Ấm lên trang sử đỏ nước nhà

Năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển kinh tế của đất nước, Bộ Chính trị tổ chức 6 hội nghị 6 vùng: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Vùng đồng bằng sông Cửu Long; Vùng đồng bằng Sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ.

Năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử phát triển kinh tế của đất nước, Bộ Chính trị tổ chức 6 hội nghị 6 vùng: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Vùng Đồng bằng Sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ. Hầu như Hội nghị nào cũng có đông đủ các lãnh đạo chủ chốt của đất nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bộ Chính trị xác định: phát triển Vùng - vấn đề có ý nghĩa chiến lược, không chỉ đối với các vùng mà còn đối với cả nước.

Có thể thấy, Bộ Chính trị đang dồn những nỗ lực rất cao là thắp lên bó đuốc đại đoàn kết, huy động tổng lực cho phát triển kinh tế. Trong các Hội nghị, đều thấy có chung một slogan: “Cả nước vì Vùng và Vùng vì cả nước” và yêu cầu xuyên suốt là tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong Vùng. Bó đuốc đại đoàn kết, phải một lần nữa làm ấm lên trang sử đỏ nước nhà.

Ảnh tư liệu minh họa

Ảnh tư liệu minh họa

Tinh thần đại đoàn kết càng trở nên cháy bỏng, mãnh liệt khi tại các Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc những vần thơ da diết về tình người, tình đồng chí và cả tình yêu đôi lứa để nhắc nhớ tất cả cùng thêm gắn bó, yêu thương, đùm bọc nhau.

Tại Hội nghị về Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại đây là vùng cơ sở cách mạng, vùng kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đúng với truyền thống đoàn kết, thủy chung, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam ta, như nhà thơ Tố Hữu đã từng viết trong bài thơ Việt Bắc: “Mình về thành thị xa xôi/ Nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông còn nhớ bản làng/ Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?...”

Hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Tổng Bí thư đọc bài thơ “Nước non ngàn dặm” của nhà thơ Tố Hữu để ca ngợi phẩm chất của người dân nơi đây: “Con người như dãy Trường Sơn/ Vững chân bám trụ, chẳng sờn gian lao/ Sống hiên ngang, sống thanh cao/ Quê hương, biết mấy tự hào lòng ta!”. Ông đọc thơ của nhà thơ Hoàng My Na đã viết trong bài “Mời Anh về miền Trung”: “Miền Trung yêu dấu ta ơi/ Từ trong gian khó càng ngời sáng hơn/ Nắng mưa dẫu có thất thường/ Nâng niu đòn gánh tình thương hai đầu!”…

Hội nghị về vùng Tây Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầy cảm xúc: “Nói đến con người Tây Nguyên, tôi còn nhớ đến những vần thơ trong bài thơ “Tây Nguyên” của nữ nhà thơ Xuân Quỳnh:”... Đất Tây Nguyên, đất đỏ những con người/ Trời Tây Nguyên, trời rộng bao la/ Người Tây Nguyên rất đỗi hiền hòa/ Làm ấm lên trang sử đỏ nước nhà...”

Mai Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/am-len-trang-su-do-nuoc-nha-120510.html