Ấm lòng trẻ em, người già trong đại dịch

Bà Nguyễn Lý, Chủ Cửa hàng 0 đồng - Bếp cháo Thiện Tâm (thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) múc cháo bỏ hộp sẵn trao cho người già neo đơn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số xã Đức Bình Tây. Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Hơn 20 ngày nay, đều đặn từ 6 giờ sáng, các điểm Cửa hàng cháo dinh dưỡng Bảo Nam (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An); Cửa hàng 0 đồng - Bếp cháo Thiện Tâm (thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh); Bếp Quốc Hòa (phường 5, TP Tuy Hòa)…, trao miễn phí những hộp cháo nóng, đảm bảo dinh dưỡng đến các cháu nhỏ và người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, lan tỏa tình thương giữa đại dịch COVID-19.

Nhận 2 hộp cháo bồ câu hầm với hạt sen, 2 hộp sữa vừa được chị Vũ Thị Tâm, chủ Cửa hàng cháo dinh dưỡng Bảo Nam treo trước cổng nhà để 2 bà cháu ăn sáng, cụ Nguyễn Thị Thân (76 tuổi, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An) cảm động: “Hơn 10 ngày nay, sáng nào tôi cũng được các cô cho 2 hộp cháo để bà và cháu nhỏ ăn sáng. Tôi già yếu, ở nhà chăm cháu ngoại cho mẹ nó đi làm xa. Sáng sớm thì đã có cháo miễn phí, còn mì ăn liền, gạo, dầu, đường, mắm, rau, cá được các nhà từ thiện cho từ hôm trước để dành ăn dần. Tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp bà cháu tôi an tâm trong mùa dịch”.

Chị Vũ Thị Tâm cho biết, thường ngày chị bán cháo dinh dưỡng buổi sáng, nhưng từ khi dịch bệnh, thấy bà con trong các khu phong tỏa phải ở trong nhà, lo các cháu nhỏ không đủ chất dinh dưỡng, chị đã nấu cháo phát miễn phí. Những ngày đầu chị tự bỏ chi phí ra nấu rồi mang phát hơn 100 hộp mỗi ngày. Thấy việc làm ý nghĩa, người thân, bạn bè cùng chung tay đóng góp ủng hộ, nên mỗi sáng chị nấu từ 180-220 hộp cháo kèm theo sữa mang đến các chốt, giúp các gia đình có em bé và người già ở các khu cách ly ở xã An Mỹ và An Hòa Hải (huyện Tuy An). Mỗi ngày, chị thay đổi nguyên liệu nấu cháo cho phong phú, giúp các cháu và người già ngon miệng. Chị Tâm cho biết sẽ tiếp tục nấu cháo cho các cháu ở 2 xã đến khi tất cả các chốt phong tỏa được dỡ bỏ.

Bên cạnh đó, chị còn cùng chồng là anh Ngô Anh Dương, chủ cửa hàng điện máy Bảo Nam (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) vừa vận động tài trợ, vừa lái xe chở hàng từ thiện trong nhóm thiện nguyện Xì Dầu giúp bà con các xã Bình Kiến, Hòa Kiến (TP Tuy Hòa); Ea Trol, Ea Bia (huyện Sông Hinh); Sơn Phước, Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa); An Hòa Hải, An Mỹ (huyện Tuy An); Hòa Trị, Hòa Thắng, Hòa Định Đông, Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa); khu cách ly tập trung Núi Trai, xã Hòa Tân Đông (TX Đông Hòa); khu cách ly tập trung trường bắn Tân Mỹ, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa)… với 6 tấn gạo, 1.200 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, 5.000 khẩu trang, 2.000 trứng gà, vịt, hơn 7 tấn rau củ quả… giúp người dân chống dịch.

Chị Vũ Thị Tâm, chủ Cửa hàng cháo dinh dưỡng Bảo Nam (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) chuẩn bị cháo để tặng gia đình có em bé, người già neo đơn tại các khu cách ly xã An Mỹ (huyện Tuy An). Ảnh: ANH DƯƠNG

Chị Vũ Thị Tâm, chủ Cửa hàng cháo dinh dưỡng Bảo Nam (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) chuẩn bị cháo để tặng gia đình có em bé, người già neo đơn tại các khu cách ly xã An Mỹ (huyện Tuy An). Ảnh: ANH DƯƠNG

Ghi nhận sự đóng góp ân tình của vợ chồng chị Vũ Thị Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Mỹ Võ Tấn Thảo gửi thư cảm ơn: “Trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của quán cháo Bảo Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách… Đây chính là nguồn lực quan trọng, là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn góp phần cùng địa phương kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh”. Ngoài ra, chị Tâm cùng các thành viên cửa hàng cũng đã nhận được thư cảm ơn, ghi nhận tấm lòng vàng của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã An Hòa Hải.

