Ấm tình 'Nhà đồng đội' ở Vùng 5 Hải quân

Ngày 2/7, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Thượng tá Phạm Khắc Đông, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần, đã trao quyết định bàn giao 'Nhà đồng đội' cho gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên.

 Chỉ huy Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần tặng quà gia đình đồng chí Kiên

Chỉ huy Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần tặng quà gia đình đồng chí Kiên

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước 2/9.

Việc hỗ trợ xây dựng "Nhà đồng đội" không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ đang gặp khó khăn về nhà ở. Từ chủ trương ấy, những mái nhà mới đã lần lượt được dựng lên, mang theo niềm vui và hy vọng cho nhiều gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, nhân viên lái xe Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, được hỗ trợ "Nhà đồng đội" lần này với ngôi nhà cấp 4, được xây dựng trên mảnh đất của gia đình, diện tích 40m², tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" của Bộ Quốc phòng, phần còn lại do gia đình tích cóp và người thân giúp đỡ.

Thượng tá Phạm Khắc Đông trao quyết định bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên

Thượng tá Phạm Khắc Đông trao quyết định bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Nguyễn Trung Kiên

Trước khi được hỗ trợ, vợ chồng anh Kiên cùng 2 con nhỏ và cha mẹ già sống trong nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng bức. Chị Tăng Nhật Minh, vợ anh Kiên, ở nhà nội trợ, không có thu nhập ổn định. Hơn 9 năm chung sống, 2 vợ chồng chưa khi nào dám nghĩ đến việc xây nhà. "Những lúc con ốm, trời mưa to, nhà trọ dột khắp nơi, tôi chỉ biết ôm con ngồi nép một góc. Thương chồng đi công tác suốt, thương con phải chịu thiếu thốn. Lúc được đơn vị báo sẽ hỗ trợ xây nhà, tôi vui đến nỗi không nói nên lời. Bây giờ nhìn căn nhà hoàn thiện, tôi vẫn tưởng mình đang mơ" - chị Minh nghẹn ngào.

Từ khi khởi công đến lúc hoàn thành, công trình luôn được đơn vị quan tâm, theo dõi sát sao, như một phần việc chung của tập thể. Các đồng chí trong đơn vị thường xuyên đến hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền, lợp mái. Căn nhà của đồng chí Kiên không chỉ được dựng lên bằng vật chất, mà còn bằng nghĩa tình đồng đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Khắc Đông cho biết: "Việc xây dựng nhà đồng đội thể hiện sự quan tâm của thủ trưởng các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng căn nhà sẽ giúp đồng chí Kiên và gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị".

Cùng với việc bàn giao nhà, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật - Hậu cần đã trao tặng gia đình đồng chí Kiên một số phần quà thiết thực như đồ dùng sinh hoạt, vật dụng học tập cho các con nhỏ của vợ chồng anh Kiên.

Văn Định - Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/am-tinh-nha-dong-doi-o-vung-5-hai-quan-20250702214426531.htm