Ấm áp tình người xứ Nghệ gửi niềm tin yêu đến Hà Nội anh hùng

Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nên Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn dõi theo từng 'hơi thở', 'bước đi' của Thủ đô. Đặc biệt, trong số những lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân đang làm việc, sinh sống tại Nghệ An nhiều người từng có những năm tháng thanh xuân rất đẹp học tập tại Hà Nội, nên khi nhắc đến Thủ đô, trong tâm trí họ cảm xúc về những năm tháng cũ lại ùa về… Với phương châm 'Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội', nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Lao động Thủ đô thường trú tại Nghệ An đã trò chuyện và ghi lại tình cảm mà một số cán bộ, nhân dân quê hương xứ Nghệ gửi tấm lòng đến Thủ đô Hà Nội thân yêu.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An:

Xứng đáng “Trái tim cả nước”

Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn tự hào về Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội là nơi ghi đậm những dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và của dân tộc. Ngày 26/8/1945, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam đọc Tuyên ngôn Độc lập trước Quốc dân đồng bào.

Ngày 10/10/1954, hàng vạn người dân Hà Nội vỡ òa trong niềm vui đón đoàn quân chiến thắng trở về, giải phóng Thủ đô. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, hy sinh nhưng oanh liệt, vẻ vang của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Với vị trí địa lý và vai trò đặc biệt của mình, Thủ đô Hà Nội có vinh dự, tự hào là một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất, cũng là nơi có nhiều địa danh in dấu chân của Người và đã từng được Người dành sự quan tâm, đến thăm và căn dặn. Hầu hết các tầng lớp nhân dân, từ công nhân, nông dân, trí thức đến các chiến sĩ bộ đội, anh chị em dân quân, tự vệ, các nhân sĩ, trí thức, đồng bào tôn giáo, dân tộc, các cụ phụ lão, các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng, các chị lao công... đều được Bác gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, khuyên nhủ ân cần.

Bác luôn dành tình cảm, mối quan tâm sâu sắc và những mong muốn thiết tha về Hà Nội. Bác luôn xác định vị trí “đầu tàu”, “gương mẫu” của Hà Nội, nơi mà “Cả nước nhìn về Thủ đô ta; thế giới trông vào Thủ đô ta”. Người mong muốn Hà Nội trở thành một "Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần".

Những năm qua, Hà Nội đã phát triển nhanh, mạnh, toàn diện, bền vững, xứng đáng là “đầu tàu”, Thủ đô của đất nước, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, xã hội của cả nước. Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm, dẫn dắt, hợp tác hiệu quả với tỉnh Nghệ An. Qua việc thực hiện các nội dung ký kết hợp tác, Hà Nội - Nghệ An có điều kiện giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều hành phát triển kinh tế, xã hội. Hà Nội và Nghệ An luôn nỗ lực phấn đấu phát triển xứng đáng với mong muốn của Bác Hồ.

Những ngày này, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đang hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) với cảm xúc tự hào, phấn khởi, là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, truyền thống tốt đẹp, những giá trị lớn lao đang có được, để từ đó, tiếp thêm tinh thần, sức mạnh, chung sức phấn đấu đưa Hà Nội phát triển Văn minh - Văn hiến - Hiện đại, xứng đáng là trái tim cả nước. Thay mặt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, xin chúc mừng thành phố Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô!

------------------------------

Ông Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thành ủy Vinh:

Tự hào vì Hà Nội thực sự vươn mình và cũng rút ra bài học cho mình

Tôi may mắn có một thời gian học tập ở Thủ đô Hà Nội. Với tôi, đó là một trải nghiệm đẹp, đáng nhớ. Hà Nội luôn là thành phố để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng trong lòng nhiều người, đó là một Thăng Long - Hà Nội linh thiêng và hào hoa; một Hà Nội ngàn năm văn hiến, với những góc phố, những kiến trúc rất riêng và những con người thanh lịch,…Và yêu mến, thân thương hơn nữa khi Hà Nội là Thủ đô – Trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục đầu tàu, dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước.

