Âm mưu giết người do tình tay ba ở Mỹ

Vì ghen tuông, Joy Aylor đã thuê người giết chồng và tình nhân. Âm mưu được phanh phui sau khi chị gái kẻ chủ mưu cung cấp một số thông tin cho cảnh sát và báo chí.

Chiều 4/10/1983, Rozanne Gailiunas được phát hiện nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong tình trạng không mặc quần áo. Người phụ nữ này bị bắn 2 phát vào đầu, miệng nhét đầy khăn giấy.

Nguồn cơn của bi kịch

Vợ chồng Rozanne đã ly thân vì cô có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác là Larry Wayne Aylor.

Larry là một nhà thầu xây dựng, đã kết hôn với Joy Aylor ở Tây Texas. Vì chìm đắm trong cuộc tình với Rozanne, Larry đã quyết định từ bỏ tất cả. Khi Rozanne ly thân với chồng cũng là lúc Larry gửi đơn ly hôn vợ.

Nạn nhân Rozanne Gailiunas. Ảnh: Oxygen.

Sau khi người tình chết, Larry quay lại với vợ. Đến năm 1986, Larry và Joy Aylor lại một lần nữa đề cập về việc ly hôn vì Joy đang ngoại tình với bạn trai cũ thời trung học.

Một lần, Larry được Joy hẹn gặp ở trang trại nhưng cô không xuất hiện. Khi Larry lên xe rời đi thì anh ta thấy chiếc xe tải Ford cũ chặn đường. Nghĩ chiếc xe đó gặp sự cố, Larry giảm tốc độ tiến lại gần.

Bất ngờ, những người ngồi trong xe nổ súng. Larry cho rằng Joy đứng sau âm mưu giết người nên trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng để chứng minh nghi ngờ này. Vợ chồng Aylor hoàn tất ly hôn vào năm 1986. Vụ án mạng của Rozanne vẫn chưa được giải quyết và rơi vào bế tắc.

Đầu năm 1988, chị gái của Joy, Carol Garland, đến Sở cảnh sát Richardson và khai rằng cô có thông tin về vụ giết người. Carol Garland nói rằng Joy đã gạ gẫm chồng cô là William Garland giết nhân tình của Larry và nhân tình của anh ta. Cảnh sát không tin lời khai của Carol, coi đó như một lời bịa đặt với mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, vụ án giết Rozanne và câu chuyện của Carol đã thu hút sự chú ý của phóng viên Glenna Whitley. Dựa vào lời khai của Carol, Whitney đã viết các bài báo về vụ án đăng lên tạp chí. Dần dần các nhà điều tra buộc phải xem xét lại những tuyên bố của Carol.

Truy lùng kẻ chủ mưu

Chồng của Carol, William Garland, thú nhận Joy từng 2 lần nhờ tìm sát thủ. William cho biết George Hopper được trả 1.500 USD để giết Rozanne, và anh em Buster và William Gary Matthews được thuê để giết Larry.

Sau khi bắt giam anh em Matthews, các thám tử đến tìm Hopper tại đại lý xe hơi, nơi hắn ta làm việc nhưng trong lúc nói chuyện, Hopper đã kiếm cớ chuồn ra cửa sau và biến mất. Tháng 12/1988, Hopper bị bắt và vài tháng sau, hắn cung cấp một video thú tội.

Theo Hopper, vào tháng 10/1983, hắn ta đã đóng giả nhân viên giao hoa đến nhà của Rozanne. Khi Rozanne mở cửa, Hopper ép Rozanne vào phòng ngủ và cưỡng hiếp, rồi sát hại cô.

Tháng 9/1988, Joy Aylor bị tạm giam sau khi anh rể cô thú nhận là kẻ trung gian trong âm mưu giết người. Joy được thả ra sau khi nộp 140.000 USD bảo lãnh.

Ngày 5/5/1990, Joy và một người bạn là Mike Wilson, người cũng đang bị truy cứu trách nhiệm vì tội buôn bán ma túy, đã quyết định bỏ trốn khỏi Texas. Năm tuần sau, Wilson bị bắt ở British Columbia, Canada và bị đưa về Hoa Kỳ, nhưng Joy vẫn mất dạng.

 Kẻ chủ mưu Joy Jeannine Davis Aylor. Ảnh: Tiegrabber.

Kẻ chủ mưu Joy Jeannine Davis Aylor. Ảnh: Tiegrabber.

Năm 1991, một vụ tai nạn xe hơi đã dẫn các nhà chức trách Pháp đến một biệt thự cho thuê gần Nice, Pháp, nơi Joy bị bắt vào ngày 16/3/1991. Lo sợ những gì đang chờ đợi ở Hoa Kỳ, Joy đã cố gắng tự tử bằng cách cứa vào cổ tay nhưng không thành công.

Khi trốn sang đây, Joy đã biết Pháp không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ trong trường hợp chịu án tử hình. Không còn lựa chọn nào khác, Biện lý quận Harris đã đồng ý không áp dụng bản án tử hình đối với bất kỳ tội danh nào của Joy, và cô nhanh chóng được đưa về.

Sau phiên tòa xét xử, Joy Aylor bị kết án tù chung thân có khả năng ân xá. Cô hiện bị giam giữ tại nhà tù dành cho phụ nữ Mountain View ở Gatesville, Texas.

George Hopper bị kết tội giết Rozanne và bị kết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, thi hành vào ngày 8/3/2005. William Garland nhận án chung thân cho tội danh giết người và có khả năng ân xá.

Anh em nhà Matthews phạm tội âm mưu giết người và bị kết án tù chung thân. Hiện Buster đang thụ án tại nhà tù Boyd ở Teague, Texas còn William chịu án tại nhà tù Mac Stringfellow ở Rosharon, Texas.

Jodie Packer, bạn trai thời trung học của Joy, đã hỗ trợ Joy trốn thoát bằng cách cung cấp tiền mặt bất chính và làm giả hộ chiếu cùng các giấy tờ tùy thân cũng bị kết án 27 tháng tù.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/am-muu-giet-nguoi-do-tinh-tay-ba-o-my-post1344671.html