Ấm tình quân dân ở Con Cuông
Xã Con Cuông của tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề từ trận lũ lịch sử do hoàn lưu cơn bão số 3 để lại; đây cũng là khu vực các lực lượng cứu hộ tiếp cận đầu tiên trong số các địa phương thiệt hại nặng.
Ngay khi cơn lũ đi qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Sư đoàn 324 đã có mặt kịp thời giúp nhân dân. Về với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản môi trường ô nhiễm, công việc nặng nề, tất cả đều quyết tâm “mỗi người làm việc bằng hai”, chạy đua với thời gian giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Sau khi cơn lũ đi qua, khắp các đường làng, ngõ xóm thôn quê ở xã Con Cuông lúc này là một cảnh tượng hết sức hoang tàn. Đặc biệt qua nhiều ngày bị lũ nhấn chìm, nước rút đi để lại một lượng lớn bùn đất, rác thải… nay gặp nắng lên bốc mùi hôi thối, khiến không khí ô nhiễm nặng nề. Đó cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh như đau mắt đỏ, da liễu, tiêu chảy và sốt xuất huyết “tấn công” vào từng gia đình.

Những tuyến đường ở Con Cuông ngập bùn đất sau khi lũ đi qua.
Ở các thôn xóm xã miền núi Con Cuông những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) xung kích vào giúp nhân dân tổng dọn vệ sinh sau lũ. Qua trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã Con Cuông, chúng tôi được biết, sau khi lũ rút địa phương tập trung ưu tiên công tác vệ sinh nhằm không để dịch bệnh lây lan và sớm giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Ngoài việc huy động tối đa phương tiên, lực lượng hiện có của địa phương thì Con Cuông đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 nên hầu hết ở những nơi nước rút đều được vệ sinh kịp thời.

Bộ đội Sư đoàn 324 giúp các gia đình vệ sinh sau lũ.
Khối 2, xã Con Cuông, một trong những địa phương đến ngày 23-7, nước bắt đầu rút. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Sư đoàn 324 đã có mặt giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Theo phân công, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân địa phương tỏa ra các gia đình, nhà văn hóa cộng đồng thau dọn bùn đất, lau chùi vật dụng.
Các tuyến đường ở khối 2, bùn đất, cây cối chắn cả lối đi. Khi đến nơi cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng nhanh chóng triển khai “phương án tác chiến”. Những đống rác rưởi trộn lẫn với bùn non bốc mùi nồng nặc, thế nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã không quản khó khăn lần lượt hết lớp rác được bốc đi rồi đến lớp bùn để thông đường tạo điều kiện cho các lực lượng vào cứu hộ.

Vận chuyển người dân đi cấp cứu trong mưa lũ.
Căn nhà của bà Đặng Thị An ở khối 2, xã Con Cuông trong cơn lũ vừa qua bị dòng nước lũ nhấn chìm. Hôm nay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 về giúp khắc phục hậu quả. Cảm động trước tinh thần làm việc của bộ đội, bà Đặng Thị An xúc động nói: “Cảm ơn các chú bộ đội. Tôi già rồi, cơn lũ đã làm ngôi nhà bà ngập trong bùn đất và chưa biết phải làm sao. Nhờ các chú bộ đội, bây giờ căn nhà đã được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng”.
Cạnh nhà bà An, ngôi nhà của gia đình ông Lê Hồng Ngoãn, cựu chiến binh, người dân khối 2 có gần 10 chiến sĩ Trung đoàn 335 và lực lượng dân quân giúp gia đình vệ sinh bùn đất. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Hồng Ngoãn chia sẻ: “Có các chú bộ đội về giúp đỡ bà con chúng tôi như được hồi sinh trở lại. Các chú không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà đã tiếp thêm niềm hy vọng, nghị lực vươn lên cho bà con chúng tôi”.

Không nề hà việc gì trong giúp nhân dân.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Con Cuông cho biết: “Sau khi lũ đi qua để lại cho địa phương khối lượng bùn đất, rác thải khổng lồ. Chúng tôi dự kiến việc khắc phục hậu quả ban đầu phải mất thời gian dài. Nhưng rất mừng là sáng nay, có bộ đội vào tăng cường giúp đỡ nên chắc chắn thời gian khắc phục sẽ hoàn thành sớm hơn. Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã dành cho địa phương chúng tôi”.
Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, chỉ huy trực tiếp công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả tại xã Con Cuông chia sẻ với chúng tôi, nhiều đồng chí sức khỏe không được tốt nhưng khi nghe tin đơn vị cơ động giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ đã hăng hái xung phong tham gia. Tiêu biểu như Binh nhất Lê Ngọc Huấn, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 5; Binh nhất Trần Quang Nhật, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335. Binh nhất Lê Ngọc Huấn, quê ở thành phố Huế nói: “Đã là người chiến sĩ trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Em xác định rằng, việc của bà con cũng như chính gia đình mình. Bởi quê em cũng thường hay bị lũ lụt và luôn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị Quân đội”.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn có mặt cùng bà con trong cơn lũ dữ.
Chúng tôi được biết, không riêng gì Huấn, Nhật mà hầu hết các chiến sĩ ở Sư đoàn 324 và Bộ CHQS Nghệ An đều có chung suy nghĩ như vậy. Những khuôn mặt cán bộ, chiến sĩ đẫm mồ hôi, những bộ quân phục lấm lem bùn đất, sát cánh cùng các lực lượng và bà con nhân dân căng mình với những đống rác rưởi, bùn đất đó là hình ảnh đọng lại trong chúng tôi khi rời địa bàn xã Con Cuông.
Thượng tá Đinh Xuân Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khẳng định: Xác định nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình nên mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, chạy đua với thời gian giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, với tinh thần “việc của dân cũng như việc gia đình mình”.

Vượt mọi khó khăn tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con.
Ở Con Cuông những ngày này, chúng tôi còn chứng kiến rất nhiều tổ chức chính trị, xã hội, nhà hảo tâm vượt hiểm nguy mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho đồng bào. Với tinh thần không để người dân nào phải chịu đói, chịu rét, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết đã sử dụng các phương tiện đường không, đường thủy tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc men cho bà con.
Mặc dù cơn lũ đã đi qua, nhưng cuộc chiến sau lũ đang đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây rất nhiều vấn đề, trong đó vệ sinh môi trường là một trong những việc làm cấp bách được đặt lên hàng đầu. Trước tình hình đó, với những người lính Cụ Hồ luôn xác định cuộc chiến này không kém phần cam go và không ít thử thách đang chờ họ. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, LLVT Quân khu 4 luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm làm việc xuyên ngày để sớm đưa cuộc sống đồng bào ổn định trở lại.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – LÊ PHƯƠNG
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/am-tinh-quan-dan-o-con-cuong-838878