Ấm lòng với những suất cơm nghĩa tình

ĐTO - Hơn 10 năm qua, Bếp ăn khuyến học TP Sa Đéc trở thành nơi ăn trưa quen thuộc của nhiều em học sinh Trường THPT TP Sa Đéc, THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP Sa Đéc và người bán vé số lẻ tại các huyện: Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung, Cao Lãnh và TP Sa Đéc. Bếp ăn được duy trì hoạt động với sự chung tay đóng góp của các công ty, trong đó có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, rau xanh, gia vị giúp bữa cơm càng thêm tươm tất.

Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu (TP Sa Đéc) dùng cơm trưa tại bếp ăn Khuyến học

Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu (TP Sa Đéc) dùng cơm trưa tại bếp ăn Khuyến học

Để có những bữa cơm ngon dành cho học sinh vào giờ tan trường, người bán vé số no lòng khi dừng nghỉ chân buổi trưa, những nhân viên bếp ăn chuẩn bị công việc từ rất sớm, cùng đi chợ, sơ chế, nấu thức ăn cho đến khi múc thức ăn vào khay. Dù là bữa cơm miễn phí, nhưng trong khay luôn có cơm, canh, món kho được nêm nếm vừa vị, thơm ngon, đủ dinh dưỡng. Ngoài thức ăn từ thịt, cá, nhân viên bếp ăn còn chuẩn bị các món ăn chay để học sinh, người bán vé số lẻ có thể dùng khi muốn đổi món. Tại bếp ăn có bố trí bàn, ghế, nước uống, quạt máy nên học sinh, người bán vé số lẻ có thể dùng cơm tại chỗ hoặc muốn mang cơm về tùy theo điều kiện.

Em Phạm Ái Xuân ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung - học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu (TP Sa Đéc), cho biết: “Các cô nhân viên chuẩn bị bữa ăn rất chu đáo. Mỗi ngày, em đi học từ 6 giờ sáng, trưa tan trường em đến bếp ăn nhận khay cơm. Em rất mong các nhà tài trợ sẽ tiếp tục duy trì bếp ăn này để giúp chúng em yên tâm học tập”. Đến dùng cơm tại Bếp ăn khuyến học hơn 2 năm qua, em Phạm Hồng Trung Tín - học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu (TP Sa Đéc), bộc bạch: “Nhà em ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, mỗi khi học xong, trưa em ghé Bếp ăn khuyến học ăn cơm. Em cảm nhận suất cơm dù mới ngày đầu tiên hay đến tận bây giờ vẫn được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, bữa cơm trưa rất tiện lợi cho em và các bạn ở nhà xa, vì tiết kiệm nhiều chi phí, giúp cho em và các bạn có thêm động lực học tập tốt hơn. Riêng em mong muốn, sau này khi thành đạt, em sẽ trở về góp một phần nhỏ vào bếp ăn như những người khác đã giúp em có bữa cơm ngon đến trường trong những năm qua”.

Người bán vé số lẻ đến Bếp ăn khuyến học nhận cơm trưa miễn phí

Người bán vé số lẻ đến Bếp ăn khuyến học nhận cơm trưa miễn phí

Mỗi ngày, bà Lê Thị Thanh Lan ngụ Phường 2, TP Sa Đéc tranh thủ buổi trưa bán vé số gần Bếp ăn khuyến học để tạm nghỉ chân và nhận cơm miễn phí. Bà Thanh Lan chia sẻ: “Do sức khỏe yếu, nên tôi bán vé số ở các tuyến đường trong nội ô TP Sa Đéc, tầm khoảng 10 giờ 30 phút, tôi đến bếp ăn để nhận cơm. Cơm và thức ăn rất ngon, giúp cho người bán vé số như tôi đỡ tốn rất nhiều chi phí hàng ngày, hàng tháng trong gia đình. Tôi rất mừng khi được biết bữa cơm miễn phí này có sự hỗ trợ một phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp dành cho những người bán vé số lẻ...”.

Bà Tăng Mai Hiền ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung kể: “Tôi bị tai biến, phải ngồi xe lăn, do hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày, tôi vẫn phải đi bán vé số từ sáng đến tối để mưu sinh. Hơn 7 năm qua, đại lý vé số giới thiệu bếp ăn miễn phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết cùng các đơn vị khác hỗ trợ nên tôi đến nhận cơm vào mỗi buổi trưa. Tôi rất an tâm, vì không phải lo lắng nhiều chuyện ăn uống như trước đây. Nhờ hộp cơm này, cuộc sống của gia đình tôi đỡ vất vả phần nào...”.

Dù nắng hay mưa, cứ đến buổi trưa, hàng chục người bán vé số lẻ mang hộp đến để mang thức ăn về, đối với những người già, khuyết tật, bị bệnh, nhân viên bếp ăn sẽ mang ra giúp, để gọn gàng trên xe lăn hoặc trao tận tay người bán vé số lẻ. Bà Đặng Thị Bé - Trưởng ban điều hành Bếp ăn khuyến học TP Sa Đéc, cho biết: “Bếp ăn khuyến học hoạt động hơn 10 năm, mỗi ngày chuẩn bị từ 100 - 200 suất cơm. Trước đây, bếp ăn chỉ nấu cho học sinh, về sau, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết đến thăm, rất tâm huyết và mong muốn những người bán vé số lẻ cũng sẽ được dùng cơm miễn phí như vậy. Từ đó đến nay, cứ mỗi buổi trưa, nhân viên bếp ăn chuẩn bị các bữa cơm dành cho học sinh, người bán vé số lẻ. Tôi và những người khác đều mong muốn, các em học sinh khi ăn cơm ở đây sẽ hình thành tính cách nhân hậu: Sau này, khi có công việc thành đạt, các em sẽ có thể lan tỏa tinh thần người giúp người, tương trợ lẫn nhau. Người bán vé số lẻ cũng vậy, họ sẽ yên tâm và vơi bớt khó khăn khi mưu sinh”.

Đúng với kỳ vọng của những người duy trì Bếp ăn khuyến học, từ đầu năm 2024 đến nay, Bếp ăn khuyến học TP Sa Đéc đã nhận được sự đóng góp một phần chi phí nhỏ từ chính các em cựu học sinh từng dùng cơm miễn phí tại Bếp ăn. Các em hiện đã thành đạt trở về đóng góp chi phí để bếp ăn tiếp tục có những suất cơm nghĩa tình. Được biết, trong thời điểm học sinh nghỉ hè, bếp ăn vẫn sẽ dành những suất cơm trưa cho người bán vé số lẻ, đồng hành cùng các em học sinh lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sắp tới.

C.P.

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/am-long-voi-nhung-suat-com-nghia-tinh-122734.aspx