Hà Nội hôm nay phát triển nhanh chóng, sôi động; kết cấu hạ tầng, kiến trúc thay đổi theo hướng đồng bộ, hiện đại và được quy hoạch ngày càng bài bản, có hệ thống. Đặc biệt, là vừa phát huy tốt giá trị truyền thống, vẻ đẹp cổ kính, vừa vươn tầm mạnh mẽ, phát triển năng động, đóng vai trò đầu tàu của đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tôi đặc biệt ấn tượng với các trung tâm hành chính, trung tâm dịch vụ, khu đô thị mới và các khu vực mới được xây dựng, mở rộng; hệ thống giao thông công cộng đô thị; các tuyến đường vành đai… Trên cơ sở những trải nghiệm cá nhân và trên góc độ của một người làm công tác quản lý, tôi thấy được sự bài bản và tầm nhìn dài hạn của quy hoạch Thủ đô, bảo đảm lợi ích, tiện nghi cho người dân và bảo đảm sự phát triển bền vững với cây xanh, công viên, hồ nước,…

Từ đó, tôi cũng cũng có những trăn trở, suy nghĩ, để soi chiếu nhiều giá trị của Hà Nội vào công tác quản lý thành phố Vinh làm sao cho tốt nhất. Bản thân tôi trên cương vị đứng đầu của một đô thị, cũng đã nhiều năm trăn trở để làm sao đưa thành phố Vinh phát triển văn minh, hiện đại nên tôi rất chia sẻ với những khó khăn, thách thứckhông chỉ riêng Hà Nội mà phần lớn các thành phố trong cả nước đang phải đối mặt trong quá trình phát triển đi lên.

Hà Nội hay bất cứ thành phố truyền thống nào của chúng ta cũng đều bắt đầu từ một khu sản xuất thủ công nghiệp. Lúc đó quy mô dân số ít, diện tích đô thị nhỏ, hệ thống giao thông nội thị hẹp, nhưng khi thành phố ngày một phát triển hiện đại, nguồn lực dân số dồi dào, thì khu vực nội đô, nội thành lại đặt ra nhiều thách thức đối với hạ tầng và quản trị.

Tôi nghĩ nếu Hà Nội làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, chỉnh trang lại khu phố cổ một cách đồng bộ thì sẽ góp phần rất lớn vào thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế, nâng tầm giá trị di sản, truyền thống và không gian lịch sử, văn hóa. Hiếm có thành phố nào giữ được một không gian đô thị cổ đặc sắc như thế.

Để làm được điều đó, thiết nghĩ cần tiếp tục có biện pháp nhằm giảm bớt áp lực dân số lên hệ thống đô thị hiện hữu, phát triển các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh, tạo ra các tuyến đường giao thông mới trên các dòng sông trong lòng thành phố… Đồng thời, tăng cường quản lý đô thị, giải quyết tốt môi trường, chỉnh trang lại hệ thống quảng cáo, giải quyết vấn đề thoát nước vào mùa mưa, tạo ra các điểm nhấn văn hóa xứng tầm tại khu phố cổ thì tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá để Thủ đô thực sự trở nên Văn hiến – Văn minh – Hiện đại, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa ở Hà Nội, biến văn hóa trở thành nguồn lực to lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

------------------------------

Ông Phan Duy Hùng - Cán bộ Chi nhánh VCCI Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình:

Cần đưa đội ngũ doanh nhân lên tầm cao mới

Hà Nội - Thủ đô của ngàn năm văn hiến, kiến tạo và phát triển. Tôi may mắn từng có thời gian học tập và đi công tác tại Thủ đô nhiều lần, với rất nhiều kỷ niệm buồn, vui.

Cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước, Hà Nội thật nên thơ, nhẹ nhàng, lãng mạn với những quán cóc, mái nhà cổ kính, góc phố tĩnh lặng, êm đềm. Đó là Hà Nội của giai đoạn chuyển mình cùng cả nước sau Đại hội VI của Đảng; Hà Nội của giai đoạn tiền đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung, bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường; Hà Nội của Đại hội VII là Đại hội đầu tiên thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Từ một Thủ đô kém phát triển nhưng với sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, Hà Nội đã thay đổi nhanh chóng, trở thành một trung tâm kinh tế lớn, liên tục có mức tăng trưởng cao. Lực lượng doanh nghiệp ngày càng đông đảo, hùng mạnh với gần 400.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, là trụ cột quan trọng, tạo ra trên 50% việc làm và đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của Thành phố.

