Ấm lòng nghĩa tình của lực lượng CSGT Thủ đô trong dịp nghỉ lễ
Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ một người dân gặp tai nạn lao động đang trên đường về quê.

Tổ công tác đưa anh Thạch về đơn vị để nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ
Sáng 1/9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 do Trung tá Nguyễn Anh Tú - Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Khi di chuyển đến đoạn đường Tây Sơn (xã Đan Phượng), Tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang nằm gục trên xe mô tô BKS 19G1-204.18 ở vệ đường.
Qua hỏi thăm, được biết anh tên là Hà Văn Thạch (sinh năm 1986, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ), hiện đang làm thợ xây tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Trong quá trình lao động, anh Thạch không may bị vật thể lạ rơi vào mắt làm rách tới 2/3 giác mạc mắt trái. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, do hoàn cảnh khó khăn không còn tiền mua thuốc điều trị, anh đành một mình điều khiển xe máy trở về quê. Tuy nhiên, đi đến nửa đường, mắt sưng đau dữ dội cộng với sức lực kiệt quệ khiến anh không thể tiếp tục di chuyển.

Trung tá Nguyễn Anh Tú - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 liên hệ với gia đình anh Thạch
Nhận thấy sức khỏe anh Thạch đang vô cùng mệt mỏi và đau đớn, Trung tá Nguyễn Anh Tú đã chủ động đưa anh về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để nghỉ ngơi, đồng thời tự tay chuẩn bị bánh mì, sữa giúp anh hồi phục thể lực. Qua trao đổi điện thoại với chị Duẩn (vợ anh Thạch), đơn vị được biết hoàn cảnh gia đình rất neo người, chị lại không có Giấy phép lái xe nên không thể xuống Hà Nội đón chồng về.
Trước tình cảnh của người dân, Trung tá Nguyễn Anh Tú đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ Trung tá Phạm Văn Luyến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9. Đơn vị đã thống nhất hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc men, đồng thời liên hệ xe taxi để đưa anh Thạch về tận quê nhà Phú Thọ an toàn. Xe mô tô của anh Thạch được cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp nhận, đưa về đơn vị bảo quản cẩn thận và hẹn anh khi nào bình phục sức khỏe sẽ xuống nhận lại.

CBCS động viên anh Thạch trước khi về quê
Sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời và đầy trách nhiệm của tập thể Đội CSGT đường bộ số 9 không chỉ giúp một người lao động lâm nạn vượt qua cơn nguy cấp, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn của lực lượng Công an Thủ đô, nhất là trong dịp toàn dân đang hân hoan đón mừng Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.