Còn tại Cửa hàng 0 đồng - Bếp cháo Thiện Tâm (thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh), bà Nguyễn Lý, trưởng nhóm cùng các thành viên mỗi sáng nấu hơn 500 suất cháo thịt nạc, củ quả nóng ấm đảm bảo dưỡng chất để trao cho các cháu thiếu nhi, người đồng bào già neo đơn, các chốt kiểm dịch và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa. Mí Siêm (buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây) nhận hộp cháo thịt, nói: “Từ khi xảy ra dịch bệnh, sáng nào bà con nghèo ở buôn cũng được nhận cháo, có hôm bánh chưng, bánh mì để dành ăn dần. Ai cũng no cái bụng, bà con mình rất biết ơn các nhà từ thiện. Ở trong nhà, không ra đường, đeo khẩu trang là nghe theo lời của Đảng, Nhà nước phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Bà Nguyễn Lý cho biết, ngoài nấu cháo, phát bánh mì ăn sáng cho bà con, Cửa hàng 0 đồng còn vận động 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, 15.000 khẩu trang, 3 tấn bí đỏ, 7 tấn rau xanh, 1,5 tấn cá khô để trao cho bà con vùng cách ly, phong tỏa và bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Ea Trol, Ea Bia, Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh); các xã Suối Bạc, Sơn Phước, Ea Chà Rang, Cà Lúi và thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa).

Chủ salon tóc thời trang Quốc Hòa (335 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa) thường ngày làm đẹp cho mọi người và thi thoảng thực hiện công tác thiện nguyện giúp bà con nghèo trong tỉnh. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, tiệm đóng cửa, anh Hòa cùng anh chị em trong salon đóng góp, kêu gọi bạn bè gần xa chung tay để nấu cháo thịt, đậu xanh, cà rốt, khoai tây… mỗi buổi sáng sớm phát 200-250 hộp cháo, kèm theo sữa hộp, bánh mì ngọt, chuối cho các y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Anh Quốc Hòa bộc bạch: “Người nghèo bị bệnh trong thời điểm hiện nay thật là khổ. Còn lực lượng y, bác sĩ nơi tuyến đầu thì ngày đêm vất vả, cực nhọc. Ai ai cũng chung tay góp sức, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”.

Còn chị Đỗ Thị Minh Túc, Giám đốc Văn phòng Tư vấn du học Nhật Bản Việt Trí tại Phú Yên cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Mầm xanh (phường 5, TP Tuy Hòa), mỗi ngày cũng đã nấu 300-500 suất cháo nấm, củ quả hoặc bánh canh để ủng hộ tại các chốt phong tỏa, y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến TX Đông Hòa; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa. Ngoài ra, chị còn vận động để trao 6.500 khẩu trang vải, 150 thùng mì ăn liền, bánh hộp, 200 chai sát khuẩn cho các điểm phòng, chống dịch tại TP Tuy Hòa, huyện Tuy An và huyện Phú Hòa.

Còn, và còn rất nhiều nhóm thiện nguyện đã bằng khả năng của mình, kết nối bạn bè cộng đồng để duy trì bếp ấm cho ra lò những hộp cháo nóng, hộp cơm ngon, canh ngọt trong nhiều ngày qua giúp y bác sĩ, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, các chốt kiểm soát, bà con khu cách ly, phong tỏa. Đó là những hành trình ấm áp lan tỏa yêu thương của các nhóm: Nụ cười hạnh phúc (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa); Kết nối yêu thương, Hương từ bi (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa); Bếp nhân ái (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh); Bếp tình thương (thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa); nhóm Gieo duyên (xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa); Bếp Thanh Tâm (phường 6, TP Tuy Hòa); Bếp Phước Huệ (TX Đông Hòa)…

Những nghĩa cử ân tình, cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái gần xa giúp nhân dân trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành thật đáng quý, đáng trân trọng. Những việc làm nhân văn ấy đã tô thêm nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và ấm áp nghĩa đồng bào.

Từ khi xảy ra dịch bệnh, sáng nào bà con nghèo ở buôn Mả Vôi cũng được nhận cháo, có hôm bánh chưng, bánh mì để dành ăn dần. Ai cũng no cái bụng, bà con mình rất biết ơn các nhà từ thiện. Ở trong nhà, không ra đường, đeo khẩu trang là nghe theo lời của Đảng, Nhà nước phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mí Siêm ở buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/261375/am-long-tre-em-nguoi-gia-trong-dai-dich.html