Tôi nghĩ rằng, để Hà Nội phát triển bền vững, Đảng bộ và Chính quyền Thành phố cần tập trung hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp có hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên và phát triển. Thành phố cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ vốn như: bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ tín dụng, nhất là các nguồn vốn vay trung và dài hạn; thuê đất, thuế, ưu đãi thuế… đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, ứng dụng cộng nghệ cao, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Được biết, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TƯ ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Hy vọng rằng Nghị quyết sẽ tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Hà Nội phát triển và cống hiến, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn Thành phố.

------------------------------

Ông Đặng Quang Canh- phường Hưng Dũng, thành phố Vinh:

Thủ đô mạnh thì đất nước mạnh

Hà Nội là nơi có rất đông người dân Nghệ An lựa chọn học tập, công tác, lập nghiệp, gắn bó suốt đời. Đây là đội ngũ những người con xứ Nghệ chịu thương, chịu khó, cần cù và cũng rất thông minh, sáng tạo trong lao động; là lực lượng lao động có trách nhiệm, đóng góp cụ thể, quan trọng cho nơi họ sinh sống, đồng thời luôn quan tâm, đóng góp cho quê hương. Các con của gia đình tôi đã học tập ở Hà Nội và hiện nay đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Hà Nội là Thủ đô của đất nước, Thủ đô mạnh thì đất nước mạnh. Người dân cả nước luôn quan tâm, theo dõi sự phát triển của Thủ đô. Là người dân thành phố Vinh, tôi luôn mong muốn và tin tưởng Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển nhanh, mạnh, hiện đại, dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước và giúp các tỉnh, thành cùng phát triển

Tôi cũng mong, đi cùng với phát triển nhanh, Hà Nội sẽ phát triển bền vững, đảm bảo môi trường sống, an sinh xã hội. Trong đó, quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác môi trường, cảnh quan, giao thông để đáp ứng cơ bản nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Cụ thể như quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường các sông, hồ, không khí; xử lý nước thải, ngập úng; xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ để giảm ùn tắc giao thông; bố trí đất để xây dựng thêm các trường công lập nhằm đảm bảo lợi ích cho học sinh trên địa bàn thành phố; tăng cường hành lang xanh, thảm xanh để tăng diện tích đất xanh cả khu vực nội thành và ngoại thành.

------------------------------

Anh Trần Mạnh Cường - huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An:

Mãi là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”

Tôi là thế hệ trẻ, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ, nhưng Thủ đô Hà Nội vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi như một biểu tượng thiêng liêng, bởi đó là một phần không thể thiếu trong hồn cốt của dân tộc.

Dù tôi chưa từng có cơ hội sinh sống, học tập hay làm việc tại Hà Nội, nhưng qua từng trang sách, qua những bài thơ, câu hát, và qua những lời kể của cha ông, Hà Nội hiện lên trong tâm trí tôi không chỉ là một thành phố, mà là cả một dòng chảy lịch sử hào hùng, nơi chứng kiến bao thăng trầm của dân tộc. Từ những trận chiến chống giặc ngoại xâm, những lần bom đạn cày xới phố phường, cho đến ngày Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng giải phóng, Hà Nội luôn đứng vững như một biểu tượng của lòng kiên trung và bất khuất.

Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi kết tinh của hồn thiêng sông núi, nơi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Nhớ về Hà Nội, tôi nhớ đến những hình ảnh quen thuộc như Hồ Gươm lung linh soi bóng Tháp Rùa, Lăng Bác uy nghiêm giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, hay những con phố cổ với mái ngói rêu phong, với những hàng cây xanh rợp bóng mát. Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi lòng người, bởi sự thanh lịch, văn minh và hào sảng.

Chính vì vậy mà Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao văn nghệ sĩ, là bệ phóng của những giấc mơ và hoài bão lớn lao của bao thế hệ trẻ. Đối với tôi, Hà Nội là niềm tự hào của cả dân tộc, là nơi mà dù ở đâu, làm gì, ai cũng hướng về như một nguồn cội thiêng liêng.

Dù cách xa, nhưng trong lòng tôi cũng như người dân xứ Nghệ, Hà Nội mãi mãi là nơi lưu giữ lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc! Hà Nội, mãi là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”.

Mai Liễu (thực hiện)

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/am-ap-tinh-nguoi-xu-nghe-gui-niem-tin-yeu-den-ha-noi-anh-hung-178773.html