Ấm áp tình người trong bão

Cơn bão số 3 càn quét những ngày qua gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của, bên cạnh những nỗi xót xa vì tính mang con người, kho tàng, cây cối bị thiệt hại, thì những câu chuyện, hình ảnh đẹp ấm áp tình người được lan tỏa cũng khiến mỗi người trong chúng ta cảm thấy ấm lòng. Tinh thần 'bầu ơi thương lấy bí cùng' lại càng rõ nét hơn trong những ngày bão quần thảo ở Thủ đô Hà Nội. Và có lẽ, trong gian khó, sinh tử, hai tiếng 'đồng bào' lại càng trở nên ý nghĩa và thiêng liêng. Hãy cùng THQHVN lắng lại những cảm xúc này bằng những hình ảnh rất đời ngay sau đây.

Một không gian không rộng lớn...Gói gọn trong 1 căn hộ nhỏ. Gần 20 con người ở nơi đây là 20 hoàn cảnh, mỗi người một sự éo le riêng thế nhưng họ đều may mắn vì đã tìm được một nơi tránh trú bão an toàn và ấm áp.

Từ một ý nghĩ chợt lóe lên khi lo lắng cho những người có hoàn cảnh khó khăn khi cơn bão ập đến, chị Nguyễn Phương Anh cùng gia đình đã nhanh chóng quyết định dành căn hộ của mình cho bà con đến trú nhờ trong thời gian Hà Nội chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Chia sẻ và giúp đỡ cho những người cơ nhỡ đã trở thành mục tiêu chung của người dân ở khu chung cư này. Ai có gì thì đóng góp đó, tất cả đều là những món quà thảo thơm trong lúc khó khăn...

Những chiếc xe ô tô lớn làm thành rào chắn cho xe máy qua cầu; địa chỉ những nơi trú bão cho đồng bào vô gia cư, kèm theo thông tin cụ thể số điện thoại để liên lạc....và còn rất nhiều những hành động, nghĩa cử cao đẹp khác được chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy tấm lòng vị tha, đoàn kết, yêu thương nhau của người Việt Nam vẫn luôn hiện diện.

Cơn bão lớn qua đi để lại nhiều sự mất mát, thế nhưng những câu chuyện, hình ảnh cảm động về những tấm lòng cao đẹp sẽ giúp lòng người thấy ấm áp, thiêng liêng hai chữ “Đồng bào”. Những nghĩa cử trong bão Yagi như lời nhắc nhở rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất....

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Chi - Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/am-ap-tinh-nguoi-trong-bao-235245.htm