Ấm lòng 'Bữa cơm tri ân' tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 26/7, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BĐBP Phú Yên đã tổ chức nấu 'Bữa cơm tri ân' cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha.

Đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BĐBP Phú Yên tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha. Ảnh: Xuân Điền

Đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BĐBP Phú Yên tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha. Ảnh: Xuân Điền

Theo đó, ngay từ sáng sớm, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại nhà mẹ Lê Thị Tha, ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để cùng nhau nấu bữa cơm nghĩa tình. Đi chợ, nấu nướng là những công việc bếp núc quen thuộc, nhưng khiến ngôi nhà Mẹ Tha hôm nay ấm cúng hơn ngày thường. Ngôi nhà cấp 4 giản dị của Mẹ Tha rộn ràng bởi tiếng nói, cười.

Sau khi bữa cơm hoàn tất, tất cả cùng ngồi ăn cơm với mẹ Tha và gia đình. Bữa cơm tươm tất, đầm ấm đã mang đến niềm vui cho Mẹ. Quây quần bên mâm cơm, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên động viên tinh thần Mẹ; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của Mẹ; đồng thời tri ân công lao của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hội viên phụ nữ BĐBP Phú Yên chuẩn bị "Bữa cơm tri ân". Ảnh: Xuân Điền

Hội viên phụ nữ BĐBP Phú Yên chuẩn bị "Bữa cơm tri ân". Ảnh: Xuân Điền

Chiến tranh đã đi qua gần 50 năm, nhiều vết tích của chiến tranh cũng phai dần theo năm tháng, song những mất mát, đau thương của những người mẹ vẫn là vết thương lòng đeo đẳng mãi, bởi chồng và con của mẹ đã vĩnh viễn ra đi, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc. Mẹ Tha năm nay đã 87 tuổi, có chồng là liệt sĩ Hồ Sang và con là liệt sĩ Hồ Trạng. Chồng hy sinh bảo vệ Tổ quốc khi mẹ Tha mới 38 tuổi, hơn 3 năm sau, con trai Mẹ hy sinh. Nỗi đau này vừa dứt thì nỗi đau khác ập đến. Vậy mà Mẹ vẫn mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát nuôi nấng 2 người con còn lại trưởng thành. Từ khi chồng và người con trai hy sinh, mẹ Tha sống trong căn nhà nhỏ với tình yêu thương của con cháu, bà con lối xóm và sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền địa phương. Năm 2016, Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tuổi xế chiều cùng với bệnh tật làm sức khỏe của Mẹ suy giảm nhiều, nhiều chuyện lúc nhớ lúc quên, nhưng thật lạ, thời gian vẫn không ảnh hưởng được mảng ký ức về những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đôi mắt già nua của Mẹ lại thấm đẫm nỗi nhớ nhung pha lẫn đau thương khi kể về những kỷ niệm thời kháng chiến, ngóng tin con nơi chiến trường khói lửa. Ai nghe xong cũng đều xúc động…

Quân y BĐBP Phú Yên khám bệnh cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha. Ảnh: Xuân Điền

Quân y BĐBP Phú Yên khám bệnh cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tha. Ảnh: Xuân Điền

Nhân dịp này, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên đã khám sức khỏe, giúp đỡ chỉnh trang nhà cửa, sắp xếp vật dụng gia đình, tặng quà cho Mẹ Tha; động viên gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng, mẫu mực cho thế hệ con cháu noi theo.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã đến thăm thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị An, 94 tuổi, trú tại thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Thùy Dung - Xuân Điền

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-long-quotbua-com-tri-anquot-tai-nha-me-viet-nam-anh-hung-le-thi-tha-post478759.html