhi trên huyện đảo Trường Sa vẫn đón tết Trung thu đủ đầy, ấm áp.

Tối 16/9, thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và đảo Đá Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) rộn ràng tiếng trống lân, tiếng hát của những em nhỏ với các bài hát về chú Cuội, chị Hằng, về tết Trung thu, về quê hương đất nước.

Các cháu thiếu nhi vui Trung thu trên đảo Song Tử Tây.

Các cháu thiếu nhi vui Trung thu trên đảo Song Tử Tây.

Đón Trung thu năm nay, các em được nghe đọc thư chúc tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng những tiết mục văn nghệ do các cán bộ, chiến sĩ và thầy trò các trường tiểu học biểu diễn.

Cháu Huỳnh Minh Trí, học sinh trường Tiểu học Sinh Tồn (xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa) vui mừng cho biết: "Xem ti vi thấy không khí Tết Trung thu ở đất liền em rất thích, mong muốn có một Tết Trung thu ở đảo.

Tối nay, em với các bạn ở đảo đã được các chú bộ đội, các chú cán bộ xã và bố mẹ cùng tổ chức chương trình trung thu với nhiều lồng đèn ông sao, có múa lân, bánh kẹo. Thích lắm!".

Để chăm lo tốt cho thiếu nhi, các cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên các đảo ở Trường Sa đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu. Từ đó, giúp các em có một mùa Trung thu ý nghĩa, ấm áp.

Ông Nguyễn Thế Hùng, công chức xã tại đảo Đá Tây cho biết, ở đảo xa còn nhiều thiếu thốn, nhưng các cán bộ, chiến sĩ, người dân đều nỗ lực tổ chức cho các thiếu nhi Tết Trung thu đầy đủ, để các em không bị thiệt thòi so với các thiếu nhi trong đất liền.

"Điều kiện ở đây còn khó khăn, nên để tổ chức Trung thu cho các cháu, chúng tôi tận dụng mọi thứ có thể. Bàng vuông, dừa ở đảo được sử dụng làm những món quà đặc biệt cho các thiếu nhi, còn bánh kẹo thì được tích trữ nhiều tháng trước, từ những phần quà được đất liền gửi ra", bà Hồ Mỹ Hưng, người dân xã đảo Sinh Tồn chia sẻ.

Trung thu năm nay, lãnh đạo, chỉ huy các đảo và chính quyền địa phương trên quần đảo Trường Sa đã tặng 56 suất quà để động viên các em chăm ngoan, học tập tốt, trở thành những công dân có ích.

Thượng tá Lê Ngọc Nam, Chính trị viên đảo Đá Tây cho biết, ở nơi đảo xa dù còn nhiều thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo cố gắng tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thật đầy đủ, không để các cháu cảm thấy thiệt thòi.

Được biết, trong đất liền, nhằm chăm lo tốt hậu phương cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa và tại đơn vị, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu, trao quà cho gần 500 thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đơn vị.

Một số hình ảnh vui Trung thu trên quần đảo Trường Sa do PV Báo Giao thông ghi lại:

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa vui văn nghệ cùng thiếu nhi.

Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa vui văn nghệ cùng thiếu nhi.

Lãnh đạo, chỉ huy đảo, chính quyền thị trấn Trường Sa tặng quà trung thu cho thiếu nhi.

Lãnh đạo, chỉ huy đảo, chính quyền thị trấn Trường Sa tặng quà trung thu cho thiếu nhi.

Cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo Sinh Tồn chuẩn bị trung thu cùng trẻ em.

Cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo Sinh Tồn chuẩn bị trung thu cùng trẻ em.

Trung thu ấm áp bên các gia đình sống trên quần đảo Trường Sa.

Trung thu ấm áp bên các gia đình sống trên quần đảo Trường Sa.

Tưởng Cao Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/am-ap-tet-trung-thu-tren-quan-dao-truong-sa-192240917110408981.htm