Ấm áp tình người trong lũ dữ

Hình ảnh các chiến sĩ dìu từng người qua dòng lũ xiết, tình nguyện viên lội nước ngang ngực cứu trợ đồng bào… là những tia sáng ấm áp trong hoạn nạn

Từ đêm 19 đến sáng 20-11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương khu vực Nam Trung Bộ chìm sâu trong nước lũ.

Khẩn cấp cứu dân

Thống kê cho thấy trên 160 điểm thuộc 54 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa ngập sâu. Trong đó, phường Tây Nha Trang, xã Diên An, xã Diên Điền… nước dâng nhanh, có nơi lên đến 2 m. Nhiều khu dân cư nhìn từ trên cao như ốc đảo, không ít gia đình phải leo lên gác xép, mái nhà cầu cứu.

Việc ứng cứu được triển khai quyết liệt. Trắng đêm, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trực tiếp đến các khu vực thiệt hại nặng chỉ đạo cứu nạn khẩn cấp. Các lực lượng dân quân, công an, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 5… huy động tối đa phương tiện, tranh thủ từng phút để đưa người dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm, bảo đảm không để ai đói rét.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Khánh Hòa .Ảnh: THÁI TĨNH

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Khánh Hòa .Ảnh: THÁI TĨNH

Tại Gia Lai, bất chấp lạnh rét, các đội cứu hộ, cứu nạn vẫn kiên trì ngâm mình dưới dòng nước xiết để đưa từng người dân đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển lương thực đến các hộ bị cô lập. Ở Đắk Lắk, tình hình nguy cấp và công tác cứu nạn cũng diễn ra khẩn trương.

Mưa lớn trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng hạ tầng giao thông tại miền Trung. Tại Quảng Ngãi, nhiều điểm trên Quốc lộ 24, tuyến ĐT 676 xuất hiện sạt lở, sụt lún phức tạp.

Ở Lâm Đồng, một đoạn dài đèo Mimosa, hướng từ tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn lên Đà Lạt, sạt lở toàn bộ mặt đường khiến việc lưu thông qua đây tê liệt...

Mưa lũ gây ngập nặng tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 20-11 .Ảnh: CHÂU TỈNH

Mưa lũ gây ngập nặng tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 20-11 .Ảnh: CHÂU TỈNH

Trước thiệt hại tài sản cùng sự nguy hiểm về tính mạng của người dân ở nhiều địa phương, trong ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã thị sát tình hình, thăm bà con đang sơ tán; chỉ đạo ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân cùng cơ sở vật chất.

Tỏa sáng truyền thống nhân ái

Đối diện thiên tai, nghĩa đồng bào, truyền thống "lá lành đùm lá rách", tinh thần trách nhiệm thể hiện rõ hơn lúc nào hết.

Ở Khánh Hòa, nhiều cá nhân, đội thiện nguyện như SOS 115, SOS 77, Tư Nhà Bè, Hoàng Lợi, Hòa Kỳ Co… bằng nhiều cách, vượt nguy hiểm đến tương trợ người dân. Họ dùng ca nô, mô tô nước cứu nạn, cung cấp nước sạch, cơm nóng. Với họ, việc này nhanh được dù chỉ một phút cũng rất đáng quý.

Thông tin tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ đợt này cho thấy đã có 50 người chết, hơn 52.000 nhà ngập. Thiệt hại về gia súc, gia cầm, thủy sản, hạ tầng… cũng rất lớn.

"Nước chảy xiết, ca nô chỉ cần lệch tay lái là có thể lật. Nhưng chậm một phút là người dân càng thêm nguy hiểm" - ông Nguyễn Văn Sáng, nhóm Tư Nhà Bè, nói về hoạt động của mình và nhóm.

Trong khi đó, không trực tiếp đến hiện trường, chủ quán bánh xèo Mộc Miên chuẩn bị bánh cung cấp miễn phí; các thành viên thiện nguyện nấu cơm, gói bánh chưng xuyên đêm ở Tịnh xá Ngọc Sơn; nhiều nhà hàng, khách sạn, cá nhân cung cấp bánh mì, áo phao, sẵn sàng mở rộng cửa đón người tránh lũ. Ngoài ra, hàng loạt trường học, UBND xã - phường được trưng dụng làm nơi ở, tiếp nhận mì ăn liền, sữa, áo ấm, chăn màn phân phát cho người dân…, càng thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Trách nhiệm và nghĩa tình

Tại tỉnh Đắk Lắk, người dân gói hàng ngàn bánh chưng, bánh tét, huy động mì ăn liền, nước suối và tổ chức đoàn cứu trợ. Nhu yếu phẩm được chia thành nhiều hướng tới những nơi đồng bào đang chờ đợi. Song song đó, hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân lập tức chung tay góp sức.

Chị H'Xuân Niê - ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk - chia sẻ đêm 19-11, qua báo đài, mạng xã hội, chị không kìm được nước mắt khi thấy người dân trèo lên mái nhà cầu cứu. "Tôi đã sắp xếp công việc rồi lên hội trường tổ dân phố ngay để cùng mọi người gói bánh chưng, bánh tét gửi xuống người dân vùng ngập lụt" - chị kể.

Về phía người nhận, niềm xúc động là cảm giác chung.

Cầm trên tay túi nhu yếu phẩm vừa được chuyển đến, bà Huỳnh Thị Minh cho hay nước dâng quá nhanh khiến cả gia đình 4 người phải sống trên tầng 2, không điện, không nước, cầm cự bằng mì ăn liền. "Nhờ mọi người hỗ trợ mà gia đình tôi mới trụ được…" - bà rưng rưng.

Từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở tuyến đầu đến những người dân âm thầm chuẩn bị suất cơm nóng, bằng các hoạt động đầy trách nhiệm và nghĩa tình của mình đã giúp hàng trăm hộ dân vượt qua thời khắc hết sức khó khăn. Vì thế, dù trời vẫn mưa, nước vẫn chưa rút nhưng ánh sáng của tình người đã bừng lên ấm áp.

Đặt an toàn của người dân lên cao nhất

Ngày 20-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện yêu cầu bí thư tỉnh ủy và chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai cùng lãnh đạo bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động triển khai các biện pháp cấp bách, cần thiết để ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tại Đắk Lắk, người dân nấu bánh chưng, bánh tét để cứu trợ bà con vùng lũ lụt. Ảnh: CAO NGUYÊN

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định tình hình mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ đang ở mức rất nguy hiểm. Lũ sông Kỳ Lộ, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đều vượt mốc lịch sử hàng chục năm. Dự báo sau ngày 21-11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn, song ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa còn kéo dài.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/am-ap-tinh-nguoi-trong-lu-du-196251120230342299.htm