Ấm lòng người ở lại

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng ngày 10-9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gây nên hậu quả nặng nề về người và tài sản của bà con nhân dân.

Cùng với việc cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người bị lũ cuốn hiện còn mất tích, thu dọn đồ đạc của các lực lượng chức năng, công tác cứu trợ, giúp đỡ những người dân may mắn qua được lằn ranh sinh tử tại Làng Nủ cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trước mắt tỉnh Lào Cai hỗ trợ thân nhân mỗi người chết 25 triệu đồng và hỗ trợ an táng; mỗi người bị thương 5 triệu đồng và được miễn toàn bộ chi phí chữa bệnh.

 Lãnh đạo huyện Bảo Yên trao quà tặng người dân Làng Nủ bị thiệt hại.

Lãnh đạo huyện Bảo Yên trao quà tặng người dân Làng Nủ bị thiệt hại.

Bên cạnh đó LLVT Quân khu 2, người dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện đến từ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng cùng chung tay giúp đỡ bà con Làng Nủ. Mỗi ngày có hàng chục xe cứu trợ, chở nhiều hàng hóa như gạo, bánh chưng, giò chả, hoa quả, đường sữa, cháo hộp, mì tôm, nước lọc, bánh mì, quần áo, sách vở, đồ dùng học sinh, đồ dùng sinh hoạt gia đình, tiền… được người dân khắp mọi miền Tổ quốc chở đến giúp người dân huyện Bảo Yên, đặc biệt là bà con Làng Nủ.

Vượt hơn nghìn cây số từ tỉnh Quảng Ngãi ra Làng Nủ, mặc dù rất mệt mỏi vì phải di chuyển qua cung đường dài, nhưng chị Phạm Thị Yến và các thành viên trong đoàn vẫn bắt tay vào việc xếp, giao hàng cứu trợ là nhu yếu phẩm, gạo, đường, sữa hỗ trợ bà con. Mặt khác, chị gặp chính quyền địa phương xin danh sách các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản để giúp đỡ bằng tiền mặt.

Các nhà hảo tâm bốc, chuyển hàng cứu trợ cho bà con Làng Nủ.

Các nhà hảo tâm bốc, chuyển hàng cứu trợ cho bà con Làng Nủ.

Khu người dân Làng Nủ ở trước đây giờ chỉ còn là bãi bùn đất, lổng chổng cây que, đất đá kèm với mùi xú uế của gia súc, gia cầm chết. Ngay sàn bê tông bên ngoài của Nhà sinh hoạt cộng đồng là hàng chục chiếc quan tài mới vẫn được xếp ngay ngắn và cứ vơi dần mỗi ngày khi các thi thể được tìm thấy. Thấy cảnh tượng này, chị Yến và các thành viên trong đoàn đã không kìm được nước mắt.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2 tặng quà người dân Làng Nủ.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2 tặng quà người dân Làng Nủ.

Không chỉ có chị Yến, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Nủ mỗi ngày có đến vài chục xe với hàng trăm người đem hàng hóa, lương thực, thực phẩm, quần áo đến hỗ trợ bà con. Tấm lòng thiện nguyện “Thương người như thể thương thân”, thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của người dân đất Việt “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no” đã được đồng bào ở khắp nơi thực hiện một cách tự nguyện, tự nhiên, giúp những người ở lại tại Làng Nủ thêm ấm lòng, phần nào vơi đi nỗi đau buồn mất người thân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 thăm hỏi, động viên người dân Làng Nủ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 thăm hỏi, động viên người dân Làng Nủ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết: Cán bộ, nhân dân địa phương rất biết ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị LLVT và đồng bào trong và ngoài nước đã đến chia sẻ, động viên, tặng quà, giúp đỡ khắc phục sự cố thiên tai. Chúng tôi đã bố trí cán bộ túc trực tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Nủ, tiếp nhận hàng cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc và cấp phát ngay cho bà con. Mọi việc được tiến hành khẩn trương, công khai, công tâm, trước sự chứng kiến của chính những người hảo tâm và các đơn vị Quân đội đang trực tiếp tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/am-long-nguoi-o-lai-794469