Ấm lòng thân nhân những người mất vì Covid-19

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh vừa chỉ đạo Phòng Chính trị chăm lo chu toàn việc tiếp nhận, vận chuyển tro cốt người dân tử vong vì Covid-19. Đây là nghĩa cử nhân văn cao đẹp của quân đội, cùng với hệ thống chính quyền các cấp chung tay chăm lo, động viên các gia đình không may có người tử vong vì Covid-19. Điều đó cũng góp phần sưởi ấm vong linh người đã khuất, chia sẻ nỗi đau mất mát đối với thân nhân, gia đình người quá cố...

Ý nghĩa nhân văn cao đẹp

Hiện nay, dịch Covid-19 đã lan rộng, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó khó khăn cho việc đi lại từ Bình Phước về Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh để tiếp nhận và đưa tro cốt người tử vong vì Covid-19 về với gia đình.

Thay mặt gia đình, ông Mai Văn Hợp, ngụ ấp K Liêu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh - thân nhân của người mất do Covid-19 xúc động gửi lời cảm ơn đến Bộ CHQS tỉnh, chính quyền các cấp và sở, ban, ngành liên quan đã mang tro cốt của con gái ông về tận nhà, tổ chức tang lễ chu đáo và động viên gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 cho gia đình

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 cho gia đình

Khi tiếp nhận tro cốt con gái, ông Hợp rưng rưng nước mắt. Sự đau xót thể hiện trên gương mặt người cha già phải tiễn “người đầu xanh”. Nhưng ông cũng xúc động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Lộc Ninh, chính quyền xã đã giúp đỡ gia đình được sớm tiếp nhận tro cốt con từ TP. Hồ Chí Minh về, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Ông Mai Văn Hợp bày tỏ: “Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên việc đi lại của mọi người đều rất khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ của ngành chức năng thì tôi nghĩ sẽ rất khó đưa tro cốt con về thời điểm này. Đây là việc làm ý nghĩa, chúng tôi rất biết ơn và ủng hộ”.

Trung tá Tạ Đức Toàn, cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt của người mất vì Covid-19 chia sẻ: “Là cán bộ được phân công nhiệm vụ” tôi thấy đây còn là tình cảm, nghĩa cử nhân văn cao đẹp. Khi tro cốt của người quá cố được nâng niu, trang trọng, tôi thấy mình đã phần nào chia sẻ với nỗi đau, mất mát của đồng bào mình…”.

… Vì dân phục vụ

Hiểu được những khó khăn của người dân khi về TP. Hồ Chí Minh lo thủ tục cho thân nhân mất vì Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã sắp xếp, bố trí để đưa tro cốt người mất về cho gia đình sớm nhất. Đặc biệt, kinh phí đều do Bộ CHQS tỉnh chịu trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển tro cốt người dân trong tỉnh tử vong vì Covid-19 từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 7. Cán bộ được phân công nhiệm vụ đều phát huy tinh thần trách nhiệm và bằng cả lương tâm, tình cảm để thực hiện. Mỗi người luôn coi đó như người thân của mình. Việt bàn giao tro cốt những người mất vì Covid-19 về gia đình cũng được thực hiện chu toàn, chặt chẽ nhất”.

Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Đội K72, Ban CHQS huyện Bù Đăng và Lộc Ninh phối hợp với các ban, ngành thuộc Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan tiếp nhận 2 bộ tro cốt của 2 gia đình, đó là ông Lê Xuân Hải, ở ấp 1, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng và bà Nguyễn Như Trúc ở ấp K Liêu, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Thời gian qua, dù lãnh đạo các cấp và lực lượng vũ trang đã phải căng mình làm việc bằng 200-300% sức lực trên tuyến đầu chống dịch nhưng với tình yêu nước, thương dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lại tiếp tục sẵn sàng chia sẻ trước những tổn thất về sinh mạng của người dân. “Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau thương, mất mát của các gia đình nên tự nhủ phải thực hiện nhiệm vụ này một cách tận tâm, tận lực, nhanh chóng, chu toàn và coi đây là trách nhiệm, bổn phận, tình cảm của mình đối với nhân dân. Đó cũng là sự chia sẻ phần nào nỗi đau với bà con trong thời gian khó khăn do dịch bệnh Covid-19” - Trung tá Tạ Đức Toàn cho biết thêm.

Hiện các nạn nhân mất vì Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ tại Bình Phước vẫn tiếp tục được Bộ CHQS tỉnh tổ chức đưa tro cốt về địa phương theo nguyện vọng của gia đình. Trước đại dịch Covid-19 gây nhiều mất mát, những nghĩa cử cao đẹp của quân đội, trách nhiệm của chính quyền đã phần nào thể hiện rõ nhất về tình quân dân, nghĩa đồng bào trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Nguyễn Thanh Nhặn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/127087/am-long-than-nhan-nhung-nguoi-mat-vi-covid-19