Âm vang đại thắng trong cuốn nhật ký bằng thơ

Ngồi bên bàn trà đối ẩm giữa những ngày tháng Tư lịch sử, Trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Cao Phong (Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình), chợt cảm hứng đọc những câu thơ: Ngày 29 Đà Nẵng giải phóng rồi/ Súng sẵn sàng ta ngồi trên chốt/ Rầm rập pháo xe nối đuôi đường Một/ Tiến về Sài Gòn như cuộc diễu binh... 'Anh đọc thơ của ai vậy?', tôi hỏi. Anh Đức cười hiền: 'Đây là bài thơ trong cuốn nhật ký bằng thơ của cha tôi viết trong những ngày tham gia chiến đấu'.

Như được cởi lòng, anh Đức mở ngăn kéo tủ mang ra cuốn nhật ký đã cũ, giới thiệu: “Sau khi đất nước thống nhất, cha tôi chuyển ngành về công tác tại Ty Lương thực Hà Sơn Bình năm 1978; ông tập hợp và chép lại tất cả những bài thơ từng làm trong thời gian ở quân ngũ”. Cuốn nhật ký với gần 100 bài thơ (không có đầu đề) và nhiều mốc sự kiện quan trọng trong cuộc đời ông Hoàng Minh Ngọc, cha của Trung tá Hoàng Việt Đức. Ông Hoàng Minh Ngọc (1945-2009) nhập ngũ tháng 8-1968, ở Tiểu đoàn 493, Trung đoàn 4, Sư đoàn 320B. Từ năm 1968 đến tháng 4-1975, ông tham gia 28 trận đánh trên các cương vị là chỉ huy cấp tiểu đội, trung đội và đại đội.

 Trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Cao Phong bên cuốn nhật ký của cha.

Trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Cao Phong bên cuốn nhật ký của cha.

Qua năm tháng, những trang giấy của cuốn nhật ký đã ố vàng nhưng các dòng chữ đều tăm tắp vẫn rõ nét. Lời thơ giản dị, cô đọng, thể hiện cảm xúc dâng trào của tác giả trước những sự kiện quan trọng, những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời ông. Đó là tâm thế hừng hực quyết tâm và hăng hái bước vào trận đánh giải phóng Quảng Ngãi của Đại đội 4, Tiểu đoàn 402, Quân khu 5: Mười bốn tháng ba lễ xuất quân/ Anh em đều phấn khởi vô ngần/ Đại đội chia hai đi phối thuộc/ Rầm rập trên vai súng hành quân (Nghĩa Lâm, 14-3-1975). Hay là những nhớ mong đồng đội khi ông được cử đi học lớp bổ túc chính trị khóa 1 tại Trường Đặc công Quân khu 5: Xuân về nắng ấm mái trường/ Nhớ đơn vị, nhớ chiến trường, anh em/ Nhớ quê, cảm xúc trong tim/ Ước gì có cánh như chim tung trời...

 Một trang thơ trong cuốn nhật ký.

Một trang thơ trong cuốn nhật ký.

Từ ngày đất nước thống nhất cho đến trước khi chuyển ngành, ông Hoàng Minh Ngọc còn viết hàng chục bài thơ nói về những ngày đầu gian khó trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ, như: ... Một công việc khó nhất trước đến nay/ Thật phức tạp hơn những ngày đánh giặc.../ Nhưng quyết tâm Đảng lãnh đạo sẽ thành... cùng với đó là những dấu ấn kỷ niệm không phai về quê hương, gia đình.

Cuốn nhật ký bằng thơ là kỷ vật thiêng liêng, là hình ảnh người cha nghị lực, nghiêm khắc, ấm áp tình cảm, tạo sức mạnh tinh thần nâng đỡ Trung tá Hoàng Việt Đức vượt gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/am-vang-dai-thang-trong-cuon-nhat-ky-bang-tho-616898