Ấm lòng những tấm thẻ BHYT nâng bước học sinh nghèo Đà Nẵng đến trường
Từ những bệnh nhi nhập viện không có bảo hiểm y tế, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã kết nối các nhà hảo tâm trao thẻ BHYT cho học sinh khó khăn. Tấm thẻ BHYT được trao tặng không chỉ là món quà ý nghĩa đầu năm học mới, mà còn trở thành điểm tựa thiết thực giúp họ vơi bớt gánh nặng tài chính và an tâm điều trị cho con.

Chi phí điều trị có thể trở thành áp lực lớn với những gia đình có thu nhập bấp bênh khi trẻ chưa có BHYT. Ảnh: KHÁNH NGỌC
Khi viện phí trở thành gánh nặng
Sau khi cha mẹ ly hôn, em H.T.T.N. (13 tuổi) về sống cùng ông bà nội trong căn nhà thuê. Dù tuổi đã cao, ông bà vẫn ngày ngày nhặt ve chai, bán vé số để trang trải cuộc sống và lo cho cháu.
N. mắc bệnh mạn tính cần tái khám định kỳ. Do không có BHYT, việc đưa em đi khám đều đặn là thử thách lớn đối với ông bà. Việc điều trị bị gián đoạn khiến N. phải nhập viện vào tháng 4/2026 vì viêm khớp thiếu niên và theo dõi nhiễm trùng. Khoản chi phí dự kiến khoảng 6 triệu đồng tiếp tục đè nặng lên vai hai ông bà.
Em H.V.B. (8 tuổi, người Cơ Tu) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. B. cùng ba anh em theo mẹ rời Quảng Trị vào thuê trọ tại phường Sơn Trà. Đồng lương công nhân thủy sản ít ỏi của người mẹ phải gánh vác mọi chi phí từ tiền nhà, ăn uống đến sinh hoạt cho cả năm mẹ con. Thu nhập bấp bênh khiến cả bốn đứa trẻ đều chưa được tham gia BHYT.
Khi B. đổ bệnh vào tháng 10/2025, vì lo ngại viện phí, người mẹ chần chừ không dám đưa con đến bệnh viện mà chỉ tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, bệnh tình của em không thuyên giảm mà ngày càng chuyển biến nặng.
Được sự động viên của hàng xóm, B. mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mắc bệnh lý đường mật biến chứng nhiễm trùng huyết, phải điều trị bằng thuốc tĩnh mạch từ 7 đến 14 ngày. Chi phí điều trị dự kiến khoảng 20 triệu đồng khiến người mẹ đơn thân càng thêm kiệt quệ.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hai Bà Trưng nhận thẻ BHYT từ chương trình kết nối của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: NAM BÌNH
Câu chuyện của N. và B. là minh chứng cho thấy việc thiếu thẻ BHYT là rào cản lớn khiến nhiều gia đình trì hoãn đưa con đi khám bệnh. Dù nguồn hỗ trợ viện phí do Phòng Công tác xã hội kết nối có thể giúp họ vượt qua cơn ngặt nghèo trước mắt nhưng đó vẫn chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết được nỗi lo lâu dài.
Trước thực tế đó, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) đã chủ động tìm giải pháp hỗ trợ sớm hơn. Thay vì đợi đến khi trẻ nhập viện mới kết nối nguồn lực, đơn vị đã vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ thẻ BHYT cho trẻ em nghèo, giúp các gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe cho con em mình.

Những tấm thẻ BHYT được trao đến học sinh Trường Phạm Hồng Thái, phường Ngũ Hành Sơn, giúp các em có thêm điểm tựa khi cần khám, chữa bệnh. Ảnh: KHÁNH NGỌC
Bà Trần Cao Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết chỉ riêng dịp đầu năm học này, đơn vị đã vận động và kết nối trao tặng 500 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 10 trường học trên địa bàn.
Theo bà Bình, tấm thẻ BHYT giúp các gia đình chủ động hơn khi con trẻ cần khám, chữa bệnh. Đối với những hộ có thu nhập bấp bênh, đây là điểm tựa thiết thực giúp họ vơi bớt gánh nặng tài chính trước mỗi quyết định liên quan đến sức khỏe của con mình.
Điểm tựa từ những tấm thẻ BHYT
Vừa qua, tại lễ khai giảng của Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (phường Sơn Trà), 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận thẻ BHYT từ chương trình kết nối của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Trong số này, em T.A.K. từng được cấp thẻ BHYT theo diện hộ nghèo nhưng do hoàn cảnh gia đình thay đổi, việc tham gia bảo hiểm của em đã bị gián đoạn một thời gian.

Chương trình trao thẻ BHYT góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận khám, chữa bệnh kịp thời hơn. Ảnh: KHÁNH NGỌC
Gia đình K. vốn chồng chất khó khăn khi mẹ em bị suy thận giai đoạn cuối, bản thân em cũng cần theo dõi sức khỏe thường xuyên. Vì thế, tấm thẻ BHYT nhận được trong ngày khai giảng không chỉ là món quà ý nghĩa đầu năm học, mà còn mang lại sự an tâm cho gia đình mỗi khi em cần đi khám, chữa bệnh.
Nâng niu tấm thẻ của cháu trên tay, bà Nguyễn Thị Được (bà ngoại K.) xúc động chia sẻ: “Trẻ con hay đau ốm, có thẻ bảo hiểm thì tốt quá. Những lúc gia đình không có tiền đưa cháu đi khám, có tấm thẻ này cũng đỡ lo phần nào”.
[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Được xúc động khi cháu ngoại được tặng thẻ BHYT:
Nhiều năm qua, ông Tạ Văn Cương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (phường Sơn Trà), phụ trách phân hiệu 86 Bùi Dương Lịch, đã chứng kiến nhiều chương trình hỗ trợ BHYT ý nghĩa dành cho học sinh nghèo.
Trước đây, khi còn là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Sơn Trà) - nơi từng tiếp nhận thẻ BHYT từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, ông Cương đã sớm nhận ra giá trị bền vững của tấm thẻ này so với những khoản hỗ trợ tài chính ngắn hạn.
“Tấm thẻ BHYT vừa tạo điều kiện cho các em được chăm sóc sức khỏe, vừa đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích. Nếu hỗ trợ bằng tiền mặt, đối với những gia đình quá khó khăn, khoản tiền đó đôi khi buộc phải tiêu dùng cho những nhu cầu cấp bách khác trước mắt”, ông Cương chia sẻ.
[VIDEO] - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hai Bà Trưng Tạ Văn Cương chia sẻ về ý nghĩa thiết thực của chương trình trao tặng thẻ BHYT:
Đà Nẵng hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 9163/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2026-2027 trên địa bàn.
Theo báo cáo, trong năm học 2025 - 2026, toàn thành phố có 660.703 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,02%; còn lại 6.525 HSSV chưa tham gia, chiếm tỷ lệ 0,98%.
Năm học 2026 - 2027, thành phố đặt mục tiêu phủ sóng BHYT đến 100% học sinh, sinh viên. Các trường hợp chưa tham gia sẽ được rà soát kỹ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ phù hợp; trong đó, nhóm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên vận động và hỗ trợ từ nguồn lực xã hội hóa.

