Ấm tình TP.HCM: Hàng trăm bà con đội mưa cứu trợ khẩn cấp miền Trung
Dòng người nườm nượp đến góp quà trong tối 21/11 thể hiện truyền thống tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách của người dân TP.HCM – nơi nghĩa tình luôn hiện hữu trong những thời điểm khó khăn nhất cùng đồng bào cả nước.

Tối 21/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làn sóng sẻ chia mạnh mẽ đã diễn ra với hàng trăm người dân, gia đình, và nhóm thiện nguyện…

Từ cuối giờ chiều, những chuyến xe liên tục nhận hàng để kịp thời vận chuyển về các tỉnh miền Trung đang cấp bách cần hỗ trợ.

Mang theo quần áo, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu v.v.. đến gửi tặng đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Đúng như tinh thần khẩn trương và ấm áp lan tỏa, từ đầu giờ tối 21/11, không khí tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn chật kín người dân.

Trước tình cảnh khó khăn của đồng bào, nhiều người dân chia sẻ mong muốn được góp chút sức nhỏ để bà con vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn.
Các mặt hàng cứu trợ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt, Ủy ban Mặt trận ưu tiên tiếp nhận quần áo mới hoặc cũ còn sử dụng được, đã giặt sạch, phơi khô;
Còn các mặt hàng như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa... đều phải có bao bì nguyên vẹn và hạn sử dụng bảo đảm.
Đây là những vật dụng cần thiết nhất cho người dân đang phải đối mặt thiếu thốn trong những ngày mưa lũ kéo dài.

Từng bao quần áo phân loại rõ ràng theo nam – nữ – trẻ em, cùng các thùng mì, gạo, nước uống, chăn mền, tăng bạn, áo mưa...

Thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" cao đẹp, mọi người đồng tâm hiệp lực, mỗi người một tay phân loại và sắp xếp thành từng kiện để tiện vận chuyển đi.
Chị Kim Tuyết ngụ tại Thủ Đức cho hay: "Thấy cảnh đồng bào mình mất nhà, mất cửa vì lũ lụt, tim tôi như thắt lại. Mình ở đây còn miếng ăn, giấc ngủ yên ổn, thì phải góp một tay".
Tuy không giàu có, nhưng có thể dành chút tiền tiết kiệm mua vài thùng mì, vài ký gạo gửi ít tấm lòng thơ thảo đến với bà con, chị Tuyết xúc động chia sẻ.
Cùng đồng tình, chị Mỹ Anh cùng hội bạn tiểu thương chợ Tân Định cho biết: "Mấy đứa nhỏ trong xóm thì hăng hái lắm, lo đóng gói, bốc vác quên cả mệt nhọc. Cứ nghĩ đến nụ cười của bà con vùng lũ khi nhận được món quà này là mình lại thấy lòng ấm áp, thấy mình đang làm điều phải đạo".

Từng tốp ra vào liên tục với các bao, thùng hàng được người dân đưa đến tập trung gọn gàng trước cổng và hai bên hành lang Mặt trận.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ sự xúc động trước tình cảm và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân Thành phố.
Theo đó, toàn bộ hàng hóa tiếp nhận sẽ được phân loại, đóng gói và chuyển đi ngay trong các chuyến hàng cứu trợ đầu tiên để đảm bảo quá trình này diễn ra nhanh gọn, đúng nhu cầu và đúng đối tượng, các đội tình nguyện viên đã được khẩn trương huy động.

Càng về khuya, lượng hàng cứu trợ tập trung về càng nhiều, xếp thành từng cụm cả trong lẫn ngoài.

Các món quà đã được phân loại, đóng gói gọn gàng, tập trung một chỗ để xếp vào thùng.

Phía bên trong, khung cảnh rộn ràng sắp xếp, phân loại, ai nấy đều khẩn trương hết sức mình để càng nhanh chóng gửi hàng cho bà con.
Nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và người dân tiếp tục gửi hàng cứu trợ, đợt tiếp nhận khẩn đã được triển khai chiều 21/11 và sáng 22/11, sau đó, Mặt trận Thành phố tiếp tục Đợt 2 đến trước 10 giờ ngày 24/11/2025.
Đại diện Mặt trận Thành phố kêu gọi: “Chúng tôi mong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và bà con Nhân dân tiếp tục ủng hộ. Mỗi phần quà, dù nhỏ, đều góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người dân TP.HCM chính là nguồn động lực lớn nhất lúc này.”











