Ấm lòng những 'vị khách' đặc biệt đến ủng hộ lũ lụt bằng tiền lì xì, tiền tiết kiệm

Cơn bão số 3 (bão Yagi) - cơn bão lịch sử có sức càn quét kinh hoàng đổ bộ vào nước ta đã gần 1 tuần. Song, tang thương, mất mát, xót xa vẫn còn tiếp diễn ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc làm quặn đau đồng bào cả nước.

Cùng với cả nước, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, ngày 11-9 vừa qua, Báo Đồng Nai đã phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Chỉ trong chưa đầy 3 ngày phát động, tính đến 11h trưa nay 14-9, Báo Đồng Nai đã nhận được gần 245 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tất cả đã cùng chung tay, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng hướng về miền Bắc.

Sẻ chia yêu thương từ những “vị khách nhí”

Bên cạnh những bạn đọc là doanh nghiệp, cơ quan, trường học, cá nhân đã ủng hộ tiền, hiện vật, còn có những “vị khách nhí” khá đặc biệt đã trực tiếp đến tận Tòa soạn Báo Đồng Nai để đóng góp cho đồng bào miền Bắc. Các em đã không ngần ngại dành phần tiền tiết kiệm của mình để quyên góp, ủng hộ đồng bào.

Như trong sáng nay, có trường hợp 3 anh em Gia Huy, Nam Yên và Gia Lâm sau khi được mẹ cho xem clip cứu trợ các bạn nhỏ miền Bắc lam lũ, chơi vơi giữa dòng nước, đã xin mẹ được khui heo đất mình “nuôi” từ Tết đến nay để ủng hộ các bạn.

Các “vị khách nhí” khui heo đất đem đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Các “vị khách nhí” khui heo đất đem đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Chị Trần Thúy Khương (phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa), phụ huynh của 3 anh em chia sẻ: “Biết được tin Báo Đồng Nai có phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc, tôi dẫn các con đến trực tiếp để đóng góp. Số tiền tuy không nhiều nhưng là cả tấm lòng của các bạn nhỏ. Tôi cũng muốn dạy các con về tình yêu thương, sự tử tế, sẻ chia giữa mọi người, đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái giữa lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Dễ thương hơn, như em Khổng Lệnh Nghi, học sinh lớp 6 Trường THCS Thống Nhất (thành phố Biên Hòa) đã trực tiếp đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ 100USD. Em còn viết tay ghi rõ số tiền mình ủng hộ các bạn miền Bắc là số tiền dành dụm được từ việc may thú nhồi bông, đồ thủ công gửi qua cho bà nội bên Mỹ bán. “Con muốn dành số tiền 100USD con tự kiếm được ủng hộ đồng bào bị lũ lụt” - Lệnh Nghi viết trong Sổ ủng hộ của Báo Đồng Nai.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn tiếp nhận số tiền ủng hộ từ việc bán đồ thủ công dành dụm của em Khổng Lệnh Nghi gửi đến đồng bào miền Bắc.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn tiếp nhận số tiền ủng hộ từ việc bán đồ thủ công dành dụm của em Khổng Lệnh Nghi gửi đến đồng bào miền Bắc.

Ngoài ra, Lệnh Nghi còn lan tỏa tinh thần sẻ chia này đến nhóm bạn của mình, ngay sáng hôm sau các bạn của Nghi đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến Tòa soạn ủng hộ. Như em Hữu Luân, lớp 5/1 Trường Sao Khuê viết: “Em chúc các bạn vượt qua khó khăn vì bão Yagi vừa qua. Em xin ủng hộ 500.000 tiền lì xì của em để dành”.

Các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa tranh thủ sáng cuối tuần đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Biên Hòa tranh thủ sáng cuối tuần đến Tòa soạn Báo Đồng Nai ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Thơm thảo những tấm lòng nhân ái

Không như mọi năm, không còn háo hức chờ Tết Trung thu hay Đêm hội trăng rằm, các bạn học sinh năm nay nhận được quà từ trường học, cơ quan của ba mẹ đã cùng nhau quyên góp, gửi tình cảm và sự sẻ chia đến học sinh và đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lụt.

Như trường hợp hai anh em Tuấn Hoàng, Hoàng Phúc đang học một trường tiểu học tại thành phố Biên Hòa, vì không có tài khoản ngân hàng nên ngay khi Báo Đồng Nai phát động quyên góp đã nhờ mẹ chuyển khoản giúp 1 triệu đồng ủng hộ các bạn bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đặc biệt, sau đó khi được cơ quan của mẹ thưởng quà Trung thu 200 ngàn đồng, các em vẫn xin tiếp tục đóng góp khoản tiền này cho đồng bào miền Bắc.

Những dòng chữ nắn nót, tình cảm kèm những lời chúc tốt đẹp từ các bạn nhỏ gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Những dòng chữ nắn nót, tình cảm kèm những lời chúc tốt đẹp từ các bạn nhỏ gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Có thể nói, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tình dân tộc - nghĩa đồng bào vẫn được người dân cả nước lan tỏa, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đau thương, hoạn nạn, sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.

Những ngày qua, Báo Đồng Nai liên tục nhận được sự sẻ chia, tình cảm từ nhiều nguồn. Đặc biệt là một số trường học, trung tâm giáo dục đã quyết định dừng tổ chức hoạt động Tết Trung thu để chuyển toàn bộ kinh phí nhờ Báo làm cầu nối gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Và... có cả những bạn học sinh, sinh viên nhịn tiền ăn sáng chuyển ủng hộ 10-20 ngàn đồng, của ít lòng nhiều, tích tiểu thành đại. Thậm chí, có những em mới vào lớp 1 còn bập bẹ con chữ, thế nhưng đã xin ba mẹ chở đến trực tiếp Tòa soạn Báo gửi ủng hộ bạn bè cùng trang lứa đang gặp khó khăn, mất mát do bão lũ kèm lời chúc: “Chúc các bạn miền Bắc mạnh khỏe”...

Em Nguyễn Bảo Hân, học sinh lớp 1/7, Trường tiểu học Trần Văn Ơn đang viết sổ tay gửi những bạn nhỏ bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Em Nguyễn Bảo Hân, học sinh lớp 1/7, Trường tiểu học Trần Văn Ơn đang viết sổ tay gửi những bạn nhỏ bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Những tấm lòng thơm thảo ấy, không ai bảo ai, cùng cả nước và vì cả nước đã và đang tiếp tục lan tỏa ấm áp. Báo Đồng Nai sẽ liên tục cập nhật và tổng hợp sớm bằng tinh thần hỗ trợ cao nhất, kịp thời nhất đến tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đây chính là sức mạnh đoàn kết, sẻ chia của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nhất là trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn.

Hà Lê

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202409/am-long-nhung-vi-khach-dac-biet-den-ung-ho-lu-lut-bang-tien-li-xi-tien-tiet-kiem-78a2b0a/