Ấm lòng nữ ca sĩ tặng đồ ăn cho người đàn ông vô gia cư giữa bão Wipha
Nữ ca sĩ đình đám đã có hành động đầy nhân văn giữa lúc bão Wipha đổ bộ.
Khi cơn bão Wipha đổ bộ vào Hồng Kông hôm 20/7, hầu hết người dân đều ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Nhưng giữa lúc thời tiết khắc nghiệt, không phải ai cũng có đặc quyền trú ngụ trong những mái ấm vững chắc. Những người vô gia cư, người lang thang hay ăn xin buộc phải chống chọi với mưa gió bằng chính cơ thể mình, không có chỗ trú, càng không có thức ăn nóng sốt.

Trung Quốc đang chống chọi với cơn bão Wipha.
Trong bối cảnh ấy, nữ ca sĩ đình đám của làng nhạc Cantopop là Dung Tổ Nhi (Joey Yung) đã có hành động đầy nhân văn. Trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ một bức ảnh đen trắng chụp một người đàn ông vô gia cư đang đeo kính râm, mở hộp pizza với vẻ mặt bình thản giữa cơn bão. Dung Tổ Nhi viết kèm dòng chú thích đầy cảm động: "Tôi ra ngoài tìm đồ ăn dưới tín hiệu báo bão số 10, và đi ngang qua để chia sẻ với ông ấy một chiếc bánh pizza mới nướng, cùng nhau chia sẻ vị ngọt ngào. Thưởng thức nhé".
Hành động của Dung Tổ Nhi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Giữa lúc xã hội gấp gáp và lạnh lùng, việc một ngôi sao hạng A sẵn sàng chia sẻ phần ăn của mình với người yếu thế trở thành nguồn cảm hứng tích cực, nhắc nhở mọi người về lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. Không phô trương, không cầu kỳ, chỉ một chiếc bánh pizza nóng giữa trời mưa bão cũng đủ để làm ấm lòng một con người và cả những người đang dõi theo câu chuyện ấy.

Được biết, Dung Tổ Nhi là một trong những biểu tượng lớn nhất của làng nhạc Hồng Kông hiện đại. Với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, cô không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực mà còn trở thành hình mẫu của một thế hệ nghệ sĩ nữ bền bỉ và tiên phong trong nền công nghiệp giải trí châu Á.
Sinh năm 1980 tại Hồng Kông, Dung Tổ Nhi gia nhập làng giải trí vào cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành "át chủ bài" của Emperor Entertainment Group (EEG) - một trong những công ty giải trí quyền lực nhất khu vực. Cô bắt đầu nổi bật vào đầu những năm 2000 với chất giọng dày, truyền cảm và phong cách biểu diễn cá tính, khác biệt so với hình ảnh nữ ca sĩ dịu dàng quen thuộc của Cantopop thời đó.
Tên tuổi của Dung Tổ Nhi gắn liền với loạt bản hit như My Pride, Painful Love, Never Too Late, giúp cô thống trị các bảng xếp hạng và giành hàng loạt giải thưởng danh giá. My Pride (2003) đặc biệt được xem là dấu mốc đưa cô lên hàng "thiên hậu", với phần trình diễn thường xuyên được xếp vào hàng kinh điển tại các sự kiện âm nhạc lớn. Không chỉ là "nữ hoàng phòng thu" với hàng chục album, Dung Tổ Nhi còn giữ kỷ lục về số lần chiến thắng ở các giải thưởng âm nhạc lớn như Jade Solid Gold và Ultimate Song Chart Awards. Giới chuyên môn và truyền thông Hồng Kông gọi cô là "truyền nhân xứng đáng" của các diva đình đám như Trịnh Tú Văn, Vương Phi.

Ở tuổi 45, Dung Tổ Nhi vẫn hoạt động tích cực và không ngừng làm mới bản thân qua các chuyến lưu diễn, dự án âm nhạc mới và cả việc thử sức với những dòng nhạc hiện đại hơn. Trong một thị trường âm nhạc đang thay đổi chóng mặt, sự kiên trì và bản sắc riêng biệt của cô khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ.
Dù khá kín tiếng trong đời tư, Dung Tổ Nhi từng công khai hẹn hò với nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh, nhưng hiện tại cô vẫn chọn cuộc sống độc thân và tập trung vào nghệ thuật. Với vị trí vững chắc và tầm ảnh hưởng lớn, Trịnh Gia Dĩnh xứng đáng là một trong những nữ ca sĩ Cantopop quan trọng nhất trong lịch sử Hồng Kông hiện đại.
