Ấm tình quân dân nơi cách ly

Chiều 3-4, tổng cộng có 614 công dân trở về từ nước ngoài đã hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai). 14 ngày được chăm sóc sức khỏe, phục vụ ăn, uống chu đáo và được thành phố Hà Nội bố trí xe đưa về tận địa phương, nhiều người thực sự xúc động.

Dân quân quận Hoàng Mai vận chuyển đồ giúp người dân ở khu cách ly y tế.

Cách ly để gần nhau hơn

Bữa cơm trưa ngày 3-4 của công dân nước ngoài lưu trú tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng như 14 ngày qua, nhưng trong lòng mỗi người đều lưu luyến, bâng khuâng. Thu dọn đồ ăn sau bữa trưa, anh Nguyễn Văn An, dân quân phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tranh thủ hỏi han mọi người để đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác phục vụ.

Câu trả lời của tất cả công dân lưu trú ở đây đều là: "Chúng tôi sắp được về nhà nên vui quá và ai cũng lưu luyến, cảm động trước tinh thần phục vụ "vì nhân dân quên mình" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong những ngày qua”.

Anh Nguyễn Văn An chia sẻ: "Nghe những lời bộc bạch chân thành đó, tôi vô cùng xúc động. Mặc bộ đồ bảo hộ chạy lên, chạy xuống mấy tầng nhà đưa cơm, dọn đồ toát hết mồ hôi và mặc dù đã gần 1h chiều vẫn chưa ăn cơm, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ, mọi mệt mỏi tan biến. Tôi chỉ biết chúc mọi người về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình thật tốt để cùng với Đảng, Nhà nước sớm đẩy lùi dịch Covid-19".

14 ngày cách ly với chị Quách Thị Lương, quê ở tỉnh Ninh Bình không phải là những ngày dài đằng đẵng, mà ngược lại, từ việc không quen biết nhau, chị và các bạn cùng phòng đã trở nên thân thiện, cùng nhau luyện tập yoga. Đã quen tự lập khi sống ở nơi xa, nay được phục vụ cơm nước, ăn uống ngay tại phòng nghỉ, chị Lương từ ngỡ ngàng đến xúc động. Hôm qua, khi biết sắp được về, chị đã gọi điện cho bố mẹ để báo tin, những người ở tỉnh xa như chị sẽ được thành phố Hà Nội bố trí xe đưa về tận địa phương.

"Gia đình đang lo lắng vì không biết tôi sẽ về nhà bằng cách nào nên khi nhận được tin này, bố mẹ tôi rất vui mừng và biết ơn vì sự chu đáo, nghĩa tình của lãnh đạo thành phố Hà Nội", chị Lương cho biết.

Ở ngay phòng kế bên, sau khi thu dọn hành lý, anh Phùng Gia Huy, du học sinh trở về từ nước Anh tranh thủ chụp mấy tấm ảnh trong phòng để làm kỷ niệm. Anh Huy cho biết: "Trước khi về khu cách ly này, tôi vô cùng hoang mang, nhưng ở đây 14 ngày, tôi thấy thời gian qua thật có ý nghĩa. Được đón nhận tình cảm nồng ấm, tinh thần phục vụ tận tình của cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, tôi thấy mình phải sống chậm lại để cảm nhận và biết ơn những gì mình đang được đón nhận hôm nay. Sau khi học xong, tôi sẽ về nước làm việc để được cống hiến cho quê hương".

Thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly này trong suốt những ngày qua, hôm nay, Phó trưởng Công an phường Hoàng Liệt, Trung tá Bùi Ngọc Điệp cũng vui mừng khi các công dân chào tạm biệt ra về. Vừa phụ giúp thu dọn đồ đạc, anh vừa dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng những khuyến cáo của Bộ Y tế và tuyên truyền cho mọi người phòng dịch tốt hơn.

Chứng kiến hình ảnh đó, chị Lê Thị Hoàng Anh, trở về từ nước Pháp bày tỏ: "14 ngày ở đây là kỷ niệm đẹp, ý nghĩa đối với tôi. Tôi ở nước Pháp đã 30 năm, trở về nước khi dịch Covid-19 ở giai đoạn cao điểm nhưng chúng tôi vẫn được Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội quan tâm chu đáo, thực hiện rất tốt việc tổ chức cách ly để bảo đảm an toàn cho người thân, cho cộng đồng nên tôi rất xúc động. Tôi thấy yêu đất nước mình hơn bao giờ hết".

Còn nhiều việc nghĩa tình

Tiếp quản và thực hiện nhiệm vụ tổ chức cách ly y tế cho công dân trở về nước phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian ngắn nhưng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói chung và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai nói riêng đã khắc phục mọi khó khăn. Chính vì thế, việc tổ chức cách ly cho gần 1.900 công dân trong những ngày qua đã diễn ra tốt đẹp.

Thượng tá Nguyễn Văn Bính, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai cho biết: "Để hoàn thành công việc được giao, Ban Chỉ huy quân sự quận đã phối hợp với công an và các lực lượng chức năng rất nhịp nhàng. Chúng tôi còn huy động lực lượng dân quân các phường trên địa bàn cùng vào cuộc, hằng ngày đảm nhiệm phục vụ cơm nước, dọn dẹp các phòng ở khu cách ly bảo đảm an toàn, vệ sinh".

Dân quân quận Hoàng Mai vận chuyển đồ giúp người dân ở khu cách ly y tế.

Các công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đúng vào thời điểm các bến xe đều đã đóng cửa để thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, thành phố Hà Nội đã giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Giao thông Vận tải phối hợp đưa các công dân ở xa về nhà.

Cùng với việc Sở Giao thông Vận tải bố trí xe buýt đưa công dân về các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình…, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố từ Nghệ An trở vào phối hợp đưa công dân về địa phương. Với những công dân ở xa hơn, Sở Giao thông Vận tải bố trí xe đưa ra nhà ga, bến tàu để công dân đi tàu hỏa hoặc máy bay.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trưa 3-4, 20 xe ô tô thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã đến Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đưa công dân về các địa phương. Có mặt đúng giờ theo quy định, anh Đinh Văn Chuyển, lái xe thuộc Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội vừa vận chuyển đồ đạc, sắp xếp chỗ ngồi, vừa dặn dò mọi người kiểm tra lại tư trang trước khi xe chạy.

Anh Chuyển cho biết: "Mỗi xe được bố trí một lái xe, một phụ xe. Xe số 4 của chúng tôi được giao chở các công dân của tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mà thành phố Hà Nội giao và trước khi nhận nhiệm vụ, xí nghiệp đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, nước rửa tay sát khuẩn nên tất cả các mọi người đều yên tâm làm việc".

Đúng giờ, cùng với xe của các gia đình đến đón người thân, 20 xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội lăn bánh rời khu cách ly trong chiều mưa với những ánh mắt trìu mến, những lời dặn dò vội vã mà ân cần cho cả người đi và người ở lại...

Ngày mai, 4-4, tại khu cách ly này, khoảng 500 công dân nữa sẽ tiếp tục trở về địa phương, dự kiến việc bàn giao sẽ hoàn thành vào ngày 5-4. Sự hợp tác tích cực của công dân và tinh thần, thái độ làm việc ân tình của những người thực thi nhiệm vụ tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nói riêng cũng như các địa điểm cách ly khác trên địa bàn thành phố đang góp phần cùng Thủ đô sớm đẩy lùi dịch Covid-19, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963291/am-tinh-quan-dan-noi-cach-ly