Ấm tình quân dân

PTĐT - Quân với dân như 'hình với bóng', chỗ nào có đơn vị bộ đội đóng quân, ở đó có tình quân dân. Trong chiến tranh, nhân dân đùm bọc, nuôi giấu bộ đội.

Ban CHQS huyện Tân Sơn phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Thu Ngạc.

Ban CHQS huyện Tân Sơn phối hợp với các đơn vị tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Thu Ngạc.

PTĐT - Quân với dân như “hình với bóng”, chỗ nào có đơn vị bộ đội đóng quân, ở đó có tình quân dân. Trong chiến tranh, nhân dân đùm bọc, nuôi giấu bộ đội. Trong thời bình, nhiệm vụ quân đội là bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hình ảnh những người chiến sĩ cùng với nhân dân “gồng mình” chống lũ, tham gia xây dựng nông thôn mới đã trở nên quen thuộc. Đó là truyền thống cách mạng cũng là trách nhiệm của quân đội đã và đang được phát huy, góp phần thắt chặt thêm tình quân - dân, từ đó xây dựng thêm thế trận lòng dân vững chắc...

Còn nhớ cuối năm 2019, tôi nhận được thông tin của đồng chí Chủ tịch Hội CCB huyện Tân Sơn về chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” tại xã Thu Ngạc. Đây là chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức phát động rộng rãi trong toàn quân. Thời tiết hôm đấy khá lạnh, có chút mưa phùn, nhưng mới sáng sớm, sân UBND xã Thu Ngạc đã có khá đông người dân. Phần khai mạc diễn ra ngắn gọn, Ban CHQS huyện phối hợp với Chi nhánh Viettel huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Trung tâm y tế và Hội CTĐ huyện tổ chức trao quà cho một số gia đình chính sách sau đó dành phần lớn thời gian để các y, bác sỹ khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho người dân tại xã.
Được khám bệnh và tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe tại gia đình, ông Hà Chính Nguột, xã Thu Ngạc chia sẻ: Được xã thông báo chương trình, mấy hộ dân trong khu chúng tôi phấn khởi lắm. Bà con ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Những chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí rồi được tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt để đảm bảo sức khỏe như này thực sự rất có ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thanh Sơn phối hợp với nhân dân xã Võ Miếu làm đường giao thông nông thôn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thanh Sơn phối hợp với nhân dân xã Võ Miếu làm đường giao thông nông thôn.

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, LLVT tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình giúp đồng bào các địa phương vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Triển khai hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các địa phương và đơn vị bộ đội chủ lực đứng chân trên địa bàn lựa chọn ít nhất một xã khó khăn nhất hoặc địa phương để tổ chức thực hiện chương trình. Những hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ quân đội đối với nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, hộ nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa. Qua đó thắt chặt tình cảm quân dân ngày càng gắn bó. Những ngày tham gia làm dân vận tại xã Võ Miếu của LLVT huyện Thanh Sơn làm tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ “Bao giờ trở lại” của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Các anh về mái ấm nhà vui/Tiếng hát câu cười/Rộn ràng xóm nhỏ”. Hơn 1 tháng “ba cùng” với nhân dân, đối với đồng chí Bùi Đức Minh, Ban CHQS huyện Thanh Sơn là những ngày khó quên. Đồng chí Minh chia sẻ: “Mỗi xã có đặc thù, phong tục tập quán của đồng bào mỗi dân tộc cũng khác nhau. Những ngày đầu mới lên làm nhiệm vụ cũng có ít nhiều khó khăn. Có hôm chỉ có mấy anh em với lực lượng dân quân làm đường. Có hôm được 10-15 người dân tham gia. Nhưng chỉ sau có gần một tuần, không phải huy động, ngày đông 40-50 người dân cùng hỗ trợ, giúp đỡ. Rồi không chỉ cùng làm, bà con còn ủng hộ, góp gạo, củi, rau nấu cơm cho tổ công tác. Tình cảm lắm”.Mặc dù tổ công tác chỉ có 10 đồng chí, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết hỗ trợ hết mình của nhân dân trong xã, tuyến đường bê tông dài hơn 3km, nhà văn hóa khu Sơn Hà được xây mới; sửa chữa nhà văn hóa khu Sang Vường, 3 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách… được hoàn thành đúng dự kiến. Đó là những công trình của tình quân-dân gắn bó bền chặt. Bữa cơm chia tay tổ công tác đầy lưu luyến, nhà nào cũng nhắn nhủ: Mong hẹn các anh ngày trở lại. Có lẽ với những người dân ở xã Võ Miếu, những người lính đã trở nên thân thuộc như người thân trong gia đình.Những con đường, những công trình nông thôn hôm nay có bàn tay chung sức của LLVT từ Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đây là phong trào có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước và tô đẹp thêm bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện chức năng vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đội mưa, dầm mình trong nước lũ cõng dân sơ tán, vượt nước lũ chảy xiết để kịp thời cứu người, vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân…; không kịp nghỉ ngơi, khi nước rút lại dồn sức để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống đã in sâu vào tâm trí nhân dân. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ, băng mình vào nơi hiểm nguy giúp nhân dân thoát khỏi sự hung dữ của dòng lũ. Trong lúc thiên tai hoành hành, cán bộ, chiến sĩ LLVT thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của chính quyền và người dân, góp phần bồi đắp thêm tình cảm gắn bó quân - dân, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/an-ninh-quoc-phong/202012/am-tinh-quan-dan-174471