Ấm áp tổ ba người

Ngày mới về đơn vị, chiến sĩ mới chúng tôi được biên chế về các tiểu đội. Trong mỗi tiểu đội lại phân thành tổ ba người. Tôi, Sơn và Huy nằm cạnh giường nhau được sắp xếp thành một tổ.

Mới nghe chuyện sinh hoạt tổ ba người, chúng tôi khá lạ lẫm. Mỗi người một quê, tính cách cũng khác nhau khi ghép lại cùng sinh hoạt, học tập nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Sơn là người khá sôi nổi, bất cứ chuyện gì cũng có thể kể ra được. Sơn phấn khởi khoe cô bạn gái cùng quê quen và yêu nhau từ thời phổ thông. Ngoài những chuyện vui đôi khi hai người có những giận dỗi vu vơ, Sơn cũng chẳng ngần ngại kể ra như kiểu truyền thụ bài học kinh nghiệm cho chúng tôi. Ngày nghỉ bạn gái lên thăm, Sơn mời cả tổ xuống căng tin trò chuyện vui vẻ. Bao lời hay ý đẹp được chúng tôi vun vào khiến Sơn vui như mở cờ trong bụng, còn cô bạn gái thì rất tin tưởng khi người yêu được rèn luyện trong quân ngũ.

Trong tổ ba người, Huy lại khá trầm tính, ngại tâm sự về bản thân. Có dịp, tôi thấy Huy suy tư lo lắng, tối nằm trở mình thở dài thường thượt. Lựa giờ nghỉ, tôi hỏi chuyện mới biết mẹ Huy bị thoát vị đĩa đệm cột sống phải nhập viện điều trị. Kinh tế gia đình eo hẹp, chi phí chữa trị nhiều chưa biết xoay xở thế nào. Huy vừa thương mẹ bị bệnh lại lo bố ở nhà một mình chạy vạy vay mượn, cáng đáng mọi việc. Nghe tâm sự đó, tôi đã báo cáo chỉ huy các cấp về hoàn cảnh gia đình Huy. Thông tin nhanh chóng được đồng đội biết đến, kịp thời động viên, chia sẻ. Không những vậy, cán bộ còn phát động trong đơn vị ủng hộ giúp đỡ gia đình Huy vơi bớt khó khăn. Sau dịp ấy, Huy yên tâm hơn trong công tác, thêm gắn bó với đơn vị. Tổ ba người chúng tôi cũng đoàn kết hơn, thường xuyên chia sẻ mọi buồn vui. Sức vóc tôi chỉ bình bình, thế nên trong lao động có việc gì nặng là Sơn, Huy đều phụ thêm để tôi hoàn thành công việc. Bù lại, tôi có khả năng ghi nhớ tốt thường xuyên giúp hai đồng đội trong học tập.

Qua quá trình sinh hoạt công tác, tổ ba người đã gắn kết chúng tôi lại với nhau thân thiết như anh em trong một nhà. Sau huấn luyện, chúng tôi được điều chuyển về các đơn vị khác nhau. Thế nhưng tình đồng đội trong tổ ba người ngày ấy mãi là ký ức đậm sâu để chúng tôi luôn nhắc nhau cùng nhớ về những ngày đầu nhập ngũ.

ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/am-ap-to-ba-nguoi-655262