Ấm tình dân tộc, sáng nghĩa đồng bào

Trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền trung, một lần nữa, truyền thống tương thân, tương ái, 'lá lành đùm lá rách' đã được phát huy gắn với những việc làm cụ thể. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm đồng bào đã thực sự là sức mạnh nội sinh để các địa phương vững vàng trong những thời điểm khó khăn do thiên tai gây ra.

Người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ. (Ảnh: ĐĂNG ĐỨC)

Người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ. (Ảnh: ĐĂNG ĐỨC)

Cùng hướng về “tâm lũ” miền trung

Dù chưa khắc phục xong hậu quả cơn bão số 11 nhưng ngay khi nắm được thông tin về mưa lũ lớn ở một số tỉnh miền trung, anh Đào Kim Cương (ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã cùng 6 người bạn lái xe ô-tô xuyên đêm chở theo 3 xuồng máy để vào hỗ trợ người dân thành phố Huế. Nhóm của anh Cương chủ động kết nối với lực lượng chức năng địa phương để giúp người dân vùng ngập lụt.

Sau khi được bổ sung thêm 3 thành viên và một thuyền từ Thái Nguyên, anh Cương và những người bạn lập tức di chuyển sang các khu vực bị cô lập như Hương Phong, chợ Tây Ba, chợ đầu mối Phú Hậu,... để vừa phát nhu yếu phẩm, vừa tìm kiếm người cần trợ giúp. Đến nay, các anh đã phối hợp đưa gần 20 người ra khỏi các khu vực bị ngập sâu.

“Hơn nửa tháng trước, khi Thái Nguyên chìm trong trận lũ lịch sử, bà con miền trung cùng đồng bào cả nước sát cánh cùng chúng tôi. Nay Huế chìm trong biển nước, chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn”, anh Cương chia sẻ một cách mộc mạc.

 Anh Đào Kim Cương cùng các người bạn ở tỉnh Thái Nguyên chở xuồng đến Huế để hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Anh Đào Kim Cương cùng các người bạn ở tỉnh Thái Nguyên chở xuồng đến Huế để hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Cũng là địa phương đang chịu thiệt hại do mưa lũ, nhưng nhiều người dân tỉnh Quảng Trị đang gắng sức giúp đỡ người dân thành phố Huế bằng những việc làm thiết thực. Những ngày qua, gia đình chị Bùi Thị Kim Phượng ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tự nguyện bỏ tiền mua thực phẩm để cùng bạn bè, người thân chung tay nấu nướng và chuyển các suất ăn đến bà con vùng lũ. Đã có hơn 5.000 suất cơm được phát miễn phí cho người dân ở các bệnh viện, khu dân cư, ký túc xá sinh viên tại thành phố Huế. Theo chị Phượng, việc làm trên tuy không lớn nhưng đó là tấm lòng của bản thân và bạn bè mong được chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ.

 Người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ. (Ảnh: ĐĂNG ĐỨC)

Người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị suất ăn hỗ trợ bà con vùng lũ. (Ảnh: ĐĂNG ĐỨC)

Cùng với Huế, Đà Nẵng những ngày này đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm, sẻ chia của người dân trong cả nước. Giữa lúc nước lũ lên cao, hàng nghìn gói hàng nhu yếu phẩm, hàng vạn suất cơm đã được các nhóm thiện nguyện và người dân khắp nơi chung tay gửi về các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Đà Nẵng.

Bà Định Thị Tâm ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi vừa chia sẻ, đồng cảm với bà con vùng lũ, chị em phụ nữ thôn Phong Niên Hạ đã thống nhất cùng nhau rim cá cơm để gửi đến người dân thành phố Đà Nẵng.

