Ấm nồng tình cảm thầy trò mùa dịch

Ngày 20-11 là dịp để mỗi người trở về trường xưa tặng những bó hoa tươi thắm, những lời chúc ý nghĩa đến các thầy cô. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tấm lòng tri ân của lớp lớp học trò dành cho thầy cô vẫn luôn ấm nồng với nhiều hoạt động trực tuyến sôi động, ý nghĩa.

Tình cảm thầy trò vẫn ấm nồng qua từng tác phẩm dự thi online do Nhà thiếu nhi tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức

Đến với chương trình “Sân chơi cuối tuần online” số 53 do Nhà thiếu nhi tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh phối hợp thực hiện, nhiều khán giả nhí và phụ huynh càng thấm nhuần các đạo lý làm người của dân tộc: “Tôn sư trọng đạo”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”... Với chủ đề “Nhớ ơn người đưa đò”, các chuyên mục đã lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa về tình cảm thầy trò và gợi nhớ những kỷ niệm học đường khó quên trong mỗi người.

Trong tiểu phẩm “Người thầy” ở chuyên mục “Điều nhỏ bé” của chương trình, câu chuyện về một thầy giáo tận tụy, tận tâm với các học trò thân yêu đã làm cảm động trái tim bao người. Không phân biệt là học sinh nghèo hay học sinh cá biệt, thầy đã âm thầm giúp đỡ, khuyên răn để tạo điều kiện tốt nhất, chắp cánh ước mơ cho các em. Đó là hình mẫu của rất nhiều giáo viên trong ngành giáo dục đang ngày ngày vun đắp yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn cho những chủ nhân của đất nước trong tương lai. Để mỗi học sinh đều có thể bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô kính yêu của mình, chương trình đã hướng dẫn cách làm thiệp tri ân nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

Chị Huỳnh Thị Lộc, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một cho biết, cùng con thực hiện thử thách làm thiệp tri ân, chị thấy rất vui vì con gái nay đã khéo léo hơn, con đã biết thể hiện lòng yêu quý thầy cô qua những lời chúc đầy chân thành. Mặc dù từ đầu năm học tới nay vẫn chưa trực tiếp trò chuyện cùng nhau, nhưng chị Lộc vẫn hy vọng hình ảnh thiệp tri ân được đăng tải trên mạng xã hội sẽ làm ấm lòng các thầy cô trong dịp tết đặc biệt này.

Dịp này, tại các trường THPT trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô. Tiêu biểu như hoạt động “Tâm tình nhỏ gửi người lái đò của tôi” của trường THPT Bình An (TP.DĨ An); phong trào “Hoa điểm tốt”, vẽ tranh “Tri ân người khai sáng” của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (TX.Tân Uyên); cuộc thi “Nét bút tri ân” và cuộc thi thiết kế video clip “Khoảnh khắc tri ân” của trường THPT Võ Minh Đức (TP.Thủ Dầu Một)… Thông qua các hoạt động, thầy trò các trường học đã cùng nhau vun đắp thêm tình cảm, đoàn kết hơn để động viên nhau cùng cố gắng dạy và học tốt hơn, lan tỏa những giá trị tri thức, góp công sức kiến tạo quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh hơn.

Ngoài chương trình “Sân chơi cuối tuần online”, Nhà thiếu nhi tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh còn phối hợp tổ chức Hội thi “chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11” tỉnh Bình Dương năm 2021. Hội thi năm nay gồm các hoạt động bổ ích và ý nghĩa như: Cuộc thi hát online với chủ đề “Hoa nắng sân trường” với những bài hát có nội dung về mái trường, thầy cô, tuổi học trò. Cuộc thi viết cảm nhận online với chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” và Cuộc thi thiết kế quà tặng với chủ đề “Tri ân thầy cô” (vẽ tranh, xé dán tranh, làm thiệp). Các em học sinh tham gia hội thi bằng hình thức đăng tải bài viết, sản phẩm thiết kế, bài hát dự thi trên trang mạng xã hội cá nhân kèm các nội dung theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Sau thời gian phát động, đã có hơn 2.700 bài dự thi tham gia hội thi Hoa nắng sân trường 2021 đến từ các em thiếu nhi thuộc các liên Đội trong địa bàn tỉnh Bình Dương. Từng tiết mục dự thi thể hiện tấm lòng tri ân của học sinh trên toàn tỉnh gửi đến quý thầy cô nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2021.

Theo ông Nguyễn Phan Thái Anh, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh, số lượng bài thi tham gia đã cho thấy, dù tình hình dịch diễn biến căng thẳng, nhưng hội thi đã kịp thời tạo một sân chơi, cơ hội để thấy được tình cảm trân quý mà các em hướng về thầy cô. Ban tổ chức đang cố gắng hết sức để thu thập bài dự thi trong thời gian ngắn nhất phục vụ cho công tác đánh giá và trao giải để nhân thêm niềm vui cho các thầy trò trong dịp 20-11 này.

Qua các hoạt động trực tuyến trong dịp tết tri ân thầy cô năm nay, chúng ta càng thấy “Tôn sư trọng đạo” luôn được lớp lớp các thế hệ thầy và trò giữ gìn và lan tỏa. Thầy cô luôn là người bên cạnh, dõi theo và chắp cánh cho lớp lớp học trò trên chặng đường của các con. Nhiều thầy cô trong mùa dịch này đã trở thành những chiến binh kiên cường. Vừa trau dồi, bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh, vừa tích cực xông pha cùng tuyến đầu bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng, nhất là những gia đình của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hy vọng rằng, dù bánh xe thời gian lặng lẽ quay, mỗi người dần trưởng thành hơn nhưng vẫn không quên công ơn những người đã lặng lẽ sớm hôm để cho ta những kiến thức, để chúng ta bước đến thành công trên đường đời, đến với những bến bờ mới lạ, để mỗi học trò đều trở một công dân có ích cho xã hội.

THỤC VĂN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/am-nong-tinh-cam-thay-tro-mua-dich-a260153.html