Ấm áp tình người qua tranh Lê Sa Long

Bộ tranh 'Thương lắm, đồng bào tôi' của họa sĩ Lê Sa Long để lại nhiều cảm xúc với người xem.

Khoảnh khắc cháu bé được cứu sau vụ sạt lở ở Lào Cai, chiến sĩ giúp dân sơ tán đến nơi an toàn trong đợt lũ lụt ở miền Bắc sau bão Yagi… được họa sĩ Lê Sa Long mô tả đầy mộc mạc nhưng lại toát lên sự ấm áp nghĩa tình. Họa sĩ cho biết anh bắt đầu vẽ sau khi đọc tin tức về trận lũ quét ở thôn Làng Nủ (Lào Cai). Bộ tranh "Thương lắm, đồng bào tôi" được hoàn thành trong 4 ngày với 13 bức.

Bức họa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, động viên người dân, lực lượng cứu trợ sau thiên tai tại Tuyên Quang .Ảnh: LÊ SA LONG

Bức họa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, động viên người dân, lực lượng cứu trợ sau thiên tai tại Tuyên Quang .Ảnh: LÊ SA LONG

Một trong những tác phẩm anh dành nhiều tâm sức là bức Thủ tướng Phạm Minh Chính tới hiện trường vụ sạt lở thôn Làng Nủ, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ. Họa sĩ vẽ trong một ngày rưỡi, chọn tông đen trắng để phác họa nét chân thật, gần gũi. Bức họa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, động viên người dân, lực lượng cứu trợ sau thiên tai tại Tuyên Quang cũng là một trong những tác phẩm được yêu mến.

Một trong những nhân vật khiến anh xúc động là GS-TS Lê Ngọc Thạch (76 tuổi, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM) đã gửi tặng sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng để ủng hộ vùng lũ. Họa sĩ cũng lấy cảm hứng từ khoảnh khắc làm thiện nguyện của một số người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, như bức Nathan Keers, người Anh, cùng vợ đi thuyền phát cơm cho người dân bị cô lập trong vùng lũ Thái Nguyên.

T.Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-ap-tinh-nguoi-qua-tranh-le-sa-long-19624092021264894.htm