 Chị em phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị cá cơm gửi cho người dân vùng lũ. (Ảnh: HÀ VY)

Chị em phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị cá cơm gửi cho người dân vùng lũ. (Ảnh: HÀ VY)

“Ai có tiền góp tiền, ai không có thì góp công, mỗi người một việc. Chúng tôi đã hoàn thành hơn 400 hộp cá cơm rim. Cá cơm rim để được lâu, dễ bảo quản, rất tiện cho bà con trong điều kiện ngập lụt hiện nay”, bà Tâm cho biết thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh việc chế biến cá cơm rim, các hội đoàn thể, nhóm thiện nguyện trên địa bàn xã còn nấu bánh chưng, bánh tét để gửi cho bà con vùng ngập.

Nêu cao truyền thống tương thân, tương ái

Tại các tỉnh miền trung, nơi mưa lũ liên tục có những diễn biến phức tạp, người dân địa phương cũng đang sát cánh, đồng lòng để cùng nhau vượt lên những khó khăn do mưa lũ gây ra.

Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng có hơn 76.000 hộ dân bị ngập do mưa lớn; 39 xã, phường bị ngập sâu, cô lập; hơn 10 người chết và mất tích. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch như quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B,… bị chia cắt bởi nước lũ, giao thông tê liệt.

Chính trong khó khăn ấy, sự đoàn kết, sẻ chia của người dân Đà Nẵng lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, để hỗ trợ người dân vùng lũ bị cô lập, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai nhiều hoạt động cứu trợ.

Bà Lê Thị Anh ở phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã cùng nhóm bạn làm hơn 400 chiếc bánh bông lan, bánh mì; chuẩn bị 200 hộp thịt kho rim, hơn 300 quả chuối gửi đến người dân vùng ngập lụt, hy vọng hỗ trợ kịp thời nhu cầu ăn uống của người dân, nhất là khi điện, nước đang trở nên khan hiếm.

Ông Bùi Quý Phong ở phường Hội An Tây đã gửi 200 tô mì, 80 suất cơm gà, 50 chiếc bánh bao và 6 thùng nước suối đến người dân vùng lũ. “Chúng tôi đều gặp khó khăn do lũ lụt nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều nên muốn góp một phần quà nhỏ như tấm lòng sẻ chia cùng bà con”, ông Phong chia sẻ.

 Túi an sinh được trao đến người dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)

Túi an sinh được trao đến người dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)

Cùng với đó, nhiều tổ chức thiện nguyện đã phối hợp với đoàn viên thanh niên công an thành phố Đà Nẵng trao tặng hơn 7.000 túi an sinh cho người dân các xã, phường: Thượng Đức, Vu Gia, Quế Lộc, Quế Phước, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hà Nha, Điện Bàn Đông,… Mỗi túi an sinh bao gồm bánh, sữa tươi, nước uống, là những nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian bị nước lũ cô lập.

Còn tại thành phố Huế, trận lũ lịch sử đã làm hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập sâu, 8 người chết và mất tích… Trong gian khó, nhiều tấm lòng thơm thảo đã hướng về người dân vùng lũ.

Tiêu biểu là nhóm của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng và một số chị em ở khu vực Trường An, thành phố Huế đã cùng nhau góp gạo, góp nguyên liệu và nấu được gần 13.000 suất ăn. Nhóm đã cùng các lực lượng cứu hộ kịp thời chuyển những suất ăn này đến những điểm ngập sâu, các cơ sở y tế ở phường Thủy Xuân và phường Hương An.

Bà Trần Thu Thủy ở phường Thủy Xuân xúc động cho biết: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong mưa lũ, những hộp cơm thiện nguyện tuy nhỏ nhưng cũng là sự quan tâm của cộng đồng đối với chúng tôi. Mong sao mưa lũ sớm qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường”.

Cùng với những tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để đất nước ta vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Nêu cao truyền thống tương thân, tương ái, nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang nỗ lực sẻ chia với người dân miền trung. Mỗi chiếc xe chở hàng hóa cứu trợ, mỗi gói hàng nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến bà con vùng lũ chính là biểu hiện của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đó đồng thời còn là nguồn động viên quan trọng giúp người dân miền trung từng bước vượt qua mưa lũ để ổn định cuộc sống.

THÙY LINH - QUANG ĐẠO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/am-tinh-dan-toc-sang-nghia-dong-bao-post919727.html